1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Góp ý - Đả phá các CLB - Trao đổi, Tranh luận giữa các thành viên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maseo, 27/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    ÔI chị Bản Lĩnh của em, dân nghèo đi lên nên hiểu lòng nhau thế. Nhưng sao chị lại oán thán thân sinh ra mình, eo ôi như thế là bất hiếu đấy. Đừng thế chị ơi, bởi vì:
    Con không chê cha mẹ khó.
    Chó không chê chủ nghèo.
    Chị ơi,
    Đúng là nhà em nghèo lắm, vẫn chưa có X5 nên mùa hè cứ đi đâu là ve phượng tè ướt đầu, thương thân mỏng mảnh liễu yếu đào tơ, khóc sướt mướt nên Ướt mi. Em mơ ước được một ngày như nhà chị, giầu có, Bản lĩnh khắp chốn cùng nơi, dù có TEO NHẼO XỆ, chỉ cần quăng ít tiền bơm sửa mông má, rồi cũng vớ được tấm chồng như ai.
    Ôi, nhà em nghèo nên em đành phải giữ thói quê nâu sồng, biết có lúc không được quăng thân làm gái bản lĩnh, một đời cam chịu ƯỚT MI thôi.

    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 20/08/2007
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hầy zà, để em gọi Chân Dài cho.
    Tít tít
    - Alô chân Dài đó hả? Đến đi Xấu Giai đang tắc thở
    ..
    - Hả? Đã có chồng rồi à? Nhưng Xấu giai đang lâm chung đến nơi rồi.
    ...
    - Không quan tâm á? Chẹp. Thôi để tớ gọi chân dài 2 vậy.
    ...
    Tắt máy quay sang xấu giai:
    - Ơ kìa xấu giai ơi...!
    Ơ anh ơi...!
    "Rõ khổ
    Đợi chân dài một đời, nghẻo chả có chân dài bên cạnh. Giá mà lão lượng sức xây nhà 5 tấng thôi thì đỡ. "
  3. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    đúng sai ông anh latin xem xét lại anh đi. đàn em nhường anh trên này
    Được vcb_acb sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 20/08/2007
  4. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hạ hoả hạ hoả
    Được vcb_acb sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 20/08/2007
  5. butterflyHT

    butterflyHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mình đang vô công rồi nghề cũng đi hóng hớt. Đọc xong hoa hết cả mắt. Mới thấy hay thật là hay! Không ngờ dân dance mình nhiều người tài thật! Chúc mọi người luôn vui vẻ! Ai hết vui rút lui luôn nhé!
  6. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hạ hoả hạ hoả đúng sai có thiên hạ biết
    Được vcb_acb sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 20/08/2007
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Pố tin xư, chửi thẳng thì không chửi, lạng lách đánh võng kinh quá làm cãi MÕM đang treo lên cũng phải dỡ xuống mà ... xoen xoét cái gọi là.
    Lần này lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi ... ông lên ODC ông học !
    Khỉ mẹ, ngày 19/08/2007 toàn dân đồng lòng nô nức đón chào ngày Khởi Nghĩa Tháng 8 thành công. Thì các bố trẻ, mẹ trẻ âm thầm co chân lên ghế, dướn cái cổ, chổng cái mông gân cổ lên cãi vã để xem ..."Anh mày trình cao hơn", "Chị mày bản lĩnh hơn" .... ôi, còn đâu thuần phong, còn đâu mỹ tục. Còn đâu lời Bác dạy
    Ợ ... Bác Hồ ơi ... 19/08 khắc ghi lời Bác
    1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    2. Học tập tốt, lao động tốt
    3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
    4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm ...
    Bố tiên sư, trong 5 cái điều ấy anh chị thực hiện được mấy điều, con cháu Bác Hồ mà thế à? về soi lại gương đê, tự tát vào mặt đê.
    Khún nạn, chửi thằng lào thì cứ chửi, đá ngay sang mình ... thấy mình RỌ MÕM theo đúng Nghị Định Chính Phủ thì quay ra ... chích cái đúng "chỗ đấy" của cán bộ. Châm thì châm chọc thì chọc ... đàng này lão quy mình = cái em bé HB ấy cứ bảo làm sao không phừng phừng lên.
    Ợ ... lại khó thở rồi.
    Cái con bé UM bình thường nó duyên dáng thế mà hôm nay nó trù ẻo mình ... hay là nó NGHÈO QUÁ, không BẢN LĨNH được nên bị người ta mua chuộc roài? Khổ chưa? Giữ lấy lề em nhé, người từng trải roài người ta không mún em mắc phải sai lầm của người ta. Cảm ơn thì không cảm ơn, cái mồm bem bẻm ... cãi là giỏi !
    Ợ ... lại ngã ghế phát nữa.
    Mình công tâm mình nói thì có lão bảo mình ... lèm bèm mới sợ chứ.
    Ợ ... mất mặt ban đại diện quá.
    Mà cái ông HB nhà mình cũng chuối bỏ mẹ, làm tôi ... mang tiếng lây. Cán bộ trong sáng té lày mà ... cũng quy kết, cũng đấu tố cán bộ. Đấu thì đấu cùng với UM dễ thương đi, lại quy ngay về ông HB HÁO DANH, té ra cán bộ cũng háo danh à?
    Thôi, tốn nước bọt với các ông các bà lắm.
    DỐT NÁT lại cứ cãi cọ nhau
    Lại còn dạy nhau cách SỐNG, cách SUY NUẬN lữa chứ !

