1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic giới thiệu về các cầu thủ VN có chiều cao trên 1m8

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sexmovie, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Văn Ngân của Đồng Tháp đá trung vệ cũng rất tốt đấy . Tui có giới thiệu rồi chỉ không biết chiều cao thôi .
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Các bác xem Vi lích năm nay xem có chú nào thể hình tốt mà chơi tốt ở vị trí tiền vệ tấn công thì giới thiệu giùm nha...Tây đen,tây trắng hay thuần Việt gì cũng được miễn sao nó có quốc tịch VN là Ok rồi...Đây là vị trí khá yếu ở TVN,chứ hàng hậu vệ các bác giới thiệu như thế là khá tạm ổn rồi....
  3. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thằng Robert chưa kịp nhập tịch bác ợ... Chắc chỉ đá lượt về thôi
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Xin bác cho biết chú Ngọc Thanh sinh nam nhiêu,thuan chân trai hay phải,hoac cả 2 chân.... Với lại em không nghĩ NT cao 1m78 đâu,tâm 1m74-1m75 thui.Cám ơn bác
    [/quote]
    Ngọc Thanh trận gặp TC vừa rồi không xuất sắc lắm. Hình như chú này bị vấn đề tâm lí ở mùa này. Mykola bắt khá tốt trong trận gặp Hoà Phát. Có chú này và Tấn Trường, Santos thì VN không lo về thủ môn. Còn chú Maxwell đá không hay lắm ở vị trí tiền đạo nên khó có thể cạnh tranh một suất của Kesley. Chú Robert gì của Hải Phòng sao trận rồi không thấy. Không biết có được vào sân hay không?
    [/quote]
    Maxwell hình như đang đá cho Ninh Bình! Phình Phường thôi! Nếu đá phản công thì có khi cũng đỡ, chân dài, chạy nhanh!
    Tay Robert của Hải Phòng hình như bị đì, cô lập rồi, kô ngóc lên được đâu!
    Công Huy của TC cũng cao 1m8
    Minh Đức cao cỡ 1m86 là đúng rồi vì Tấn Trường cao cỡ 1m94!
  5. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    166
    Thật ra nếu tập hợp một đôi hình dream team VN như 1 CLB châu âu,chỉ cần các bác VFF có lòng thì ít nhất trong 11 tuyễn thủ đá chính cho tuyển VN cũng đưọc 5-6 cầu thủ cao 1m8 trở lên
    Còn cầu thủ tầm 1m75-1m78 thật ra không thiếu :)
    Do VFF thui,phải o ta ...................
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Khiếp! Tập hợp được những cầu thủ này ko khéo chiều cao trung bình còn hơn cả Tây Ban Nha ấy nhỉ
  7. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    166
    Bác cứ nói quá cho em,cứ như là nói điêu em,thật ra bác cũng biết là topic này hình như đã hơn 1/2 đội hình có chiều cao trung bình 1m78-1m88 rùi đó
    Còn tây ban nha nó không lùn nhu bác nghĩ đâu,nó chỉ hơi thấp trên binh diện châu âu và không dày nguời,cái lần đoạt cúp đó,nhưng hàng hậu vệ vẫn có 2 anh trên 1m82 đó
    Nó thành công được bởi vì có Macro Senna chịu cày tuyến giữa,EM nghỉ nếu không có Senna ,tuyễn TBN chẵng làm nên kì tích
    Riêng tuyễn VN,vì do cơ chế,vì do VFF muốn ăn,đến khi nào tụi nó ăn chán,hi vọng nó sẽ nghĩ lợi ích bóng đá nước nhà
  8. bongngoaytai

    bongngoaytai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Cầu thủ VN cho dù có cao lên nhưng vẫn mỏng cơm thì cũng chả ăn thua gì.
  9. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Các bác đọc qua bài này: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200908/20090219092220.aspx. Ý em là không phải không có những em trai cao to, có tiềm năng, cái chính là mấy ông có chịu khó đi lùng không hay chỉ nhận con ông cháu cha hay nhận mấy bé ở gần gần để đỡ phải đi xa mất công.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cũng may bóng chuyền không phải ai cũng muốn chơi nên HLV phải tích cực đi tìm chân dài. Bóng đá chắc thiếu gì mấy cầu thủ to con đến xin đá. Còn chuyện lựa chọn cầu thủ chân dài chắc còn tuỳ vào tư duy và trình độ HLV nữa. HLV VN ít khi được tiếp xúc lối đá hiện đại bây giờ nên chắc vẫn còn tưởng cầu thủ VN kỹ thuật bậc nhất ĐNA và khoái chọn mấy chú cầu thủ tí hon ngoáy đít giỏi còn mấy chú cao to mà đến xin đá chắc phần lớn sẽ bị gạt ngay. Đấy là chưa kể con ông cháu cha được ưu tiên nữa. Đưa bài lên giùm bác bên dưới.
