1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Góp ý - Đả phá các CLB - Trao đổi, Tranh luận giữa các thành viên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maseo, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    @HB: Trước khi uống bia của chú, chú đọc lại bài này của anh nhé.
    @All: Benkai xin chính thức xin lỗi vì đã để xảy ra vấn đề động chạm hoặc hiểu lầm không đáng có. Mong các bạn lượng thứ và tiếp tục tranh luận, góp ý mang tính xây dựng.
  2. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần có nhiều việc để làm rồi ko có time tranh cãi nữa. Anh Benkai nói vậy HB sẽ ko nhắc đến vấn đề câu nói của anh. Câu nói của anh sẽ có các chân nhảy dancing bình luận còn HB ko bình luận nữa
    Vấn đề còn lại là các bức xúc của 1 vài giáo đồ Hồi Giáo Salsa
    Giáo đồ nào của Hồi giáo Salsa cảm thấy diễn đàn này chưa giải tỏa được cơn bức bối văng tứ lung tung gì đó (VCB chưa kịp đọc thì bài đồng chí đã bị xóa) thì PM cho tôi sau đó muốn giải quyết sao cũng được.
    Đừng để cho cuộc tranh luận thành trận chửi nhau nó ko hay cho các bên
  3. hummerh2

    hummerh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em này mắc bệnh Nứng do lâu ngày không phịch !chắc thế.
  4. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác này vừa phải thôi nhé, động chạm cả đến người ko liên quan rùi. Bác biết gì về đời tư của Anton mà nói này nói nọ??? Bác có căn cứ gì ko mà hết bảo nó Tây balô đến nó bốc phét??? Nó lấy bao nhiêu tiền 1buổi học thì kệ nó chứ, có cầu thì có cung, có cung thì có cầu, liên quan gì đến bác đâu. Hay bác bị nó "lừa" rùi nên bác đau sờ cau, bác tức bác lên đây bác xả xì -trét. Bác là ng nêu cao tinh thần "nói có sách,mách có chứng" đấy nhé. Nói mà ko suy nghĩ ko khéo bị ng khác mắng cho. Bác nhảy latin thì cứ về mà nhảy latin đi, mỗi ng 1 ý thích sao cứ nhảy vào chỗ của salsa mà nói này nói nọ. Mệt!!!!!
    Còn cứ học 1 môn thì ko học đc các môn khác để bổ trợ à? Miễn là mình coi môn nào là chính thôi chứ. Theo tôi hóng hớt thì kể cả các đôi nhảy ds đỉnh nhất trên TG cũng học các môn nhảy cũng như thể thao khác để bổ trợ cho ds cơ mà. Mà nói đúng ra chuyên nghiệp cái nào mà chẳng thế. Hay là ông nhà thơ bảo là tôi chuyên làm thơ nên ... ko biết làm văn???
    Mà sao bác cứ 1 câu Hồi giáo Salsa, 2 câu Hồi giáo Salsa thế??? Nếu tính về tính quá khích thì bác mới thuộc Alqueda đấy. Nói ng mà ko ngẫm lại mình.
    Em ủng hộ anh LS. HB về bên box Latin đi.
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cực ghét việc mod e*** bài của người khác nhưng lại xóa bài của Ướtmi. Tại sao không e*** và xin lỗi thành viên?
    Nhắn các bạn "Hồi giáo" Salsa: -( Những bạn yêu salsa chân chính không liên quan trong vấn đề này - bài chỉ có tính chất tham khảo) Các bạn có biết vì sao mà nhiều người ác cảm với các bạn thế không?
    1. Các bạn cho rằng các bạn hơn người. Giàu hơn, sang hơn, sành điệu hơn, ***y hơn, học thức hơn. Các bạn cho rằng dân chơi các môn khác là nghèo, vừa ngu vừa quê (Ặc ặc)
    ...
    Xin lỗi các bạn nhầm.
    Có cả bài viết : người chơi salsa toàn người làm cho nước ngoài, giàu sang phú quý (ẶC ẶC), hội salsa của bạn nó ngon lành lắm, nhiều đạn lắm.
    Đầy bạn vào Nutz còn phải đi cửa sau lén lút rõ khổ. Mà Nutz bây giờ hàng họ lên cũng nhiều rồi đấy, các bạn cứ cẩn thận kẻo bị đánh giá như hàng, nhất là kiểu ăn mặc của các bạn, cứ gợi đến những cái gì khác chả phải dancing, chỉ là xác thịt.
