1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Góp ý - Đả phá các CLB - Trao đổi, Tranh luận giữa các thành viên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maseo, 27/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tranh cãi đã có thể kết thúc từ lâu. Nhưng cũng vì vài cái thành phần cố chấp cứ bới ra, móc ra nên mới dài dòng thế này !
    Cứ HÓT tiếp đi nhé, tôi cũng chẳng vào cái TOPIC này nữa nên tôi cũng chẳng quan tâm.
    @HB :
    Tôi bảo này, kỹ thuật thì đúng là QUAN TRỌNG, nhưng ... đừng có lúc nào cũng lôi KỸ THUẬT ra như thế. CAO NHÂN TẤT CÓ CAO NHÂN TRỊ. Ai cũng biết vậy ! Tự hào gì BA CÁI CÂU CÃI CỌ ĐƯỢC THUA? XỒM thì chưa rõ, nhưng cứ bảo sao cậu mãi BABY không nhớn được !
    @CUONGHM07 :
    Tôi không rõ ông ngoài đời, cũng không vì LS nói thế mà tôi thiếu TÔN TRỌNG ông. Dù sao, qua những lời ông góp ý trước và trong TOPIC này, tôi cũng thấy có nhiều cái ĐÚNG. Hi vọng ông tiếp tục đóng góp! Đừng vì vài cái VẶT VÃNH mà bỏ đi GIỌNG THẲNG THẮN của ông !.
    @LS ( LÃO ... CHƯA CHỊU LẤY VỢ, HAY LÀ Ế THÌ CHƯA RÕ ):
    Nào, ĐẠI KA cho ra dáng ĐẠI K cái nào. ĐÀN ANH cho ra mặt ĐÀN ANH cái nhìn xem nào!. Tớ còn yên tâm GIỚI THIỆU, GỬI GẮM em BÁN THỊT LỢN đầu phố (Ghi chú: 1m56, đúng 65 KG - đẹp chưa?) cho ĐỠ Ế chứ ?
    Hehe. THANKS ÔNG NHÉ - THANKS ODC NHÉ !
    Vấn đề đơn giản thì nên coi nó đơn giản đi!
    Thân ái !
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ thật.
    Cho iem hỏi thế này đã giống giọng spam chưa đồng chí Cường HM
  3. qua77

    qua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bài viết của cu xấu cả người lẫn nết đều có vẻ nịnh bợ đồng chí LS, đúng là loại tiểu nhân, bợ đỡ.
    Hỏi sao cái box dancing này giờ nó thối đến vậy, vì toàn những loại người như thế này, cả con bé mắt một mí cũng vậy, tởm!
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Salsa nó quý và nó phổ biến rộng được vì nó dễ và đề cao tính chơi cho mình. Trong khi bất kỳ cuộc thi nào dù là Dancesport hay Salsa cũng đếch phải chơi cho mình, mà là chơi cho ban giám khảo và người xem. Nên thằng nào muốn thắng để được cái danh và được tiền thì phải oằn mình phơi bầy 1 số thứ ra bên ngoài, cái mà đáng ra nó phải ngấm vào trong. Thành ra cần phải cố mà nhếch cái mép lên, ngổng cao cái đầu trợn con mắt ra cho người ở xa cũng nhìn được mình, váy áo phải nuột hoặc hơn nữa phải thích hợp với chuyển động để đánh lừa nhãn quan. Chuyển động tay chân, cơ thể phải chính xác đến từng centimét... cái đó nó được hệ thống và được gọi là kỹ thuật.
    Nói thế này là phạm luật ứng xử của trọng tài đây nhưng DF này vẫn trung thực phát biểu rằng cái sự thi thố nó chỉ phù hợp với dòng Standard Ballroom. Vì sao? Vì âm nhạc của nó dù nguồn gốc ở đâu thì sau khi tiêu chuẩn hoá nó đều chịu ảnh hưởng và mang thiên hướng cổ điển châu Âu. Mà dòng nhạc cổ điển thì đã chẩy trong huyết mạch của các dòng dõi vua chúa, quý tộc từ xa xưa. Tầng lớp người đó được tạm gọi là thượng lưu. Họ có điều kiện vật chất, họ coi trọng thứ hạng xã hội... Thành ra họ có thiên hướng đánh giá nhau, ăn thua nhau bằng những gì thể hiện ra bên ngoài. Vì vậy cái thú Ballroom rất phù hợp với họ. Dựa trên nguồn gốc đó Standard Ballroom phù hợp cho thi thố để phân hạng cao thấp.
