1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đội bóng - Nội quy - Danh sách - Tiền quỹ đóng 15k/trận (trang 1) . Đội đá tập vào 7h30' tối t

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 13/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    To cris_canto_becks: Rất cảm ơn về những lời nói tốt đẹp của bạn, hy vọng hai box chúng ta sẽ giao lưu nhiều hơn .
    Hôm qua hết sức xin lỗi mọi người vì đã đến muộn, thật có lỗi quá, mong mọi người tha thứ . Dạo này đá chán quá, đỡ bóng ko đc, dứt điểm cũng ko xong, cho nên từ trận sau em xin đá dự bị nhường cho người khác đá tốt hơn, và sẽ cố gắng hơn để đc trở lại đội hình chính thức .
  2. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Công nhận hai đội hôm qua đá rất nhiệt. Tinh thần thi đấu phải như thế chứ. Giằng co nó mới phê. hì. Sau trận anh em FAIR quá. Cái quý nhất chính là tinh thần anh em ko vì thua hay thằng mà cay cú nhau. Thế là tốt rồi. Hy vọng TBFC sẽ là đối tác giao hữu lâu dài với MUFC.
    Chúc TBFC ngày 1 mạnh , vững bước cùng MUFC. Lúc nào MUFC cũng sẵn sàng mở rộng của chào đón các bạn TBFC
  3. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Mải mê tìm cái điện thoại ghẻ cho ông Vương mà quên cả quả bóng
  4. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn sự góp ý của bạn bên TBFC . hy vọng chúng ta còn giao lưu nhiều nhiều ,trận đấu hôm qua rất hay .
    chỉ cần tuyến giữa ổn định hơn 1 chút là được .
    To Đạt : anh đòi ông vương đền đi
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cứ lần nào đá ở sân Công Đoàn là ngon hàng, hôm qua đúng là bỏ lỡ nhiều thật. Đá xong thằng nào cũng vẫn còn thòm thèm,
    Nhưng anh em lần sau những trận đang găng như thế này thì đừng thay người linh tinh, tôi ko tham đá thậm chí còn muốn ra cho mọi ng được đá, nhưng thay ko hợp lý thì hổng vị trí dẫn đến thua oan thì đúng là dở hơi. Hôm qua như bác Giang bọ gậy vào , đứng ngòai lo ngay ngáy. Nói chung những anh em dự bị cũng nên thông cảm 1 chút nhé, Còn như trận trước mình đã thua đến 4 quả mà đã sang gần nửa hiệp 2 thì anh em trên sân cũng nên tự giác xin ra cho mọi người cùng đá một chút. Đừng vì cay cú muốn gỡ ( gỡ vào mũi ) mà cứ tham đá nhé. Anh em dự bị dồn trận đá tập nhiều vào nâng cao và hoàn thiện để khi nào vào sân đá có sự tin tưởng nhé.
    Thứ 3 tới này tôi đề nghị anh em đi thật đông đủ rồi đá tập 1 buổi đi, lâu lắm rồi mọi người ko đc tập thoải mái, đá mệt lòi ra bao giờ xin ra thì ..... ko cho ra
    Ok chứ các dì các thím ?
  6. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua đá tốt hả, vậy là vui rùi
    Mà sân Công Đoàn ở đâu thế , mình ko biết ,
    Nếu hôm nào đá tối ở sân Y hay sân BK thi đội trưởng báo rõ cho anh em trên DĐ sơm chút , để biết còn đi ( ngồi cổ vũ hay đá cũng OK )
  7. anh_8

    anh_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    DỒng ý ý kiến chú Nhân hôm qua đá còn thèm quá. ANh em thứ 3 đi thật đông nhé đá cho đã cái chân thì thôi
  8. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chân em vẫn cứ đau nên khi thi đấu có gì sơ xuất xin các bác lượng thứ.Trận hôm wa thì không va chạm nhìu nên chân cẳng không bị ảnh hưởng rì.Chỉ tội chân trụ chưa vững nên vẫn còn thiếu xót.
    Vậy là từ tuần trước đến tuần này là chỉ có giao hữu vì thế có lẽ sang tuần chúng ta nên lại tiếp tục chia đội hình để đá tập.Ai muốn thể hiện cái gì thì cố gắng thể hiện trong những trận đá tập đi thôi.Và đá tập kỷ luật cần chặt chẽ hơn là đá giao hữu.Em nói thật chứ đi đá tập còn được đá nhiều hơn mà các bác không chịu để ý có những bác thường đi tập thất thường nhưng đá giao hữu lại luôn đi đủ.Như thế là không được.Hôm tới này đá thì mình chia hàng công và hàng thủ đối đầu nhau nhé.Sau từ từ mới chọn cá nhân lắp vào đội chính.Khi đó ai cũng phải phục.Okie men...
  9. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Tuần sau đá tập đi. Anh cũng thấy mình có lỗi trong trận hôm qua, sẽ cố gắng hơn. Chúc anh em MU luôn chiến thắng.
  10. tucthat123

    tucthat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    hix hix nghe bác nói là ko ai tham đá với sợ chứ. Em thấy hầu như bác nào cũng tham đá hết, chẳng ai là ko tham đá cả, có điều là tham ở mức độ nào đó thôi các bác à. Đá 1 tiếng thì các bác đá đến tầm 40-45'' thôi để cho những người dự bị còn đá với chứ. Ai cũng là thành viên MU cơ mà, đây chỉ là một trận đấu mang tính chất giao hữu chứ có ăn thua đủ gì đâu, đành rằng khi đá là quyết liệt là nhiệt tình thắng thì rất tốt nhưng thua thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cơ mà. Cho nên mỗi bác tự ý thức về bản thân mình. Hôm qua thay người chẳng đâu vào đâu cả. Khi đã tin tưởng thay ai vào thì để cho người ta đá, đừng có ngồi ngoài la ó um tùm. Trường hợp anh Giang chẳng hạn nếu ko cho người ta đá thì ko cho ngay từ đầu đừng có cái kiểu cho người ta vào chạy được vài phút lại thay người ta ra. Anh ý vào sân anh ý sẽ có ý thức trách nhiệm anh ý sẽ thi đấu hết mình. Trận đấu thì còn được khoảng 10 phút cho anh ý vào chạy được tầm 5 phút đã bắt người ta ra. Thử hỏi như thế có công bằng ko. Còn trường hợp ông Đô nữa. Ông ý đá đến mức đau chân bị chấn thương vừa ra ngoài nghỉ một tí đã lại bảo vào đá tiếp trong khi anh em MU ngồi ngoài dự bị còn đến 2 3 người.Còn chú Jon nữa chẳng hạn đá chạy từ đầu đến cuối cứ cho rằng hăng đi vẫn chưa mệt đi nhưng mà dù sao sức cũng ko còn được như trước nữa. Các bác cứ bảo thủ là đội hình đang đẹp thế này thế khác.Cứ để cho nó đá.Đến bó tay.Em nói như thế này ko fải là ghen tị gì với mọi người. Kể cả em ngồi dự bị cũng ok hết chưa bao giờ thắc mắc điều gì cơ mà có điều là mọi người nên ý thức một chút chia sẻ cho anh em mỗi người chạy nhẩy một chút.Các bác thử đặt mình vào trường hợp của những người dự bị xem thế nào được đá cống hiến cho đội tầm 15 đến 20 phút đã là vui vẻ lắm rùi đây ngồi cả trận ko được đá. Anh Đạt đã từng bị một lần như thế ở sân Bách Khoa mọi người thử hỏi xem tâm trạng của anh ý thía nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này