    Lại có mấy bả, chả giấu gì đi nhiều, xem nhiều cũng biết một số bả kiểu vậy :-)P) bả í nghe nói Tây nó nhẩy salsa nhìu lắm, bả ý liền học salsa rồi đi chơi, mong thành me Tây, nhổm đít xem bơi chải...
    2. Môn salsa của các bạn là nhất, ai nhảy salsa các bạn cũng chê bai bình phẩm. Mà khổ nỗi các bạn trình ở đâu? Các bạn có biết người ta càng giỏi càng khiêm tốn. Ếch ở ao thì kêu thấy vang, nhảy ra ngoài ao thì trâu bò dẵm chết ngay cứ ộp ộp được nữa không. Sao các bạn không học cái tinh thần trong sáng của salsa ấy.
    Nhẩy như Sỹ Mai ấy, nhẩy vui vào, tình cảm vào, có phong cách vào, trong sáng vào. Anh chị Sỹ Mai có bao giờ kiêu ngạo đâu, chào hỏi gì bao giờ cũng đáp lại đàng hoàng, lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ, đóng góp và xây dựng. Mà anh chị ấy cũng có thể dancing cả những điệu khác nữa, cũng rất đẹp. Đằng này các bạn nhẩy thì chả ăn ai, đi đâu chả thèm chào hỏi gì, mặt vênh như bánh đa, bị ghét là phải.
    3. Khi tranh cãi vấn đề gì đó, bó tay chấm com thì các bạn bắt đầu cho ngưiời này là abc này khác, còn mình là socola, mình thơm, mình tươi, mình mỡ màng. Lại còn ai vui tính hỏi một câu: nhảy salsa rồi học Standard có bị hỏng dáng không. Chả hiểu bạn đấy vui tính thật hay đùa nữa. Nhưng cũng trả lời : Tất nhiên là hỏng dáng rồi, nhưng hỏng dáng standard hay salsa thì mời bạn tiếp tục tìm hiểu. Hết thuốc chữa.
    4. Ừ thì phong cách salsa là free đấy. Người ta nhảy salsa mà người ta thấy thích là ok rồi. Kệ người ta.
    Bạn cứ lên Hàng Trống Chủ nhật ấy. Người ta cũng chơi salsa đấy, sao mà salsa của mọi người thấy hòa đồng đến thế, thấy cuộc sống đáng yêu đến thế. Nhảy salsa xong lại nhảy rumba, vẫn những nụ cười ánh mắt hồ hởi. Chứ đừng có kiểu thấy cao thủ nào đấy biểu diễn bài jive của mình xong, đứng ra máy lạnh là một hai bác Hồi giáo bĩu môi: HỨ, ông ý chỉ ăn món Latin thôi chứ Basame có mà chịu chết.
    Tôi sure (mượn cách nói của bà chị Khongthe phát) là đã yêu thích dancing thì môn gì cũng thích, mà đã thích sẽ tìm hiểu, sẽ nhảy được. Bạn lởm ư, ai cười chứ. Ai cũng phải xây nhà từ móng lên cơ mà. Bạn trình cao ư, khắc có kẻ ghi nhận.
    Tôi thấy nhiều bạn cũng học anh Thành Latinsky về salsa đấy chứ. Hãy học cả tính cách vui vẻ, một sự tự do thật sự, chứ không phải là: hãy cố tỏ ra nhảy tự do đi. Tôi bảo tôi tự do rồi, anh lại bắt tôi tự do nữa ngoài khuôn khổ của tôi. Quá cố.
    5. Nhắn người bạn salsa của tôi: anh cứ mở đài liên tục là kệ đi, môn nào tôn trọng môn ấy. Tất nhiên roài, chả động đến thì thôi, cứ vài lời trái ngang ai chẳng bực. Em cũng thích salsa chứ bộ.
    À quên, Ướtmi chả phải dân Salsa, chả phải dân Latin, chưa phải là dân Standard. Ai nhờ dạy cái gì thì một hai lời giúp đỡ. Bởi vì Lamvông mới là điệu Ướtmi thích được lâu nhất.
    Các bạn mới học salsa thân mến, học xong salsa các bạn nên học các khóa khác. Vẻ đẹp của salsa là ok, nhưng cuộc sống còn có muôn hình muôn vẻ những cung bậc cảm xúc của con người. Một chút âu yếm nhung nhớ của Rumba, một chút lãng mạn cổ điển của Slowfox, một chút suồng sã của Chachacha, và cái khát khao chiến đấu chinh phục của Pasodoble, nếu có cơ hội, hãy thưởng thức Tango để thấy tinh thần kiêu hãnh, tinh tướng, ngông ngạo trong con người mình nhé.