    Săn ?ochân dài? thể thao
    19/02/2009 9:22
    [​IMG]
    Các "chân dài" đội bóng chuyền quận Tân Bình-TPHCM đang tập luyện. Ảnh: Q.Liêm
    Chuyện săn các cô gái chân dài không chỉ nóng trên các sàn diễn thời trang mà còn lan sang các môn thể thao vốn đòi hỏi vận động viên phải có chiều cao như bóng chuyền, bóng rổ. Các HLV than thở: ?oTìm được một ?ochân dài? đã đỏ con mắt, đào tạo các nàng thành những cô gái ?ovàng? lại càng gian nan gấp bội?
    Vừa thoáng thấy một cô gái cao kều- cỡ 1,73 m - thong thả chạy bộ trong khuôn viên sân Trung tâm TDTT quận Tân Bình - TPHCM, vị HLV bóng chuyền vội tìm cách tiếp cận. Ông hỏi han đủ chuyện rồi ngỏ ý mời cô vào đội năng khiếu bóng chuyền. Dù đã thuyết phục ?oráo nước bọt?, vị HLV này chỉ nhận được nụ cười nhoẻn kèm cái lắc đầu của cô gái: ?oEm chỉ chạy bộ cho khỏe thôi, còn theo bóng chuyền chắc chắn gia đình em không chấp nhận đâu. Bố mẹ chỉ muốn em tận dụng ưu thế chiều cao để sau này làm tiếp viên hàng không?.
    Như thể tìm chim...
    Chuyện săn các cô gái chân dài không chỉ nóng trên các sàn diễn thời trang mà còn lan sang các môn thể thao vốn đòi hỏi vận động viên phải có chiều cao như bóng chuyền, bóng rổ. HLV Ngọc Linh, Trưởng Bộ môn Bóng chuyền Trung tâm TDTT quận Tân Bình, than thở: ?oKhông nơi đâu có nhiều bạn nữ cao lý tưởng như ở TPHCM, song chúng tôi rất khó khăn trong việc thuyết phục vì họ nêu cả 1.001 lý do. Đa số các ?ochân dài? nói thẳng chỉ muốn tập thể thao ?onhẹ nhẹ? để có dáng vóc đẹp nhằm thực hiện giấc mơ sau này làm ca sĩ, diễn viên hoặc người mẫu!?.
    Đền đáp xứng đáng
    Sau biết bao hành trình gian nan, công sức của các HLV đầy tâm huyết với bóng chuyền, bóng rổ TPHCM cũng được đền đáp xứng đáng. Giờ đây, các HLV bóng rổ CLB Tao Đàn hoàn toàn tự hào với một dàn ?ochân dài? gồm 15 cô gái chỉ mới 15-16 tuổi nhưng có chiều cao trung bình trên 1,7 m. Còn các HLV Tân Bình tới nay vẫn chưa hết vui mừng khi ?ochào sân? được một đội hình 16 ?ochân dài? đang học lớp 10 nhưng cao như... tre miễu! Các HLV tâm sự: ?oĐưa các em xa vòng tay gia đình, làng quê để lên phố thị theo nghiệp thể thao, chúng tôi gánh một trách nhiệm rất lớn, vừa làm thầy vừa thay cha mẹ để các em sau này không chỉ thành danh mà còn nên người. Tuy nhiên, tìm được một ?ochân dài? đã đỏ con mắt, đào tạo các nàng thành những cô gái ?ovàng? lại càng gian nan gấp bội?.
    Quanh năm suốt tháng tìm tòi, các HLV bóng chuyền, bóng rổ dường như đã hình thành ?ocố tật? nhìn đâu cũng coi thử có ?ochân dài? nào không. Đi trên đường, họ luôn nhìn ngang liếc dọc xem có ?okẹp tóc? nào cao ráo để tiếp cận, xin địa chỉ rồi ghé nhà vận động gia đình. ?oNhiều lúc, người đi đường không hiểu, thấy chúng tôi đuổi theo ngắm nghía các em kỹ quá nên nói bóng gió xỏ xiên, ngại ghê lắm? - một HLV bóng chuyền tiết lộ.
    Chia sẻ nỗi khó khăn trong việc săn ?ochân dài? thể thao như thể tìm chim của các HLV, ông Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm TDTT quận Tân Bình, dù rất bận bịu nhưng mỗi lần nghe ở đâu có ?ochân dài? cũng đích thân đến mời gọi. Nhiều HLV cho biết ông Sơn ?ocó số hên? khi tình cờ một lần đi đường phát hiện một ?ochân dài? và đã mời cô này về đội bóng chuyền của quận. Sau này, cô trở thành chủ công khá nổi bật của đội bóng chuyền nữ Tân Bình.
