1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic giành cho việc khiếu nại / Ý kiến

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    trước hết tôi không dám nhận lời khen của bạn death eater là tôi công phu khiếu nại, vì tôi không phải công phu gì cả, nếu bây giờ bạn coi thế này là công phu quá, thì khi nào bạn có khả năng hơn một chút, bạn sẽ thấy nó là một việc rất bình thường.
    thuongnguyen thân mến, tôi không hiểu cái gọi là bản chất của sự việc ở đây mà bạn muốn nói đến là bản chất gì? theo tôi được biết thì bản chất phải được xem xét từ 2 mặt của một vấn đề, và ở thời điểm xảy ra, không thể dùng cái sau để xét đoán bản chất của cái trước đâu (điều này tôi đã nói với kissme rồi, bạn đã bỏ công paste bài tôi dài vậy, sao bạn không đọc được đoạn đó, hay bạn đọc mà......)
    Tôi thật sự chán đến tận cổ cái cảnh nói một câu thì phải giải thích loằng ngoàng cái câu đấy ra, sau đó lại có người đọc không hiểu, lại giải thích lại, rồi đứa khác vào lại không hiểu.....
    thứ nhất về vấn đề trích dẫn, kissme ạ, tôi thích trích dẫn câu nói của ai là quyền của tôi, mà giá trị của trích dẫn trong trường hợp ở trong cái box nhạc rock này ngoài việc nâng cao giá trị của câu nói, nó còn là một dấu hiệu để cho ai đó đọc không hiểu hoặc không biết đọc, hiểu rằng đó không phải là đang xúc phạm, mà tôi sử dụng trích dẫn vì mục đích thứ 2 nhiều hơn, tuy nhiên, vẫn có người thắc mắc về chuyện nó là xúc phạm...
    tôi đảm bảo là bạn đã có trích dẫn xuyên tạc của tôi ít nhất 1 lần, thậm chí bạn còn để trong ngoặc kép , tôi đã nói về chuyện này 1 lần rồi, và tôi tin bạn cũng đã đọc bài đó rồi. XIn nhắc lại là tôi không bảo tất cả mọi người đều không biết đọc hoặc đọc không hiểu, mod càng thế, mà tôi nói là một số, cái này nó là tập con của cái kia bạn thân mến ạ, xin lỗi nếu như tôi nói có gì sai, nhưng tôi có cảm giác bạn và một số người khác đang dày công chứng minh là mình thuộc cái tập con đó, bạn hãy yên tâm là công việc của bạn và những người đấy đã thành công
    còn chuyện bạn bảo tôi nhiều lần thế này, nhiều lần thế nọ, mà đã có thuongnguyen giúp bạn quote ra, tôi phải nhắc lại một lần nữa là tất cả những gì tôi nói đều được tôi chứng minh đầy đủ, tôi không nhận được lời phản bác nào, và cái gì nó là chân lý thì không phải là xúc phạm, ok? BẠn chỉ có thể yêu cầu tôi, mà bạn cũng đã yêu cầu rồi, là dù mod có đúng như tôi nói thì tôi không nên nói thẳng ra như thế, chứ không được bảo là tôi đang xúc phạm.
    Nhắc lại, cái tôi nói là hèn kém và vô trách nhiệm tôi đã nói rõ là nói đến death eater, biểu hiện là bạn ấy không dám giải quyết việc mình đã gây ra, nhưng nay tôi suy nghĩ lại, có thể do một lý do nữa, là do bạn ấy về căn bản không hiểu tôi viết gì, cho nên xoá đi, bây giờ không muốn công nhận sợ mất mặt.
    Còn việc bạn kissme bảo tôi hãy đặt mình vào vị trí thằng ăn cắp, tôi xin cảm ơn, nhưng thứ nhất là vị trí đấy đã có người ở đây nhận mất rồi, thứ 2, tôi không phải là thằng ăn cắp, tôi không có nhiệm vụ phải nghiên cứu tại sao thằng ăn cắp nó không làm việc gì lương thiện hơn.
    Tôi cảm thấy chuyện này như một vở kịch rất vui, giống như tôi và một bạn khác đang nói chuyện thì DE từ đâu xông tới la lên là tôi đánh bạn kia, và DE là cảnh sát có trách nhiệm giải quyết, bạn kia chạy mất tiêu, tôi yêu cầu bằng chứng thì cảnh sát không đưa ra và nói là phải giải quyết nhiều thì mệt rồi. ĐÂu đó có bạn cùng ngành của cảnh sát này xông tới, nói rằng có nhìn thấy tôi mắng cảnh sát vu khống, từ đó có thể thấy chắc là tôi cũng có đánh bạn kia, một cảnh sát khác thì bật băng ghi âm (đã có chọn lọc) chứng minh điều cảnh sát thứ 2 nói, còn DE người cảnh sát đi vu khống thì tuyên bố là mình có quyền bắt công dân để phòng trừ hậu hoạ , vở kịch vẫn tiếp diễn....không ai quan tâm việc luminis bị vu khống như thế nào, người ta quan tâm sao luminis lại không lễ phép với cái đứa vu khống mình
    DE ạ, tất nhiên là bạn có quyền xoá bài, muốn xoá cái gì cũng được, nhưng trong trường hợp của tôi bạn có thể để lí do là do DE không hiểu, xoá đi cho yên tâm, như thế tôi không kiện đâu.
    tôi thật sự chán cái vở kịch này.
    hi vọng những người được tôi nêu lên trong bài viết này hiểu những gì tôi viết, nếu không hiểu có thể xem lại một cách khách quan những chứng minh của tôi, tôi không bao giờ vu khống cho ai cả
    *********