  6. hoaheo

    hoaheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ôi sời lày lày ông hoa héo , bây giờ tôi lói thế lày nhớ: Ông là ai thì cũng có gì là quan trọng đâu Nhưng mà FN có một nguyên tắc là không viết những cái gì mà mình không hiểu:
    FN có câu hỏi thế lày : vì thấy ông anh lói về Ram rồi Cpu chắc là không phải chỉ biết tên thôi chứ??
    Xin hỏi nếu như nói BXL là đang nói đến Ram hay CPu??Vì sao?
    Smith field là nói đến điều gì ?
    Công nghệ Vituarization technology có tác dụng gì cho Ram hay cho Cpu??
    chú sẽ biết anh là ai ? anh là ai ? anh là ai ? ----- > xin thưa điều đó nhạt toẹt chỉ có điều anh không trả lời được thì anh chính là thằng ngốc đó!! ke kek e
    FN hồi còn là SV ở đại học Osaka đã từng vô địch cuộc thi kiến thức về máy tính của trường đó!! đừng có trả lời lung tung đấy!
    [/quote]
    @FN: Hừm, nhóc con học chưa được dăm ba chữ cứ ti toe, phí tiền bố mẹ cho ăn học.
    Thứ nhất anh và HB đang nói chuyện với nhau, anh nhắc lại với HB là anh đã từng nói chuyện trực tiếp với HB với cùng nội dung như vậy, nếu HB có trí nhớ tốt và chịu khó phân tích xử ly thông tin tí thì đã chẳng vội vàng tuôn ra là anh giấu mặt hay cắn trộm. Nhóc không hiểu được thì quả thật cái đống bầy nhầy trong đầu nhóc chẳng được tích sự gì.
    Thứ hai anh nhận thấy nhóc quá thiếu văn hóa, tư dưng xông vào sủa mấy câu chẳng ăn nhập với câu chuyên bọn anh, không hiểu có phải cái bọn Nhật hay văn minh nước ngoài nó dạy dỗ thế không?
    Nếu nhóc học ở cái trường Osaka University thì anh còn có biết đôi chút, cái trường này cũng thuộc diện Top 5 của Nhât, tuy nhiên nhóc có được cái giải nhất hay giải củ chuối gì ở đó thì cũng đừng lấy đó làm tự hào. Dăm ba cái giải lẻ tẻ chỉ thể hiện cái lỏi của dân Việt thôi, anh hy vọng sau này nhóc có giỏi giang làm ra được một sản phẩm ra hồn cơ. Hội lớp anh dù có được giải Toán Lý quốc tế vẫn thấy chẳng qua là học và luyện gà này nọ thôi chứ chẳng có gì là quá tài giỏi cả.
    Anh chẳng làm về kỹ thuật nữa nên không muốn tranh luận về IT với nhóc, nhưng góp ?Zý với nhóc đã viết tiếng Anh về một thuật ngữ chuyên ngành thì nên viết cho đúng, Virtualization chứ ko phải Vituarization. Cái này hỏi bất cứ ai ở chợ máy tính ở L?Zy Nam Đế nhà ta () họ cũng đều biết, cách đây 2-3 năm dân tình đã xây dựng và thực hiện cài đặt giải pháp VMware suốt rồi (). Mà để trả lời ba cái thuật ngữ khái niệm của nhóc cứ vào hỏi giáo sư google hay chui vào search trong TOMhardware hoặc hardwaresecrets.com là có câu trả lời chẳng cần gì phải biết nhiều về IT.
    Cuối cùng, nếu nhóc không đổi cách ăn nói ngông cuồng, thiếu tôn trọng người khác thì anh sẽ không tiếp chuyện nhóc nữa đâu.
    Xin lỗi mọi người vì đã làm loãng diễn đàn.
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đã định gác giày, cắt móng chân, cạo râu ... từ bỏ giang hồ.
    Về nhà xem quả film LỤC VÂN TIÊN mới thấy rằng.
    Giữa đường dẫu thấy bất bằng ... lờ đi!
    Ý kiến thế này:
    1. - Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Ông SALSA đi chê bà LATIN thì cũng ko có căn cứ. Mà BALLROOM đi so với LATIN thì lại càng chuối lắm.
    Các anh các chị tài, các anh các chị giỏi. Cho tôi hỏi 1 câu. VALSE VIENNE có 3 bước thôi mà có thấy anh chị nào nhảy cho nó ra hồn đâu? Huỳnh huỵch như đánh nhau, nhảy như máy ko thấy nhạc đâu cả. Va chỗ nọ chạm chố kia ( may chưa chạm cái cột ở sàn không thì u đầu rồi !)