    Về tận vùng sâu, vùng xa
    Tuy khó khăn trong việc săn ?ochân dài?, song các HLV ?olò? bóng chuyền Tân Bình, ?olò? bóng rổ sân Tao Đàn... chẳng hề nản chí. Họ đến các trường học ở TPHCM, gặp gỡ người quen để rải ?oăng-ten? khắp nơi, hy vọng ?obiết đâu hên tìm ra nhân tài đang lẩn khuất đâu đó?. Nguyễn Ngọc, một học sinh cao gần 1,7 m hiện đang học tại Trường THPT L.H.P, cho biết cô từng chơi bóng chuyền, bóng rổ và nhận được rất nhiều lời mời vào các đội tuyển, nhưng gia đình dứt khoát không chấp nhận vì muốn Ngọc phải tập trung tối đa cho việc học.
    Săn ?ochân dài? thể thao đã khó càng khó hơn vì chỉ ở TPHCM thôi, đã có rất nhiều đội tuyển cũng cần người. Đụng nhau thường xuyên trong chuyện săn tìm ?ochân dài?, các HLV quyết định chuyển hướng về các vùng sâu, vùng xa. ?oTụi tôi đang tranh nhau về miền Tây Nam Bộ, vì bây giờ kiếm ?ochân dài? tại TPHCM khó như hái sao trên trời? - một HLV than vãn. Cuộc cạnh tranh săn tìm ?ovốn quý? này càng lúc càng gay gắt hơn. HLV Phong Hảo, Trung tâm TDTT Tao Đàn, kể lại một lần về miền Tây tuyển quân: ?oKhi vừa nghe tôi bày tỏ ý định mời cô con gái ?orượu? lên TPHCM tập luyện thể thao, người cha gạt phăng: ?oKhông đi đâu hết! Ai biết các ông đưa con gái tôi đi đâu??! Thẳng thừng như thế nhưng sau một lúc nghe tôi giải thích, người cha nông dân chân chất ở vùng sâu ấy cũng mềm lòng?.
    Không dám ?ođụng? tới vùng Long An, Tiền Giang - nơi có các CLB bóng chuyền, bóng đá Bình Điền, Hoàng Long - Long An ?omạnh vì gạo bạo vì tiền? đã bao sân - các HLV Tân Bình chọn miệt Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre; còn HLV quận 1 thì lúc lên tận Đà Lạt khi xuôi về Hậu Giang để săn tìm. HLV Nguyễn Văn Phi (quận 1) kể lần đầu đi tuyển quân ở Hậu Giang, dù được người quen khuyến cáo từ trước nhưng ông vẫn tự ái suýt bỏ về, vì bị các phụ huynh ?oquay như dế?. Ông Phi nhớ lại: ?oNhiều phụ huynh vì quá cảnh giác đã nói như mắng chúng tôi: ?oMấy ông đem con tôi đi rồi bán không chừng!?. Trước những tình huống gay cấn như vậy, các HLV phải cố ?ouốn ba tấc lưỡi? thuyết phục, như chịu hoàn toàn trách nhiệm về tương lai và chuyện học hành của các em. HLV Ngọc Linh cho biết với những phụ huynh khó tính, ông còn phải trưng ra hình ảnh đội bóng chuyền nữ Tân Bình với nhiều người nổi danh để thuyết phục. Vậy mà, cũng không ít lần các HLV phải tiếc đứt ruột khi không tài nào mời được một số ?ochân dài? cực kỳ ?ochuẩn?- mới học lớp 9 mà đã cao trên 1,75 m, thậm chí có những thôn nữ suốt ngày ngoài đồng nhưng cao cỡ chủ công tuyển VN Ngọc Hoa (trên 1,8 m). Người miền Tây vốn chất phác và tình cảm, song để họ đồng ý cho con em mình rời làng quê lên phố thị thì không đơn giản chút nào. ?oTrăm nghe không bằng một thấy, chúng tôi còn bao xe, đưa gia đình các ?ochân dài? lên trung tâm ăn ở để họ tận mắt chứng kiến nơi ăn chốn ở và điều kiện tập luyện trong tương lai của con em? ?" HLV Nguyễn Văn Phi cho biết.

    [​IMG]
    Các HLV Tân Bình hết sức vui mừng khi có được một đội hình 16 ?ochân dài? đang học lớp 10 nhưng cao như... tre miễu! Trong ảnh: Những ?ochân dài? của CLB Bóng chuyền Tân Bình-TPHCM. Ảnh: Q.Liêm

Chia sẻ trang này