1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Góp ý - Đả phá các CLB - Trao đổi, Tranh luận giữa các thành viên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maseo, 27/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nào, QUÂN TỬ lại E*** bài viết rồi !
    Qua tay ĐẠI GIA? Hay đấy! Có nhân chứng vật chứng không? Nói càn thì ai chả nói được !
    + Sao kiểu viết của QUÂN TỬ lén lút thế? Nói mẹ thẳng toẹt ra xem nào! Nick thì nick ảo, thành viên thì thành viên mới ... cả tháng chả soi được bài nào cho ra hồn, bây giờ lại CHÕ MŨI vào đây?
    Mục đích là gì đâY?

  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ----------
    Cái thành phần này mà cũng tự cho mình tư cách ý kiến à ?
  3. SalsaWorm

    SalsaWorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    74
    Cái thể loại này không đỡ được rồi! Bó tay bác, bác thở ra được những lời như thế này thì em cũng không hình dung ra chẳng may đi ngoài đường đụng phải bác em có bị chém không nữa. Lời lẽ ngông cuồng, hống hách lại cứ tưởng thế là hay. Em đọc bài bác viết cũng nhiều, nhiều bài em thật sự thấy trân trọng, nhưng nhiều bài...THỐI, thối lắm bác ơi. Em dek có cái tài nói dài nói dai nói lắm nói đàn bà (xin lỗi chị em phụ nữ) của bác. Chỉ xin bác bỏ miẹ cái kiểu vơ đũa cả nắm...ăn *** cả đống ấy đi (à quên, phải thêm "mẹ, nói xin lỗi" vào trước chứ nhỉ). Kẻo có ngày ...bội thực.
    PS: Xin lỗi admin vì những lời lẽ khó nghe của em, có del thì em cũng đành chịu.
    Được SalsaWorm sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 21/08/2007
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái loại viết xong E***, Sợ à?
    Làm gì mà chú mày CHỒM CHỒM lên thế? cái loại như chú mày CÓ TẬT GIẬT MÌNH à?
    Khi anh viết mấy cái này lên đây thì anh biết thế nào cũng có những thằng như chú mày . Ức chế à? CHú mày khen SALSA của chú mày 1 câu xem nào?
    Cái loại đã không có lập trường lại còn hay chổng mông chửi đổng.
    Mày xem thằng anh mày đã chạm đến tất cả chưa? Anh chỉ nói rằng hãy để SALSA như nó vẫn có, như người ta vẫn nhảy.
    Lẽ ra anh không nên repply bài mình tự viết, nhưng anh trả lời chú mày vì cái giọng văn của chú mày nó vô văn hoá quá. Tốt nhất cứ để đấy người ta xem, không phải thì thôi. Những thằng CÓ TẬT mới sợ !
    Rồi lại thêm cái thằng cũng mykunkin GIẬT MÌNH, chửi đàn bà con gái xong bị nó chửi lại, sợ quá cũng hì hục E***, có khí phách thì đứng lên bảo vệ lập trường đi?
    Hiểu chưa? Lần sau bỏ mẹ nó cái trò viết xong E*** đi nhé. Hèn bỏ mẹ !
  5. mykunkin

    mykunkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ây dà! Ngứa mồm, xin nhỗi nhé! Lẽ ra là " zai" thôi, chứ khôg nên dùng từ " đại gia". Có thế nào thì anh biết, tôi biết, người trong cuộc biết. Đứa nào đếch biết.. đếch chấp! là thấy cưng của anh chê mèo dài đuôi thì chỉ cho cưng biết thôi. Chả pót bài mấy không có nghĩa là không có tư cách để nói gái " xauzai"ạ!
    Thôi thì tôi không quân tử, tôi lượn cho nứoc nó trong..
  6. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đời kể cũng nghiệt ngã, "qua tay" bao đại gia rồi mà vẫn cứ quàng quạc chửi ngưòi khác me tây, me ta! Chậc!chậc! "Mịa chúng nó cũng.. như mình.." Cưng thích thì mình cũng hẹn gặp cưng đàm đạo, không cưng lại bảo mình giấu mặt! PM cho anh nhé cưng!
    Anh lượn đây! không Xauzai nhà cưng no lại xủng xoẻng lên bây giờ...
    [/quote]

