1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đội bóng: Hướng tới giải Inter Open II ! Quyết tâm bảo vệ chức vô địch !!!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    A` , nếu có thiếu thủ môn thì anh sẽ gọi thêm thằng bạn , bắt khá tốt .
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    1 trận thua khó nuốt trôi trước CHF.
    Thủ môn ff7810 tiếp tục vắng mặt do phải tháp tùng mẹ về quê,Mr Bikini thì mất tăm mất tích từ hôm thứ 5,đến cả đi học cũng không thấy mặt.
    Liên quân đá với 7 người và không 1lần thay người.Thủ môn là 1 tiền vệ chuyên nghiệp và cũng tương tự như vật với hàng tiền đạo.
    Chỉ còn 2 trận đấu nữa-2 trận mà chúng ta chỉ có cách thắng mới vào được vòng trong.
    Muốn chửi 1 câu quá .........
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  3. IloveBarca

    IloveBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cố lên còn hai trận nữa chắc ff7910 lại quay lại bắt thôi
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo ơi có gọi thêm được người bạn nào của em ko?????đội ta thiếu dự bị ghê quá ....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Như vậy cho đến thời điểm hiện nay,chúng ta đã xác định ngày mai sẽ thi đấu mà không có thủ môn ff7810.Tuy nhiên điều này đã được dự tính nên không thành vấn đề,kiểu gì thi ngày mai liên quân cũng có được 1 thủ môn tin cậy !
    Chú Đức dog cũng đã khẳng định sẽ tham gia trận ngày mai.
    Sẽ thắng ! Chỉ cần đủ người chúng ta sẽ vượt qua tất cả ! Tiến lên anh em !
    Hl_brFC vô địch !
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 20/04/2003
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ! Không nhỏ ! Mưa to ! Sấm đánh !!!
    Hi vọng sân Nghĩa Tân thoát nước tốt ! Lối chơi bóng sệt thiên về kĩ thuật của liên quân sẽ gặp nhiều khó khăn khi chơi sân ướt !
    Còn riêng về phần em thì sân ướt càng thích.Chả hiểu tại sao,nhưng mà cứ trận nào trời càng mưa ,sân càng lầy thì em đá càng tốt ! Từ cấp 3 đến giờ chưa thua trận nào khi phải đá trong thế trận lội bùn cả
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  7. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    1 trận đấu chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá thế giới_đó là trận đấu ngày hôm qua,trận đấu giữa chúng ta và đội bóng 83
    2 lần bóng được các cầu thủ với cặp giò to khoẻ của liên quân tống bay ra ngoài sân và tiếp tục bay cho đến khi lạc vào 1 ....khu vực nào đó ngoài sân thời gian đi nhặt bóng hay thay bóng ít cũng phải mất dăm phút. Ấy thế mà lão trọng tài củ chuối gần như vứt luôn cái đống thời gian chết ấy vào sọt rác !
    Điều đáng nói hơn nữa là có 4 trận đấu của ttvn lần 3 diễn ra cùng giờ nhau,chúng ta lại đá muộn hơn các đội khác 5 phút,vậy mà khi trọng tài thổi còi,các cầu thủ ở các trận đấu còn lại vẫn tiếp tục chay hùng hục ở các sân bên cạnh.
    Ngay lập tức cầu thủ 2 đội nhào tới phản đối,trọng tài trả lời với 1 bộ măt hết sức nghiêm nghị và giơ đồng hồ ra.Lúc này cầu thủ phản đối tuy nhiều nhưng em ấn tượng mỗi thằng luiz nhà mình.
    Từ phần sân nhà,sau khi ngẩn ra vì hết giờ nó lao lên như 1 con thú........dữ ! và thể hiện "tình cảm" của mình:
    Ông bắt cái kiểu đếck gì đấy hả?[em còn nhớ mang máng như thế ]
    trọng tài vừa giải thích được 1,2 câu thì nó chỉ thẳng mặt trọng tài nói với 1 giọng rất "ngọt ngào " :
    _Thế mày không biết trừ giờ chết à?Sân tao đá sau mấy sân kia mà sao lại thổi trước?
    Hik,không ngờ 1 thằng trông tướng tá trí thức vậy mà lại ....sợ quá.....hik Trông nó lúc ấy em tưởng sắp ăn thịt trọng tài đến nơi rồi,đang cãi thấy sắp....."có chuyện" em cũng stop và ngắm nghía !
    Đang bị bu kinbởi cầu thủ lại gặp vài holigan kiểu thằng luiz nhà mình,bác trọng tài mặt xanh như đít nhái,chưa biết giải quyết cách nào.May quá,có 1 anh béo ở ban tổ chức chạy tới hỏi và giải quyết sự cố rất đơn giản:
    Đá thêm 5 phút nữa cũng chả mất gì !
    Thật tuyệt vời là trong 5' chả mất gì đó chúng ta đã quyết định được trận đấu !
    Chiến thắng!
    Nói thật là cũng may cho lão trọng tài.Chứ như tình hình trên sân lúc ấy mà không đá thêm 5' thì mọi chuyện chưa biết tiếp diễn đến đâu.Cái thân hình ốm nhách của lão ấy mà gặp mấy anh trâu mộng của 2 đội thì ......
    Được mr_bikini sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 21/04/2003
  8. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    [​IMG][​IMG]
    Superholigan và bác trọng tài khốn khổ !
    Được mr_bikini sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 21/04/2003
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    hay lém có cả đoạn này à??????Thế mới là lúc thể hiện tinh thần đội trưởng nhất đấy...................sao Luiz ko phát huy trong những lúc trên sân nhỉ???

