1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Góp ý - Đả phá các CLB - Trao đổi, Tranh luận giữa các thành viên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maseo, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...bác Bull đưa ra điều kiện này khó quá, có điều kiện nào dễ hơn mà người ta vẫn ko nhắc đến mình ko? ??
  2. crossbody

    crossbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hế hế... vui quá! mới chân ướt chân khô về đến Hà Nội, mi...a kiếp Mót nào đã khoá mất tiêu topic của thằng thối tai Nút Bông. Tuột cả hứng!
    Xem nào! nhiều tai to mặt lớn ăn tham gia quá nhể. Phải chi mà ăn nói lịch sự thế! Để xem anh có tham gia với các chú được gì không nào. Cả chú Anti_Hyec và chú Anti_ODC cho anh đăng ký thuê nick luôn nhé.
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    À, đúng là cũng còn một vài lựa chọn nữa:
    - Cách cổ điển: Kéo cái box dancing này trở lại thời phong kiến rồi phong mình làm vua. Ai mà nhắc đến tên vua là phạm húy.
    - Cách hiện đại: Biến cái box dancing này thành một "Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên". Bắc Triều Tiên là quốc gia (có lẽ là duy nhất trên thế giới) mà đến giờ người dân tuyệt nhiên chưa biết Internet là gì. C1LY sang đó đố tìm thấy ai dám nói nửa lời động chạm gì đến chủ tịch Kim, dù là ngồi trong nhà mình nhé!
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Có vẻ thiên hạ đang sa đà vào mục tiêu 2 - tranh luận giữa các thành viên - mà quên béng mục tiêu 1 - đả phá các clb, thôi thì ai thic tay bo cứ việc tay bo, Maseo xin bắt đầu loạt bài khai chiến với cả tổng, đừng có ai nghĩ thằng này nó chừa mình ra nhé! Và bây giờ, xin được bắt đầu!
    EPISODE I: SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC CLB
    Năm 2006 đánh dấu sự trở lại của 1 thế lực cũ: ODC, các lực lượng ánh sáng và bóng tối của thế giới dancing lại 1 phen lao vào các cuộc kịch chiến ko khoan nhượng giữa những đối thủ cũ cũng như mới. Chiến trường khốc liệt nhất, ttvnol, là nơi quyết định chiến cuộc, các bên đều đem hết tinh thần và lực lượng, sức mạnh và của cải dốc vào canh bạc sinh tử này để giành quyền thống trị thế giới dancing. Thế nhưng cội nguồn của cuộc chiến thì ko phải ai cũng biết ...
    Câu lạc bộ, hiểu theo nghĩa thông dụng nhất của từ này, là nơi tụ tập "giao lưu, học hỏi" giữa các thành viên cùng quan tâm đến 1 lĩnh vực nào đó với mục đích hoàn toàn phi kinh tế. Thế nhưng nhìn vào các clb dancing hiện nay thì hoạt động chủ yếu của chúng đều là dạy và học nhảy có thu tiền, hoạt động "giao lưu, học hỏi" ít 1 cách thảm thương, thậm chí gần như biến mất hoàn toàn. Kịch kim thì như ODC và HYEC được tuần/lần, tức là chỉ cỡ 10% thời lượng hoạt động của clb. Vậy tại sao người ta ko gọi quách các clb là các "lớp học nhảy" cho rồi, chữ "clb" cũng đâu có kém danh giá gì so với chữ "lớp học"? Câu chuyện này có nguyên nhân từ chuyện tiền nong và đã xảy ra từ rất rất lâu, trước khi các thế lực chính đang tham gia vào cuộc chiến hiện nay xuất hiện nhiều.
    Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi dancing bắt đầu được cho phép trở lại HN và điệu Lambada làm mưa làm gió khắp thế giới, gần như chỉ sau 1 đêm, khắp HN mọc lên hàng trăm lớp dạy nhảy, nam phụ lão ấu nườm nượp đăng ký tham gia, các sàn nhảy mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu ưỡn ẹo ôm ấp của những người vừa thoát khỏi thời bao cấp khốn khó và khắc kỷ. Người ta ko chỉ nhảy trong lớp hay trong sàn mà lôi nhau ra cả những nơi quan trên trông xuống người ta trông vào như Bờ Hồ, Lăng Bác với 1 cái cát xét chạy pin vứt bên cạnh. Cảnh tượng này làm các cụ lớn vốn chỉ quen ở rừng, học nghị quyết và bắn tiểu liên cảm thấy hết sức khó tiêu. Vậy là rẹt, lambada bị cấm tiệt, các sàn nhảy và lớp học bị tổng kiểm tra với 1 lô xích xông tiêu chuẩn được đặt ra, anh nào ko đạt lập tức đóng cửa.
