1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Góp ý - Đả phá các CLB - Trao đổi, Tranh luận giữa các thành viên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maseo, 27/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhumotloixinloi

    nhumotloixinloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài viết thấy cũng hay hay đến đoạn này mghe nó cứ trù ẻo, dạy đời thế éo nào ý. Yêu dancing, đam mê dancing đíu kiếm đủ tiền để sống, e nó phải bon chen với thương trường. Kô được lấy một lời động viên thì thôi, GATO??? Mà thời buổi này làm ăn phải tìm cách mà sống chung với thuế, kô thì cũng bị mấy thằng "ma lớn, ma cũ" nó đập chết mất.
  2. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Được vcb_acb sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 30/08/2007
  3. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    GATO là gì nhỉ? Mình luận mãi không ra?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Là con gà tồ, ko biết gì, chỉ toàn hóng hớt với giả vờ ngây ngô chọc gậy bánh xe. Hihihi!
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    bà con chưa quen thật ngữ gato
    gen ăn tức ở
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. "Ghen ăn tức ở" nhá.
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt.
    Tình hình là tối nay lại ODC thôi, chả biết có ai có ý kiên gì không?
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đong nhau típ đê.
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Em, hức hức, anh đong em từ bao lâu chẳng thèm, hức, trả lời, làm, hức, anh dỗi kaka.
    À hóa ra GATO là ghen ăn tức ở thật, thế sao bạn DanceFan lại GATO với bạn HB nhỉ, chã hiểu.
  9. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đương nhiên là không phải chú rồi. Anh em mình chơi với nhau mãi chả nhẽ lại chửi nhau. Với lại anh cũng hiểu tính chú nên chắc chẳng thể có chuyện cãi cọ được.
    @xauzainhatvn: Đừng hiểu nhầm nhé, tôi nói rằng hồi xưa tôi quá trẻ con vì mới bị nói móc cho mấy câu đã tức sôi cả máu. Không phải là người nói móc tôi là trẻ con, ngược lại là đằng khác.
    @LS: Tôi rất tôn trọng bác nên nói khá thật, có lẽ tại bác vẫn còn tức thằng em bác nên giận cá chém thớt. Có lẽ là người lớn rồi thì nên kiềm chế một chút. Nếu không tôn trọng tôi thì bác cũng không nên phát biểu như vậy. Còn nếu không thích thì từ giờ tôi cũng chẳng thèm đả động đến bác nữa là được chứ gì.
    Mà mọi người cũng buồn cười thật, bác DF lập ra cái topic này để mọi người phê phán thẳng thắn các câu lạc bộ, thế mà chỉ vì vài lời chọc phá thôi đã tức lộn ruột, xông vào chửi nhau ầm ĩ. Tôi nói vài lời để mọi người kiềm chế một chút thì lại xúm vào chỉ trích. Nói thật là tôi còn nói thẳng, chứ có thằng còn pm chửi bới tùm lum trong khi trên diễn đàn thì lời hoa, tiếng ngọc. Đúng là ngày nay giá trị đảo lộn cả, chả biết đường nào mà lần.
    Hãy để cho cái topic này đi đúng mục đích của nó tốt hơn là chửi nhau hoặc chỉ trích ai đó.
    Được CuongHm07 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 01/09/2007
  10. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất là tôi không phải là bác Mạnh Cường, cứ gọi là CươngHm là được.
    Thứ hai là tôi không chê, chỉ khen, thậm chí khâm phục là đằng khác. Nói vài lời đã khiến người khác tức sôi máu, người đó mới là cao thủ. Đáng khâm phục. Tích xưa Chu du bị chửi tức hộc máu mà chết là bài học tiêu biểu.
    Cho nên tôi mới nói không nên để bác xauzai nói nhiều, sợ có người tức hộc máu mà chết, còn nếu chưa ai tức hộc máu chết thì thiên hạ cũng đại loạn mất rồi. Khâm phục! Khâm phục!

Chia sẻ trang này