    Ngày nay khi cơm đã đủ ăn, áo đã đủ mặc, người châu Á chúng ta mới học chơi và học thi. Xưa kia dân đen châu Âu cũng chẳng mơ tới thú chơi này chứ huống chi ta.
    Latin American Dances hết thẩy đều có nguồn gốc từ dân đen khổ ải, nhẩy cho qua ngày đoạn tháng, nhẩy cho quên nỗi khổ, nhẩy để được có ảo giác tự do, để hy vọng về ngày mai tươi sáng... Trong hoàn cảnh đó người ta có thiên hướng đùm bọc nhau, hướng nội, chia sẻ cái mất và cái được với nhau, chứ ai còn bụng dạ mà thi thố chà đạp lên nhau phân hạng cao thấp.
    5 điệu Latin được người châu Âu tiêu chuẩn hoá đưa vào thi thố đã là 1 sự quá đáng rồi. Nay Salsa cũng thi thố thì không thể chịu nổi nữa... Nên với DF này tốt nhất Salsa không nên có thi thố. Và cũng đừng nên vác mấy cái clip của mấy cuộc thi trên mạng về mà lạm bàn với nhau. Vì cái đó không còn là gốc nữa rồi.
    Dù như vậy, trong hoàn cảnh hiện nay DF vẫn ũng hộ các cuộc thi, tuy nhiên ủng hộ trên khía cánh nào? 1 cuộc thi nó có tác dụng rất tốt trong việc chia sẻ môn chơi lan rộng ra cộng đồng. Trên cơ sở vì cộng đồng, lý tưởng nhất là nhà tổ chức nhắm tới mục đích tạo ra làn sóng, người thi nhắm đến việc chia sẻ cách cảm nhận riêng, cách thể hiện riêng của mình về điệu nhẩy với khán giả xung quanh- chứ không phải nhăm nhe cố chơi những thứ không thuộc về mình, mình làm không ra hồn nhưng thiểu số BGK thích nhằm đạt điểm cao. Và cũng lý tưởng nhất là 1 cuộc thi mà tất cả khán giả là trọng tài. Khốn thay đó chỉ là điều lý tưởng.
    Trong đời DF vẫn chỉ nể trọng nhất 2 cặp nhẩy là Donnie Burn và Marcus Hilton. Họ bước vào bất kỳ cuộc thi nào cũng đều với tinh thần "Chơi" và "Chia sẻ", thật thoải mái và thư giãn.
    Kẻ nào càng cố kỹ thuật hoá Salsa, tiêu chuẩn hoá Salsa, kẻ đó đích thị đang giết chết Salsa. Salsa là "Tự Do" chứ không phải nước sốt. Một điều đơn giản thế mà không phải ai cũng hiểu. Tự Do nghĩa là không có tiêu chuẩn. Chỉ có âm nhạc Salsa là có tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn đó cũng rất hào phóng và rộng rãi, không hề cứng nhắc. Vậy nên người ta mới nhẩy Mambo Salsa. Nhạc Mambo và Salsa có cùng niêm luật với nhau nên người ta nhẩy Salsa trên nền nhạc Mambo, chứ không phải nhẩy kỹ thuật Mambo trên nền nhạc Salsa như 1 số người ngoại đạo vẫn lầm tưởng và phán bừa. Điều này ngược với việc người ta áp dụng 1 số chuyển động Hip-Hop, Afro move vào Salsa. Và cũng chỉ là 1 số chuyển động mà thôi, quá nhiều thì rất có thể lại biến thành Asio Move lắm.