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    To hoacuc: Em hiện nay là người ít tuổi nhất đội.Tất cả mọi người ai cũng hơn em ít nhất 3 tuổi ! Xưng hô không thể ....lăng nhăng vậy được.Tuy vậy từ trận sau sẽ cố hét nhiều hơn nữa !
    Còn chuyện trận vừa rồi thì quả là ức chế khủng khiếp.Kết thúc hiệp 1 ,mọi chuyện quá ổn thoả.Cả đội chơi rất hay,ép sân và dứt điểm liên tục. Nói chung là miễn bàn.
    Tuy nhiên sang đến hiệp 2 thì hàng loạt thứ bất ngờ đổ đến !
    Vũ khí nguy hiểm nhất của 83 không phải là khả năng mà là lực lượng cổ động viên của họ.Mặc dù được báo trước nhưng em cũng không thể ngờ cầu thủ số 12 à,nhầm số 8[sân 7 người] của họ lại lợi hại đến thế !
    Các bác đá ở tuyến trên và 2 cánh thì bị ảnh hưởng rất ít,có thể chỉ thấy léo nhéo nhưng 2 người chốt cuối là thủ môn và hậu vệ thoong` thì cứ gọi là choáng váng !
    Lực lượng cổ động viên nữ của đội bạn có thể nói là cực kì hùng hậu.Họ hoàn toàn có thể lập được 1 đội bóng 11 người thừa thãi dự bị .Họ hò hét và ....trêu gẹo tất cả những ai có thể !
    Thằng Đức hôm ấy mặc quần đùi có hình cây dừa ,chúng nó cứ thế réo:
    Anh cây dừa ơi,anh quay lại đây nào
    Anh cây dừa ơi anh tên gì thế
    Anh ơi sao anh lại lạnh lùng thế v v.......

    Em thì cũng không khá hơn:
    Anh ơi,anh tháo kính ra đi.......
    Anh tất đỏ ơi anh ...bỏ tất ra đi v v....

    Lúc đó nếu để ý các bác có thể thấy em đã sắn quần lên đến tận ...bẹn cho chúng nó sợ.Nhưng cay 1 nỗi là cứ chạy vài bước quần nó lại ... tụt xuống ! Chả thể nào đính nó lên trên được
    Cũng chưa rõ có phải vì nguyên nhân này không mà hiệp 2,đội ta đá xuống chân 1 cách khó hiểu.Cầm bóng lằng nhà lằng nhằng.Đang tức mình lại thấy cả đội chơi như thế,chịu thế nào được !?Ấy vậy mà đã hết đâu?Anh Phong để mất bóng vào chân đội bạn rồi bụp bụp,vài đường chuyền tỉ số là 1_1.
    Hoà có nghĩa là chết chìm cùng nhau.Đang cáu sẵn lại rời vào tình huống bất lợi.Thú thực cũng vài lần em định chơi rắn rồi,nhưng lại thôi.Với lại cũng không có cơ hội do lúc này em buộc phải về bắt thay thằng Bikini để nó lên đá cắm củng cố hàng tiền đạo.[cho đến nay chúng ta vẫn chưa có thủ môn nên buộc phải cho người bắt tốt nhất đứng canh khung thành]
    Đang đủ thứ lủng củng như thế thì tự nhiên lão trọng tài ...hoét 1 phát vô duyên rồi vồ lấy bóng,giơ đồng hồ ra.Các trận đá trước mình vẫn tiếp diễn mà trận của mình lại hết giờ.Hoà có nghĩa là loại.loại là mất 250k.Bố ai mà không phát khùng lên !?
    May sao,nhờ giời và nhờ quyết tâm của cả đội,chúng ta cũng đã có bàn quyết định tỉ số !
    Mọi bức xúc có lẽ cũng giảm đi fần nào !
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 21/04/2003

Chia sẻ trang này