1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Góp ý - Đả phá các CLB - Trao đổi, Tranh luận giữa các thành viên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maseo, 27/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Êm ả được mấy hôm lại sồn sồn lên hết cả lũ.
  2. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Xem ra câu không phải trẻ con. Bên trên cổ hẳn cũng không phải là toàn bã đậu, tiếc là lại lựa chọn cách ngồi trong bóng tối bới lông tìm vết ba chuyện vặt. Tôi không được đào luyện để dùng văn chửi người nên chắc chắn không ngậm được mấy lời hoa mỹ chửi hay như cậu.
    Topic tôi mở ra mục đích ban đầu dành cho các thành viên đả phá góp ý các tổ chức dancing, CLB, không phải để diễn văn với nhau. Sau này Mod. mới thêm thắt đổi tên topic.
    Tôi với thằng em HB đủ gần để vô tư đùa vài câu kiểu như cậu đã đọc được ở trên- sự thật không liên quan gì đến làm ăn thuế má. Cậu tài và nhiều thì giờ thì vào mấy box kinh doanh mà tỉ thí. Tôi PM để chia sẻ, xem ra đó không phải là mục đích vào đây của cậu. Xin lỗi vì cậu đã là người ngoài nên phải khó chịu với câu nói đó. Tôi viết bài trước chỉ vì từ GATO. Giờ tôi biết cậu muốn gì, nó cũng không quan trọng nữa.
    Tôi và CGBL cũng không thân thích. Em nó có vẻ trẻ người nhưng tôi còn thấy nó biết nói thẳng vào vấn đề, còn biết dancing và nói chuyện dancing trong box này.
    Tôi không biết cậu là ai, ngược lại có thể cậu biết tôi. Nên xin lỗi tôi không nhì nhằng với cậu về chuyện này nữa. Post này "như một lời chia tay" với cậu.
    Được dancefan sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 05/09/2007
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người dĩ hòa vi quí chấm dứt ở đây nào. Anh gì hiểu nhầm chút thực ra HB với bác Dancefan quen biết gần 4 năm rồi nên hay đùa nhau. Thôi bỏ qua đi
    HB tiện thể rao tìm thuê văn phòng
    1-- Hướng Đông hoặc Đông Nam
    2-- Độc lập ở qua đêm đc , ngõ to đỗ được ô tô ( ko cần mặt đường)
    3-- Địa điểm trao đổi thêm miễn ko xa xôi quá
    4-- Diện tích dao động trên dưới khoảng 80 m vuông ( vì đã có văn phòng 5 tầng rồi chỉ thuê thêm thôi )
    Giá thành dao động 2.5 - 4 triệu
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ờ ... bỏ qua đi. Anh em QUÂN TỬ cả mà.
    Chỉ ... để bụng thôi !
  5. MrC1LY

    MrC1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nói chung không đồng ý lắm về quan điểm của DF (xin lỗi vì giờ mới có thời gian ngâm kíu và trả lời) và nếu DF có thời gian thì cùng làm rõ một số vấn đề để mọi người rõ hơn về vấn đề này:
    - Thứ nhất về việc tiêu chuẩn hóa các điệu nhảy: có lẽ DF đã hiểu nhầm chứ thực ra tiêu chuẩn hóa chính là làm cho điệu nhảy đó phổ biến hơn chứ không phải gò bó nó. Tiêu chuẩn hóa để thằng học Latin hay Ballroom ở Châu Âu cũng có thể giao lưu được với thằng học Latin ở Châu Mỹ và thằng học Ballroom ở Châu Á. Và đấy mới là ý nghĩa cao nhất của các điệu nhẩy --> Con người có thể không cùng ngôn ngữ, văn hóa, trình độ, giai cấp, gầy gò, béo mập, cao thấp... nhưng vẫn có thể giao lưu với nhau.
    - Thứ hai là về các cuộc thi đấu: DF làm trọng tài cũng rõ là tiêu chuẩn hóa các kỹ thuật chứ không có tiêu chuẩn hóa cảm xúc của người thi đấu và quan trọng hơn là người thi đấu đến với khiêu vũ bằng đam mê hay bằng những mục đích khác. Nhớ ko chính xác lắm nhưng trước cuộc thi năm ngoái, L2D có nói là nhất thì tốt mà nhì cũng chẳng sao mà chẳng có giải gì thì cũng chẳng là gì miễn là bạn được trải nghiệm bản thân mình, được bùng nổ cả cảm xúc lẫn kỹ thuật và có thể làm được những điều mà chưa bao giờ làm được (cái này hơi sáo quá...he he).
    - Thứ ba về cái giải thích vì sao Ballroom phù hợp với thi đấu nghe chừng chủ quan quá. Phải chăng giờ đây nhu cầu đánh giá nhau, ăn thua nhau tăng cao trên toàn cầu ( vì dân đen không còn khổ ải, xiềng xích nữa...) nên người ta mới đưa các điệu khiêu vũ vào thi đấu...
    Vài lời cùng tranh luận.
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy C1LY có bài viết ko có tính spam hihi
  7. MrC1LY

    MrC1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khen hay Chê đây...
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    À, tưởng yên phận rồi, rửa tay gác kiếm rồi, nay lại thích lắm mồm hả?
    - Tiêu chuẩn là tiếng nói chung, tiêu chuẩn đặt ra là để cùng làm theo cho đúng. Mỗi nơi một tiêu chuẩn. Ví dụ như SẬP NHÀ thì còn có cái căn cứ mà ... bắt đền !
    - Thi đấu là để xem thằng nào giỏi hơn ? Đôi khi giỏi UỐN hơn cũng thắng !
    - Giải là cái ... thích thì tổ chức. Bây giờ có 1 BIỂN TIỀN thì thích tổ chức cái gì cũng được, kể cả tổ chức ... bò quanh sàn DANCE.
    May quá chú này bốt lúc ... ZZZ rồi, chứ phải tối qua thì ... chậc !
    Có thằng cùng ngồi chửi nhau to với mìn !
  9. MrC1LY

    MrC1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    À, tưởng yên phận rồi, rửa tay gác kiếm rồi, nay lại thích lắm mồm hả?
    May quá chú này bốt lúc ... ZZZ rồi, chứ phải ... thì ... chậc !
  10. firesnake8x

    firesnake8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ...kiểm duyệt vì nói tục chửi bậy ...
    Được Benkai sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 20/09/2007

Chia sẻ trang này