    Nói về Mambo, cũng chẳng phải ai cũng nhận thức được đâu là nhạc Mambo. Mambo không phải là Bailamos, không phải là La Itsa Bonita remix và nhiều bài khác vẫn uỳnh uỳnh chơi trên sàn theo phong trào. Nhạc Mambo thánh thót, chậm dãi, tí tách mang đậm chất latin gốc chứ không phải khình kịch, uỳnh uỳnh. Cũng vậy, Cha Cha Caribean cũng không vội vã như ăn cướp giống 1 số bài ta vẫn chơi, Rumba gốc lại càng khác xa... Cho nên người Mỹ họ không thối tai khi vẫn chơi các điệu đó theo cách của mình gọi là "American Style", vì dù sao nó còn gần gũi với cái gốc gác hơn.
    Anh đã nhìn HB chơi ở cuộc thi 2006. HB đã không nhận ra rằng chú em thuộc trường phái "chơi cho mình" chứ không phải chơi cho khán giả và trọng tài và vì vậy HB đã thua. Chú em rất say sưa với bản nhạc, các động tác của mình nhưng không hề để tâm gì đến khán giả, thậm trí là partner của mình.
    Vậy rất có thể chú em thuộc về Salsa. Vậy nên đi học Salsa và tìm hiểu Salsa nghiêm chỉnh bẳng thực tế 6 tháng rồi hãy quay lại bàn tiếp về Salsa.
    Mà chú em khuyên mãi vẫn chứng nào tật ấy. Nghe bảo sắp mở cty thì về lo tuyển nhân viên, lên kế hoặch kinh doanh đi, cứ lượn lờ ở đây mãi người đời lại bảo là rỗi việc. Mở cty thì làm ăn cho nó tử tế đừng để đến lúc anh nhận được tin có chú em bị thuế sờ gáy vì cty làm ăn kiểu "ma" nhé.
  5. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy ông nói được thế vậy....
    Nhắn CươngHM: còn bắt mối không, hay cái gì bây giờ rồi??? Lớp mày họp chưa?
  6. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    HB cũng đâu có nói salsa mambo là nhảy mambo trên nền nhạc salsa ?? đấy có phải là hiểu lầm hay là qui chụp nhỉ
    Đã nói salsa mambo chắc chắn ít nhiều có liên quan đến mambo đúng ko ( còn liên quan sao thì chẳng cần tranh luận đôi co làm gì cho mêth). Chứ ko phải tự nhiên có cái tên salsa mambo
    Cũng như nói latin america ít nhiều cũng hiểu có liên quan đến phong cách Châu Mỹ
    Tóm lại HB ko muốn cãi nhau nên đọc kĩ nội dung đi xem có đoạn nào muốn cãi nhau ko hãy nói tiếp
  7. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Anh yên tâm HB chỉ mất có 5-10 phút thôi nên ko ảnh hưởng nhiều đến công việc chính
    HB nghĩ salsa nó phóng khoáng nên ko gò phải thế này phải thế kia. Cho nên dance salsa phong cách gì hay kiểu gì trên nền nhạc salsa miễn là nó "đẹp" và đúng nhạc. Có như vậy nó mới sinh ra nhiều phong cách salsa hay nhiều phong cách latin
    Thậm chí latin cũng 1 bước thôi mà có vài cách nhảy. Ko cách nào sai nếu nó "đẹp" và hợp lý và đúng nhạc..
    Cho nên nếu ai đó dance mambo hay salsa với kĩ thuật mambo trên nền nhạc salsa thì cũng ko sai nếu nó " đẹp" hoặc nó ko thua kém người nhảy salsa trên nền nhạc salsa
  8. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mix các điệu nhảy với nhau khi dance cũng thấy khoái khoái, nhiều bác cứ ngại sai với đúng, còn e thì thấy khoái là quên cả ngại .
    Khi nhảy salsa mà mix ít tango ko biết thế nào nhỉ, e chưa biết nhiều về tango nên ko thử được mới đau
  9. Slender_snake_charmer

    Slender_snake_charmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sặc! Ừ! Thì "tiền bối" thử phân tích cho thiên hạ mở lỗ nhĩ ra xem liên quan ở chỗ nào nào. Vẫn mắc bệnh nói chung chung..Cái bệnh này mà sinh đúng thời dễ bây giờ phải lên chức thủ tướng
  10. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà. Tớ đã nhảy Tango Archentine trên nền nhạc salsa & cả bachata rùi. (tất nhiên là nhạc salsa ko quá nhanh). Phê cực.

Chia sẻ trang này