    2. - Về mặt HB và dân SALSA và DANCERS nói chung ... chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ trên SA MẠC... Một đời người, nếu chỉ ăn rồi NHẢY tính ra được bao nhiêu thời gian học? Bao nhiêu thời gian tập? Mà tập đã đúng chưa? Kiến thức ở đâu ra, có chuẩn không? ... tôi thề là ít người trả lời được câu này. Mà đã trả lời được thì ... đã im lâu rồi !
    3. - HB, tôi biết ông cũng có khó khăn, tôi cũng chẳng khá hơn, ai cũng có khó khăn của riêng mình. Nhưng đừng đem cái khó khăn ấy ra mà kêu, cũng đừng nghĩ rằng chỉ 1 mình ông CƠM ÁO GẠO TIỀN. Cả cái XH này không chỉ mình ông LẤY VỢ, mà chắc gì ông đã chăm vợ ông tốt hơn những thằng khác? Thế nên tôi nghĩ rằng ông nên thẳng thắng nhìn lại mình. Xin lỗi, Đàn ông với nhau, tôi nói với ông hơi THẲNG: ÔNG QUÁ HÁO DANH - ông nên biết rằng : hữu xạ tự nhiên hương !
    4. - LS ... hêhê, ông đập thằng Cháu ông kiểu gì mà ... nó vẫn vêu vêu trên FORUM nó khoe cái MU của nó ĐẸP, MU của nó XINH, MU của nó huyền ảo thế? ... nó chạy án ông bao nhiêu? Tôi trả cao hơn !
    5. - Về những người khác : Các ông các bà nhiều thời gian rảnh rỗi thế à ? Các ông các bà thiếu việc để làm à? Các ông các bà không còn cái gì hay hơn để BUÔN à?
    6. - Nhảy nhót mà phải cãi cọ nhau thế thì nghỉ ở nhà cho khoẻ. GIỎI với chả DỐT ... người VIỆT NAM cả với nhau mà cứ ĐÌ ĐỌT nhau. Nói thật là chả có bố nào khá hơn bố nào đâu. Toàn kiến thức đi học mót, toàn là ... HỌC HỎI cả. Lấy của thằng nọ ra loè thằng kia. Bây giờ tôi hỏi các ông về UCB-STANDARD tính động đất nhà cao tầng thì chắc là NGỌNG. Thế nhé, bắt tay nhau đi. DỐT NÁT cả với nhau mà cứ LÀM HÀNG mãi thôi !
    7. - UM, vote UM cho cái sở thích LAMVÔNG - cái này dễ nhưng mà nó thể hiện tình hữu nghị. Hiểu chưa mấy ông mấy bà CỨNG ĐẦU ?
  8. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Đã tìm hiểu và đọc kỹ các bài viết, đang bận nên chưa trả lời được, cứ oánh dấu 1 phát, chiều viết bài chửi tàn chửi mạt thằng Xồm 1 trận mới xong, lên án em Ướt Mông vì viết bài theo cảm tính.......
    @ Xấu Zai : tưởng treo mỏ rồi, hoá ra vẫn ngứa ngáy mỏ miếc và thích bon chen lắm...ha...ha....