    Dân ta, với đầu óc thông minh sẵn có, đâu dễ bó gối chịu chết. Thế là lại rẹt phát nữa, cũng chỉ sau 1 đêm, các sàn nhảy và lớp học đồng loạt biến thành các clb ngoại trừ 1 số ít nằm dưới sự bảo kê của các cơ quan nhà nước như lớp Cung VX. Thật là 1 phát minh vĩ đại! Sàn nhảy hay lớp học đều là hoạt động có thu tiền, tức là kinh doanh, đã kinh doanh thì phải dính đến đăng ký, tiêu chuẩn, thuế má lằng nhằng phức tạp lắm, có đạt chăng nữa thì lãi lờ cũng vào túi nhà nước hết, còn clb thì ... hì hì ... xập xí xập ngầu được.
    Bây giờ ta đi vào chi tiết về sự hình thành 2 clb đang là 2 thế lực đình đám nhất trong cuộc chiến hiện nay, ODC và HYEC, các ông lâu nhâu khác từ từ sẽ được sờ đến sau.
    Cả 2 thằng này đều thành lập sau những sự kiện kể trên, vì thế việc đính chữ clb vào đít mỗi thằng chưa chắc đã vì lí do vụ lợi, có thể là 2 người sáng lập Dancefan và Tedison (hoặc Pantherson, ko sao phân biệt được 2 gã này) chẳng qua là kém hiểu biết mà đi theo đám đông, cũng có thể là ban đầu mấy gã này cũng chỉ muốn "giao lưu, học hỏi" thật. Dù bất cứ lý do gì thì hiện nay 2 clb đều hoạt động chủ yếu là dạy nhảy kiếm xiền và do đó là đối thủ cạnh tranh, cuộc chiến giữa chúng là ko thể tránh khỏi, có điều nó sẽ được kể trong các episode sắp tới, ở đây ta chỉ bàn đến sự hình thành của chúng.
    HYEC có tên ban đầu là Hanoi Youth English Club, tức là chả liên quan gì sất với dancing. Mở lớp học nhảy núp bóng nó thật là đại tiện đại lợi! Được bảo kê chặt chẽ nhé, NVH Thanh niên HN cơ mà, kém quái gì Cung VX. Quỷ ko biết thần ko hay nhé, bọn em chỉ sinh hoạt ngoại khoá thôi mà, bản thân English Club đã là ngoại khoá rồi, đây lại còn là ngoại khoá của ngoại khoá. Cơ sở vật chất sẵn có nhé, NVH Thanh viên to vật, ai có tiền cứ việc thuê, đây lại là hoạt động trên danh nghĩa NVH, người nhà cả ai lại tính đắt cho chú làm gì. Thế là HYEC dancing club cứ thế mà phát triển phình tướng ra nuốt tươi cả hoạt động mà nó vốn núp bóng là english club, giờ nó đã mở tiếp cơ sở 2 ở Thanh Xuân, chưa kể những "dịch vụ phụ trợ" của vị chủ tịch đáng kính Tedison, tuy nhiên cái này là kinh doanh cá nhân, lợi dụng uy tín của mình để kiếm tiền hợp pháp thì cũng ko có gì xấu xa lắm.
    ODC trái ngược với HYEC như nước với lửa, trong khi HYEC xuất hiện dưới mấy tầng bảo kê thì ODC xuất hiện từ ngoài vòng pháp luật, cụ tỉ là ngoài đê sông Hồng. Cách đây khoảng chục năm, gã Dancefan trong 1 ngày xấu giời, bồ đá chủ nợ réo lang thang ra ngoài bãi, nơi rất hiếm người tử tế lai vãng vào thời điểm đó, định làm 1 số việc gì đó. Chợt hắn nhìn thấy 1 cái xưởng cưa bỏ hoang, nơi tụ tập của con nghiện, **** cùng các thành phần bất hảo tương tự: "Kakaka, đây thật là chỗ thíc hợp để làm nơi tụ tập của ta và các bạn ta!" Thế là hắn quên tiệt ngay mình thò mặt ra đây để làm 1 số việc gì đúng phong cách suy nghĩ ngắn hạn chóng quên của hắn và vài ngày sau, nơi tụ tập của con nghiện và **** biến thành nơi tụ tập của Dancefan và các bạn Dancefan, ODC đã ra đời như vậy. Tuy nhiên với 1 vị chủ tịch đầu óc ngắn hạn như Dancefan thì ODC làm sao mà thọ lâu được, vài năm sau, cũng trong 1 ngày xấu giời, bồ đá chủ nợ réo khác, lão ta tuyên bố đóng cửa ODC cái rẹt làm cả đám chiến hữu chưng hửng. Ko hiểu bây giờ khi ODC tái lập với thêm 3 gã Benkai, LS, LF chống lưng gã Dancefan đồng bóng thì ODC thọ thêm được mấy niên? Nhưng đó là việc về sau...
    Chào thân ái và quyết thắng, hẹn gặp lại trong EPISODE 2: ĐẾN ĐÂU VÀ ĐI ĐÂU?