    đời có cái thằng nó bẩn thỉu tởm lợm thế ko biết .
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 21/08/2007
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 21/08/2007
  7. SalsaWorm

    SalsaWorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    74
    @xâuzai: À, em e*** để thêm cái câu "chổng mông chửi đổng" đấy. À thế ra bài bác viết là để nói những thằng như em đúng không. Chẹp thế thì nó đã đi một nhẽ. Vậy thì lần sau bác đặt tên chỉ điểm để em đỡ nhầm. Em là loại vô danh tiểu tốt bác nói làm gì. Nhưng thưa với bác là có những người dành nhiều tâm huyết thật sự cho Salsa Việt Nam mà em kính trọng. Nếu bài viết ở trên của bác đơn thuần chỉ để đá đểu những thằng như em, thì thôi em cũng chả quan tâm. Bác đá thế hay đá nữa em cũng thỉnh bác đá. Nhưng nếu bác to mồm mà vơ đũa, thì em chả những "chổng mông chửi đổng" em chổng cả..tĩ em chửi.
  8. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi nhau, nhất là mạt sát nhau, chẳng bao giờ có người thắng kẻ thua cả, chỉ toàn những kẻ thất bại mà thôi !
    Đầu tiên, tôi không hiểu vì sao các bạn lại tự mình phân chia ra những cái gọi là dân Latin, dân Standard hay dân Salsa ???? Đầu tiên nói đến Latin hay Sta, hình như người ta vẫn thi đấu tất cả các nội dung này trong các cuộc thi đỉnh cao thế giới đúng không nhỉ, vậy có cần thiết phải phân biệt ra như thế ???
    Tiếp nói đến Salsa, quanh đi quẩn lại thì Salsa cũng chỉ có 3 điệu ( ở Việt Nam), giả sử trong một buổi vũ hội hàng tiếng đồng hồ, thì nó cũng chỉ là một tổ hợp vài điệu nhảy như bebop, chacha hay rumba cộng lại mà thôi, không lẽ nên ngồi nhìn và chỉ nhảy salsa vì cái rất nực cười là " mình là dân salsa". Em Uot mi có nói một bài rất dài, đọc lên đầy vẻ hằn học và nghiệt ngã ( đừng nghiệt ngã với người như vậy em ạ, sống ở trên đời cần có một tấm lòng ...) tuy nhiên em nói rất đúng ở câu cuối cùng, chẳng nên vì bất cứ cái gì, đặc biệt là salsa mà bỏ qua những vẻ đẹp tuyệt vời của những điệu Chacha sôi động, Rumba đầy mê đắm hay những điệu Valse nhanh vô cùng phấn khích.
    Vậy mong rằng những ai muốn hết lòng vì một cộng đồng dancing luôn vui vẻ và thân thiện hãy bỏ qua những cái vớ vẩn là anh thích điệu gì hơn, tôi thích điệu gì hơn mà cùng nghĩ rằng " Chúng ta yêu vẻ đẹp của Dancing", thế thôi !
    Sau đó, muốn bàn thêm về chủ đề đang HOT một chút, đó là chỉ trích những người chơi salsa ( ngoại trừ những người chân chính, không biết những ai được là chân chính nữa, nhưng những ai chơi salsa thì hãy cứ nghe chửi cái đã, hãy cứ là một lũ theo "Chủ nghĩa bình dân" , là bố trẻ, mẹ trẻ với lợm giọng cái đã ... )
    Hình như tôi chưa bao giờ thấy những người chơi salsa nhảy vào một Topic nào đó bàn luận về các vũ điệu khác ( ví dụ như JIVE hay LATIN WORLD) để SO SÁNH, và mạt sát những người tham gia topic đó vì họ thích cái họ thích.
    Đơn giản vì sao, salsaro và salsera có thể có 2 dạng, một là đều là những người biết chơi DS, thậm chí có những người đồng thời kiêm được việc dạy DS, hơn ai hết họ hiểu và tôn trọng vẻ đẹp của DS.