    When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on.

    *********
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Liminis nhé. Tôi post hai bài liên tục nhưng do dùng thử giao diện mới nên mất bài thứ hai. Vài lời tôi định nói tôi đã kịp nói đâu kia chứ? Bài viết và đơn thư khiếu nại của bạn quá dài nên tôi quote lại để mọi người tiện theo dõi mà thôi. Không biết bạn đã đọc những lưu ý về việc xử lý bài viết mà tôi đã post trong topic gây tranh cãi "Sao không ai nói gì về Rock VN?" chưa?
    Vụ kiện cáo này có vẻ tốn khá nhiều thời gian, công sức và tiền online của mọi người đây. Trong đó có cả tôi! Đã giải thích khá dài về những quyền hạn của mod, cách thức làm việc và những nguyên tắc phải đảm bảo khi thành viên giao tiếp trên diễn đàn... nhưng mất bài mất rồi, chắc tôi không đủ sức viết lại nữa đâu Hơn nữa, Liminis cũng đã đọc kỹ quy định về việc gửi bài của TTVN, những gì cần nói Kissme, Rockbie và Death_eater cũng đã nói.
    Bây giờ, chỉ muốn nói với Liminis thế này thôi: Mod quản trị diễn đàn và có thẩm quyền cùng nghĩa vụ để giữ gìn sự sạch sẽ cho diễn đàn đó. Các bài viết có dấu hiệu và biểu hiện vi phạm sẽ được xử lý theo quy định. Từ xưa tới nay, Nhạc Rock nổi tiếng là một diễn đàn nóng, việc tranh cãi diễn ra thường xuyên, những lời nói tục chửi bậy đi đâu cũng thấy. Đó là một điều rất đáng buồn và cũng chính là một trong những khó khăn "được" dành cho những người quản trị. Để giữ gìn sân chơi chung, chắc chắn mod sẽ phải làm những việc không được lòng của nhiều thành viên riêng lẻ...Một trong những việc đó là xoá và sửa chữa nhưng bài viết có vấn đề của thành viên.
    Bạn cũng như tôi, không thích chút nào việc người khác can thiệp vào bài viết của mình nhưng có vi phạm thì phải có xử lý vi phạm. Nếu không, khu vườn này sẽ đầy cỏ dại và rác. Tôi không đọc bài viết chưa bị xử lý của bạn nhưng qua những gì bạn đã viết thì việc nói con chó còn đáng làm bạn hơn con người thì nếu Death_eater không xoá bỏ chắc chắn một cuộc cãi vã to đùng khác cũng đã xẩy ra. Bạn nói điều đó không xúc phạm ai? Tôi thì nghĩ điều đó sẽ chỉ không xúc phạm ai khi nó đang nằm trong suy nghĩ của bạn hoặc giả khi bạn nói một mình. Trong tranh luận mà bạn nói như thế thì bị kêu là xúc phạm người khác đâu có oan? Nhất là khi bạn post đoạn ví von về động vật trong cuộc cự cãi chưa ngã ngũ trên diễn đàn đông thành viên mà không một ai trong số đó không phải là người?
    Bạn thân mến, có cần nóng giận thế không mà kêu người khác vu khống mình? Quả thực khi nhận tin, tôi cũng sợ bạn oan lắm nhưng đọc lại những gì bạn viết trên 6 trang của chủ đề gây tranh cãi, tôi còn thấy khá nhiều cụm từ chưa được xoá nữa kia? Đã đành là tranh luận, khó lòng giữ bình tĩnh và kìm được miệng mình văng ra những từ bậy bạ khó nghe nhưng biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác, chắc nhiều người sẽ không dùng những từ như bạn dùng. Đừng nói là những từ đó đầy rẫy trên nhạc Rock nhé. Tiếp đây, chúng tôi, mod và admin sẽ phải thẳng tay hơn trong việc lược bỏ những từ ngữ như thế. Những bài viết chứa qua từ tiếng lóng, nói tục, chửi thề sẽ bị xoá bỏ. Để Nhạc Rock TTVN sạch hơn.
    Chuyện Death_eater xoá bài của bạn không có gì đáng phải lập riêng một topic để khiếu kiện, cũng không đáng để gọi là một vở kịch, phải không? Không có cơ chế để khôi phục bài đã xoá hay sửa chữa từng phần. Mà điều quan trọng là chúng ta hãy cũng nhau rút kinh nghiệm để không còn những rắc rối tương tự. Những điều không vừa lòng hãy Take it easy dành thời gian làm những việc có nghĩa hơn, thuần là âm nhạc hơn như chính điều đã đưa mọi người tới với diễn đàn này! Thân mến!
    Kết lại ở đây được chưa nhỉ?
    Lưu ý các mod: Khi xử lý thành viên, kể cả việc xoá hay sửa bài, nhớ lưu lại dẫn chứng nhé. Và đưa ra lý do thật xác đáng và cụ thể. Thân!