    Ợ ...
    Nhớn mẹ cả với nhau rồi, sắp BĂM cả với nhau rồi, rồi có lão ... SẮP Ế mẹ rồi cũng nhớn lên, xớn lên với đám nhỏ trẻ người non dạ. Cũng chấp nhặt, cũng vớ vẩn... Vẫn ham hố cái MỒM lắm, vẫn ham hố mấy cái QUYỀN LỰC lắm, cũng thích ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ lắm, cũng thích BON CHEN lắm.
    Bộ Tiện sự, cả lũ xúm vào LÙA thằng BABY làm nó chạy vòng quanh không biết phải kêu ai, nó lập cái TOPIC mới thì DÌM TRONG BIỂN LỬA ngay. Khổ thân thằng bé, các chú các cô bắt nạt nó thế mà đành lòng à? Nhìn em nó khóc hu hu thế mà cũng cười được à. Anh đứng ra ưỡn tấm ngực lên CHE cho em nó thì xỉa ngay vào mặt cán bộ. Anh lấy làm buồn lắm thay !
    Anh thấy ... LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI lắm thay. Thằng bé nó đã gày, đã vất vả, ẻo lả ... nó ham tý DANH, ham tý LỢI để nó cưới con vợ thì đã sao? mà các chú các cô xúm vào THƯỢNG CẲNG CHÂN HẠ CẲNG MỒM thế. Khổ thân em nó, từ từ mà khuyên bảo ...
    Mỗi người một chưởng làm em nó lại tưởng ta đây là ĐIỆP VIÊN 007, em nó lại gắng sức còng lưng ra chiến đấu lấy cái DANH mà các anh các chị lại mang tiếng là HỒI GIÁO. Xịt mịe, làm éo có thằng nào có quả râu được như tôi đây mà cũng đòi HỒI với chả GIÁO.
    Tóm lại là anh ngồi ngoài, anh tu chai KEN mà anh thấy các cô các chú trong này cứ như lũ trẻ trong nôi, giành giật cãi vã nhau từng tý một anh thấy buồn quá !
    Quả này nếu có tý DANH, tý LỢI nó bon chen vào TDC chắc các chú HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN quá. Anh thấy mà lòng buồn lắm thay.
    Cùng VIỆT NAM cả, DANCERS nào chả ƯỚT MÔNG. So kè với nhau làm gì, DỐT NÁT cả với nhau lại cứ LÀM HÀNG với nhau. Anh buồn lắm, anh đau lắm...
    Ợ...
    Thôi thì thân già, lại lọ mọ dỡ cái RỌ MÕM, lại cời cái ĐÍT VỊT ra để đứng ra làm BÌNH PHONG, đứng ra làm anh NGUYỄN VĂN TRỖI ... cho ngày DANCERS BẮC NAM SUM VẦY, anh em một nhà đồng lòng ... NHẤC CÁI LY NÀY LÊN NÀO !
    Ợ ...
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đùa, chính ra mình quý cô Ướt mi phết nhé. Em ơi, dạy anh nhảy được không
  9. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi.....sắp thành làng Vũ Đại hết cả rồi..........
    Anh bự ơi, CD burn cho em đâu roài............
  10. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ông anh cứ thích làm le với các em học trò xinh đẹp làm gì mà nói những câu thiếu chính xác vậy
    HB dance với ai việc HB cũng như bác cứ chọn các em xinh tươi ***y dance thì ai cấm bác
    Được vcb_acb sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 20/08/2007

Chia sẻ trang này