    Hai là các bạn mới chơi, các bạn đó không biết nhiều về DS có thể hỏi những câu làm để làm bạn phải bật cười như " Chơi salsa mà chơi thêm DS có hỏng dáng không ?"
    Nhưng các bạn có biết rằng, cho dù một người nào đó sai lầm, kệch cỡm chăng nữa, mà bạn mạt sát người ta như vậy sẽ được cái gì không ? Sẽ chỉ nhận được sự tự ái và càng cố gắng phản ứng lại bạn mà thôi, chẳng ai bị chửi, bị nhiếc móc mà cúi đầu thừa nhận sai lầm đâu. Vậy từ giờ hãy đừng nói cho thỏa mãn cái tôi của mình nữa nhé, hãy nghĩ đến cảm giác của người khác ..
    Cuối cùng, có lẽ tôi nghĩ vấn đề nó là thế này, bác xauzai nói đúng, salsa chỉ là một điệu nhảy bt, nhưng nó có sức mạnh đại chúng, vì thế trên diễn đàn này, nơi mà những người nghiệp dư nhiều hơn chuyên nghiệp thì đương nhiên nó phải chiếm được sự quan tâm hơn, nhiều topic hơn, có vẻ xôm hơn. Nhưng có cần vì thế mà phải tẩy chay nó, phải ra vẻ ta không thèm adua với bọn học đòi ngu dốt kia không ??? Nó cũng có vẻ đẹp của nó đấy, hãy thử chơi xem nào, còn nếu chơi rồi cũng vẫn không thích, thì hãy cứ tiếp tục với niềm đam mê của các bạn, hay là nếu không được xôm tụ trên cái diễn đàn này, thì niềm đam mê của các bạn cũng bị ảnh hưởng và cảm thấy hằn học, ấm ức, mỗi ngày qua chỉ muốn thêm một kẻ thù, bớt một người anh em ( Public cả số dt lên cân cơ mà, nhỡ nói dại gặp phải thằng điên nó đến phạt cho một nhát thật, thì không hiểu anh hùng ở chỗ nào ?) nghe ra NIỀM ĐAM MÊ CHÂN CHÍNH dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh nhỉ ????
    Cuối cùng, có một cái muốn nhắn bác Xauzai, bác mâu thuẫn với chính bác lắm:
    Bác bảo muốn làm cho mọi người cười, đọc bài kiểu "lợm giọng" của bác thì bố thằng JOE nó cũng không cười nổi !
    Bác chửi người ta ngu vì mất TIME lên cãi nhau, mà bác vẫn viết những bài dài ngoẵng nghe cực kì ... để người ta cũng phải mất TIME theo bác mà trả lời !
    Bác góp ý, châm biếm thì cũng dùng từ cho nó nhẹ nhàng thôi, kẻo người ta bực quá hóa khùng thì thành ra thù hằn nhau, chứ chẳng ai vì thế mà sửa đổi theo ý bác cả !
    Vài lời cùng các bạn ....

  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác Mykunkin có trò gì mới. Anh Xấu giai làm gì bức xúc thế? Khẹc khẹc.
    Mèo lại cắn đuôi mèo
    Chó lại chạy quẩn.

    Mykunkin cứ ra mặt đi. Thật đấy, chả ai hơi mà PM đâu, trừ gold tiếc lắm.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 21/08/2007
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Áp thấp nhiệt đới qua rồi, nhưng trời oi bức, đâm ra bà con hình như đều bức bối cả. Mạng mẽo cũng như dở hơi cả buổi sáng.
    @Uotmi & All: Như UM nói, ý kiến UM đưa ra chỉ là tham khảo, và những thành viên yêu thích Salsa cũng có vài ý kiến.
    Bạn kunkin đưa ra ý kiến nhẹ nhàng đề nghị UM xin lỗi, tưởng cũng chẳng có gì quá đáng, UM lại trả lời bằng lời lẽ miệt thị người khác, dẫn đến lời qua tiếng lại, UM kiểm điểm lại lời lẽ, Kunkin cũng cần kiềm chế.
    Cả 2 bạn Uotmi và Kunkin đều vi phạm quy định => Treo nick cảnh cáo.

Chia sẻ trang này