    Magic Blue
  3. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thuongnguyen thân mến,
    tôi đã nói là tôi chán vở kịch đó lắm rồi, thật nực cười là bạn đang tiếp tục cái công cuộc diễn cái trò hề đó (trò hề này đã được chứng minh nhé), và bạn lại tiếp tục mắc cái lỗi mà kissme mắc phải là cắt cụt câu của tôi đi và bình luận theo ý mình (ví dụ về con chó, chó ở đây hoàn toàn không có ý gì xúc phạm, đây cũng không phải ý của tôi, đây là ý tôi đọc được, và nếu bạn biết đọc hiểu hơn một chút, tôi tin bạn sẽ thấy thiện chí của tôi trong câu nói này, hoặc ít nhất bạn cũng thấy tôi không xúc phạm ai ở đấy cả, nhưng đáng tiếc có thể đây chỉ là điều ước, câu điều kiện loại 2)
    tôi nói lại lần nữa là tôi không hề xúc phạm ai hết, ai chưa đọc đoạn đấy mà ngồi đoán mò, như bạn và kissme, thì tôi xin nhắc lại một lần nữa yêu cầu của tôi, làm ơn câm đi . TÔi không quan tâm các bạn có coi câu nói trên là xúc phạm không, vì vở kich này đã chán quá rồi, cũng như khi người ta dạy con vẹt học nói, nó chỉ biết lắp bắp, đôi khi người ta đã hi vọng có thể dạy nó trả lời, và người ta hoàn toàn cố gắng giảng giải, nhưng con vẹt chỉ lắp bắp lặp lại mỗi mấy câu tủ. Tất nhiên so sánh như thế trong trường hợp này hơi khập khiễng, vì ít nhất người ta cũng đã dạy được con vẹt đó nói cái gì đó, và thỉnh thoảng con vẹt còn hiẻu cái nó nói (vd câu: có khách có khách)
    tôi sẽ đi xoá luôn cả cái bài đấy, các bạn tập kịch vui vẻ, tôi không thèm khiếu nại ở chỗ khác đâu, vẹt ở đâu cũng là vẹt, chỉ nên cho nó ngồi trong ***g, xanh xanh đỏ đỏ là tốt rồi, và chức năng của nó cũng chỉ cần thế mà thôi.
    *********

    When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on.

    *********
  4. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    không thể xoá cái bài đấy được nữa rồi, thôi để lại cho mà bi bô nhé.
    À, tôi có lời ngợi ca ý tưởng sáng tạo của bạn thuong nghuyen và kissme về chuyện phải trích dẫn cái phần bị xoá ra đấy, lol, không hiểu các bạn có biết là khi có khiếu nại thì phải có bằng chứng không??? mà tôi vẫn thấy người ta lập lại hiện truờng vụ án để nghiên cứu, tôi thì cũng chỉ yêu cầu nói lại ý chính thôi, tuy nhiên, với tình trạng hiện nay thì chúng ta không thể nào hiểu nhau, cũng như con vẹt không thể hiểu nổi người muốn gì, kể cả khi nó gọi cả đàn đến (tôi không dám so sánh với loài khác vì con chó nhà tôi hồi xưa nó vẫn hiểu ý của tôi), tôi không quan tâm các bạn có coi đây là xúc phạm không, nhưng tôi nhấn mạnh đây là ví dụ (có chữ cũng như), ok? và cái được mang ra làm ví dụ đã được công nhận là đúng
    diễn kịch vui vẻ
    *********

    When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on.