  5. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    @ Crossbody: Mong bạn thảo luận nghiêm túc và dùng từ lịch sự. Nếu không nick của bạn dễ tạch lắm, mà topic này cũng có thể bị tạch tành tanh... Lỡ hết chỗ chơi thì lại gào lên.
    @maseo: Lâu lắm rồi sau Bonie, giờ mới có người viết được thế này. Một sự kết hợp tài tình giữa sự thật và hư cấu . Chỉ mong ông bạn đừng động đến Chính trị, Pháp Luật, Tài Chính... nhé, những vấn đề liên quan đến chính quyền. Ông quá biết nước mình rất nhậy cảm, đôi lúc đúng cũng thành sai- sai cũng thành đúng, Hanoi lại gần "mặt trời". Lớ may có thằng báo lá cải nào nó vớ được bài viết vui này của ông, nó làm uỵch phát lên trang nhất thì sau 1 đêm thức dậy, cái khai niệm CLB dancing lại biến mất như trong bài viết trên của ông đấy. Lúc đó thì tất cả chúng ta lại hết chỗ chơi hehehe
  6. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Có nghiên cứu, nhưng câu văn chưa rành mạch và có vẻ còn thiếu tư duy viết lách...hè hè...
    Cố lên maseo...
  7. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi chú maseo viỏt thỏ này 'ặỏằÊc 'ỏƠy. LÂu lỏm vào 'Ây mỏằ>i 'ỏằc 'ặỏằÊc mỏằTt bài 'úng vỏằ>i ẵ 'ỏĐu tiên cỏằĐa topic, chỏằâ còn cÊi nhau chỏĐy cỏằ'i tỏằ> 'Ây không thú lỏm.
    Đúng nghâa cỏằĐa CLB là nặĂi tỏưp trung nhỏằng ngặỏằi cạng chư hặỏằ>ng. Dancing club: cạng thú vui dancing, cạng góp money & phỏÊi có 'ỏằng trao 'ỏằ.i kỏằạ thuỏưt và nhỏằng thỏằâ liên quan tỏằ>i dancing... thơ mỏằ>i có sỏằ khĂc biỏằ?t vỏằ>i cĂc sàn nhỏÊy thông thặỏằng, phỏằng ỏĂ?
    ỏÔy mà sỏằ 'ỏằi 'Âu có dỏằ., phỏÊi có ngặỏằi nhỏưn 'ỏằâng ra làm BCN CLB, ôm rặĂm rỏãm bỏằƠng, lo lỏng cho nó, còn không chỏng chóng thơ chỏĐy CLB câng tan nhặ bong bóng xà phòng mà thôi.
    Chú maseo nói 'úng mỏằTt phỏĐn, CLB không phỏÊi chỏằ còn biỏt mỏằTt sỏằ' CLB chú ẵ vỏằ kinh doanh nhiỏằu hặĂn, ưt trên mỏĂng mà vỏôn 'ông dÊ man, không rà là marketing tỏằ't hay ỏằY vỏằng tưch cỏằc thơ sỏằ'ng 'ặỏằÊc bỏng nghỏằ (mỏãc dạ không 'ặỏằÊc xÊ hỏằTi coi trỏằng cho lỏm) thơ câng vỏôn là cỏằc ỏằ.n.
    Sỏằ 'ỏằi vỏôn thỏ, khi kinh doanh cạng mỏằTt mỏãt hàng, là 'ỏằ'i thỏằĐ (kỏằf nói câng hặĂi quĂ, 'ỏƠt Hà nỏằTi này vỏôn còn nhiỏằu 'ỏƠt sỏằ'ng cho cĂc CLB cỏÊ câ vỏằ>i mỏằ>i mà lỏằà, bỏằYi vơ ngặỏằi tỏằâ phặặĂng vỏôn chỏÊy vỏằ 'Ây 'ó thôi) thơ không thưch nhau câng là 'ặặĂng nhiên. Tuy vỏưy, kỏằf mà cĂc bĂc thay vơ bỏằ>i móc nhau vỏằ mỏãt tưnh cĂch... mà phê phĂn vỏằ cĂch tỏằ. chỏằâc, cĂch dỏĂy... thơ bà con sặỏằ>ng hặĂn 'ỏƠy ỏĂ.
    Vài lỏằi lofng qufng tỏằ cạng cĂc bĂc...!
  8. tunvantit

    tunvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh Q ơi, anh T ơi!
    Hai anh đang làm j thế? Chẳng chịu dành thời gian đi mua quà cho em gái, toàn dành thời gian làm j ... ấy?
  9. dancemusiccafe

    dancemusiccafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác Maseo viết bài tuyệt cú mèo! Rất mong những bài viết sắp tới của bác sẽ tập trung phân tích bức xúc mà các CLB đang gây ra cho học viên, cho cộng đồng dancing, cho thiên hạ nói chung.
    just my 2 cents
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tự học là khỏi ức chế.Cứ có chuyên gia nước ngoài thì vào học 1 tua
    Chán quá 2-9 chẳng biết đi đâu chơi

Chia sẻ trang này