  9. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hơi quá rùi đấy nhé. Công nhận bây h là quyền tự do ngôn luận nhg cũng phải có chừng mực chứ. Tôi ko tính tranh luận với bạn đâu nhưng vì có người bạn của tôi nói "ng khác vào đây đọc thì nghĩ ntn?" nên tôi đành phải có vài dòng vậy. Những người như bạn nói thì ko chỉ ở trong giới salsa, mà ở các giới khác đều có. Bạn cũng ko thể sure đc rằng trong giới dancesport hay bất kỳ 1 giới nào khác là hoàn toàn trong sạch. Bạn nói 1 cách chắc chắn & hùng hồn thế thì bạn cứ chỉ mặt chỉ tên ra đây người nào làm & nói những điều mà bạn kể đi. Cây ngay ko sợ chết đứng. Cứ nói bâng quơ như thế để làm gì? Những người mà tôi biết thì chẳng ai như bạn nói. Chúng tôi bắt buộc phải lên Nuts hay những chỗ mà bạn coi là sành điệu hay nhiều tiền gì đó chẳng qua là chúng tôi hiện ko có chỗ nào để chơi cũng như dancesport hồi cách đây vài năm thôi. Ai cũng đi làm & quý trọng những đồng tiền mà mình kiếm đc, chúng tôi mất nhiều tiền thì chúng tôi cũng xót chứ. Bạn nghĩ chúng tôi đi ăn cướp ra tiền chắc. Chẳng ai tinh vi là mình hơn người, mình sành điệu hay vân vân... như những điều bạn nói. Vả lại đúng ra thì chủ yếu dân salsa bây h ở HN theo như tôi biết thì từ dancesport sang và dù cho trình độ dancesport của những người nhảy salsa có kém đến đâu thì ngay từ khi học cơ bản dancesport, họ đã đc các thầy hướng dẫn giới thiệu về tinh thần của điệu nhảy rồi, nên tôi nghĩ bạn cũng chẳng cần phải nói với họ về sự muôn hình muôn vẻ của các điệu nhảy trong dancesport đâu. Bạn bảo có nhiều người ác cảm với dân salsa thì bạn cứ lấy trưng cầu ý kiến đi. Như bạn HB nói đấy, cái gì cũng phải có chứng cứ cả. Còn trên diễn đàn này theo tôi thấy cũng chỉ là thiểu số. Chứng cứ thì bạn cứ đếm ở diễn đàn nhé.
    Còn câu hỏi mà bạn cho là "vui tính" thì tôi chả thấy có gì là "vui tính" ở đây cả. Bạn ấy nghiêm túc học dancing, bạn ấy có quyền thắc mắc những điều mà bạn ấy băn khoăn, ai biết & có lòng tốt thì chỉ bảo giúp. Như thế thì có gì sai? Bạn có quyền gì mà công khai cười nhạo bạn ấy, mà chắc gì sau này bạn đã nhảy giỏi hơn bạn ấy nào. Đấy ko phải là giao lưu học hỏi à? "Ko biết thì phải hỏi", các cụ đã dạy thế rồi. Nếu vậy mà cũng bị cười thì chúng ta cứ phải giấu dốt mãi à?
  10. khoaitaychienboreturn

    khoaitaychienboreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, có lẽ các bạn nghĩ tôi quá khích khi nói ra câu " *** chó loại 3 doi sanh bằng socola loại một". Tôi xin nói thẳng là chẳng phải để khiêu khích, tôi cũng không so sánh người ta với tôi. Tôi không háo danh và cũng chẳng thừa hơi để bon chen, tôi đi nhảy chỉ để vui nhưng cái người - anh HB ở đây nếu không làm gì thì tôi cũng không phải nói thế! Tôi hoàn toàn tỉnh táo và đầy đủ lý trí khi nói câu đó. " Cưt''s chó loại 3 đòi sánh với socola loại một " là tôi nói thẳng vào mặt anh HB, anh chẳng là cái gì mà anh nói thầy Anton tây balo này nọ, lừa đảo . Ai cũng có thầy, ai cũng có người để kính trọng, hơn nữa nếu có tự trọng thì xin anh chứng minh được điều anh nói rồi anh hãy thốt lên những lời so sánh như thế... Anh là dân latin, tôi tôn trọng điều đó, anh có đam mê, có khả năng, tôi tôn trọng điều đó, còn cái cách anh nói thật sự nó không làm tôi tôn trọng một tẹo nào! Tôi thích salsa, nhưng không phải người cuồng tín và tôi mong nếu anh thích latin thì anh về box latin xây dựng nó lên, anh không thích salsa thì anh đừng vào đây quấy phá. Tôn trọng người káhc cũng chính là tôn trọng mình, Mong anh nhớ cho, anh cũng là người lớn, đừng nói năng thiếu suy nghĩ nữa.
    To bác VCB_ACB: câu nói nhậy cảm đó em trích dẫn cho bác rồi ạ!
    To ma_nho_ht: bạn nóng tính quá rồi, bạn học lại tiếng việt đi nhé !!! Mình có nói điều gì quá đáng với bạn chưa mà bạn vào đem mấy cái chuyện đó để ra nói. Lớn rồi, nói năng phải suy nghĩ chứ!
    To các bạn khác: mình chưa hề văng cái gì ở box này nhé, mất công không có gì đối chứng các bạn tưởng mình nóng quá nói linh tinh. Mình xin khẳng định lại là mình hoàn toàn tỉnh táo, lựa chọn từ rất kĩ lưỡng, cân nhắc 3 lần trước khi viết ạ. Có lẽ không nói nữa thì hơn, mong không ai chọc ngoáy mình nữa.

Chia sẻ trang này