    *********
  5. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Tuy tôi không biết gì nhiều lắm về cái vụ scandal này nhưng qua những gì mà tôi được chứng kiến tận mắt (như cái mess ở trên) thì tôi thấy thực sự thông cảm với những người được giao trọng trách quản lý cái diễn đàn này, mà trớ trêu thay tôi đang đứng trong đội ngũ "giơ đầu chịu báng" đó.
    Những trường hợp thế này mà bị xử lý nặng tay thì cũng đừng có kêu oan.

    Some Men Are Born To Be Heroes
  6. gaiguy

    gaiguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ặ! Trỏằc quan, sinh 'ỏằTng (giÊy 'ành 'ỏĂch) nhặ thỏ mà lỏĂi bỏằi Bao bao bao 'ỏĂi nhÂn .
    ------------------------------------------------------------
    see me, feel me, touch me, heal me
    see me, feel me, touch me, heal me......
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn Luminis mất công khiếu nại trình bày thế này với mục đích là làm cho các thành viên trong Box rock thấy bạn vô tội , ko làm gì sai và các Mod là có tội, vô trách nhiệm , ngu dốt .
    Nhưng tất cả những người đã đọc những lời mồm loa mép giải của bạn thì thấy điều hoàn toàn ngược lại .
    Ở đây ko có ai diễn kịch cả , chỉ có một mình bạn .
    PS : IQ của tôi ko thấp . Ít ra không thi trượt DH .Nên tôi biết type và biết đọc hiểu .
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  8. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hic
    đọc hoa cả mắt xem các bác khiếu nại cái gì
    thế mà vẫn đầu cuối ra sao cứ lằng nhằng
    mệt người
    chú Kissme lập ra cái topic này vì mỗi cái chuyện đó thôi á?
    tốn đất của TTVN quá
    Yellow Rose Forever
  9. guitardien

    guitardien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gửi đồng chí Luminis! Nếu như tôi chỉ đọc mỗi cái topic này thôi thì thấy cậu thật sự là tệ và cũng muốn chửi mấy câu! Tuy nhiên, tôi cũng có tham khảo cái chủ đề trước đó của cậu và cũng thấy được cái lý lẽ của cậu cũng có cái đúng! Nếu dùng theo cái ngôn ngữ ví von của cậu thì có lẽ cậu như là con chó mà cãi nhau với con vẹt biết nói tiếng người vậy! Tuy là con chó có thể hiểu hơn đấy nhưng mà nó chỉ biết sủa gâu gâu và hy vọng người ta hiểu nó còn con vẹt thì kêu lên những tiếng mà người ta nghe lại cứ tưởng là nó biết hết! Nhất là những người mới nghe! (chắc cậu dùng quen ngôn ngữ này rồi nên không thể nghĩ rằng tôi xúc phạm ai cả!)
    Nói thế thì cậu là một người đầy chữ nghĩa sẽ hiểu rằng trong cái cuộc tranh luận ở cái topic này cậu là người lép vế và ai nhìn vào cũng thấy điều đó! (có lẽ là vì không phải ai giỏi văn cũng có thể trở thành luật sư giỏi). Cho nên mới nói chân lý không phải luôn luôn thuộc về lẽ phải mà thuộc về kẻ biết chứng minh lẽ phải! Họ là MOD họ có lẽ phải và có quyền chứng minh cho lẽ phải của họ (tất nhiên bằng cách của họ) và người nào bình tĩnh hơn sẽ có ưu thế hơn! Tuy nhiên ít ra cũng có tôi hiểu được rằng cậu có lý! Cho nên nếu cậu có dừng lại hẳn mà không tranh luận nữa thì cũng không phải tiếc nuối làm gì! Tôi tin là sẽ có nhiều người khác có thái độ như tôi! Và sẽ còn nhiều người khác nữa hiểu ra khi cậu có những bài viết hay trên các diễn đàn.
    PS: Đúng là thế giới ngày nay đang toàn cầu hoá và hội nhập hoá thật nhưng cơ bản là dựa trên việc chuyên môn hoá và phát triển thế mạnh riêng! Thử hỏi nếu ai cũng chăm chăm cho mình là giỏi là đúng còn người khác sai hoàn toàn thì làm sao hội nhập toàn cầu đây!!!
  10. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi đây là vừa ăn cướp vừa la làng!!!

    Spread your wings and fly...

Chia sẻ trang này