1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Góp ý - Đả phá các CLB - Trao đổi, Tranh luận giữa các thành viên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maseo, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    CB không đồng tình với cách lý giải của anh PTS,vì tiêu đề topíc đó chính là TRANH LUẬN ,tại sao chúng ta không được quyền tranh luận về những khúc mắc liên quan đến Dancing.Hay chỉ tại nó cóp 1 phần liên quan đến anh Ted,HYEC thì Mod tự cho mình dẹp tiệm cả.Điều này hoàn toàn không trong sáng.Dance Sport - Khiêu Vũ Thể Thao mà Thể thao thì không thể có sự gian lận hoặc mờ ám,tinh thần thể thao cần phải trong sáng.Chính bản thân PTS đã phải thừa nhận mục đích của mọi người khi lên diễn đàn làm trao đổi,giao lưu,tranh luận.Nếu trong forum chỉ có các thông tin và các bài ca ngợi nhau thì chắc nó sẽ là một diễn đàn có tên " Quảng cáo Dancing " mất.
    Many thanks bullfrog đã hiểu CB,tính CB là vậy mọi thứ cần rạch ròi.CB không phải là người ăn và sống về nhảy nên cũng chẳng cạnh tranh với CLB nào ở đây chỉ thích và chơi thôi,tối T7 hàng tuần mọi người vẫn gặp CB trên Sheraton đấy

  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây HB lạm bàn về cách dạy của các CLB 1 chút (chỉ bàn về latin hehe).Chú ý 1 chút là dancing vẫn chưa được đánh giá như môn võ (trong võ học thì 1 ngày là thầy mãi mãi là thầy)

    Vẫn phải thừa nhận là thời buổi kinh tế thị trường cho nên nếu không chạy theo trào lưu thì có ngày dẹp tiệm.

    Không phải tự dưng mà cung việt xô hay Hàng trống có lượng học viên đông.Một phần cũng vì địa điểm lí tưởng.Một phần cũng vì truyền thống(thiên hạ đi học bao giờ cũng biết đến 2 nơi đó đầu tiên thế mới lạ).Một phần vì ở đó dạy cho học viên theo kiểu PHONG TRÀO

    Nhưng trên phương diện của người đam mê Dancesport thì HB thấy đó là con dao 2 lưỡi.Có thể trước mắt học viên sẽ đông và dĩ nhiên clb sẽ có chi phí rộng rãi nhưng trong tương lai thì chắc chắn sẽ "chết ".Khi nào người dạy nghe học trò cũ của mình nói : Ôi ông ấy dạy sai cơ bản trầm trọng.. thì lúc đó mới đau lòng.
    Bạn có thể 1 khoá chỉ có 10 học viên nhưng 10 khoá sau những học viên đó vẫn coi bạn là thầy thì còn hơn là bạn có 20 học viên 1 khoá nhưng 10 khoá sau thì học viên của mấy khoá trước phủ nhận clb của bạn:ông ấy dạy không chuẩn nên tôi học chỗ khác ...

    Thật là nan giải khi giải quyết cả 2 vấn đề cùng 1 lúc : Tài Chính và Đam mê nghề nghiệp

    Có hay chăng thì ngay từ đầu các CLB nên cho học viên biết rõ từng kiểu học từng phong cách dạy để học viên lựa chọn sau này họ khỏi oán thán.Hoặc nên tư vấn cho họ nên học như thế nào cho hợp với mong muốn của họ (chứ đằng này đến các clb chơi đa phần thấy cứ dạy là dạy chẳng phổ biến kiến thức gì cả)

    Ví dụ đơn giản thôi:Dành hẳn 20 phút nói cho học viên mới
    1--Nếu em muốn học giao tiếp để nhảy cho vui thì ...
    2--Nếu em muốn ngày nhảy càng đẹp hơn thì...
    3--Nếu em muốn chuyên nghiệp hơn trong những người không chuyên nghiệp thì ...
    4--Nếu em thích latin hơn thì ...
    5--nếu em thích ballroom hơn thì....

    Rất đơn giản vậy mà có thấy clb nào làm điều đó đâu
    Chúc các clb có thêm nhiều học viên nhưng cũng chú ý hơn về chất lượng ra lò của học viên







  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    oh ý kiến này hay tuyệt ko phản đối ri` mà cũng ko có rì để phản đối .
    bản thân chúng tôi luôn gọi đôi ngảy mà chúng tôi được học là thầy dũng cô hà .
    những ai đã từng học thày cô chắc đều biết khả năng sư phạm cũng như cách nói chuyện vói hoc viên của thầy cô . thầy dũng cô hà cũng đã từng dạy cho nhiều khoá học và chúng tôi nghĩ họ luôn được yêu mến tôn trọng và biết đến như một đặc trưng của dancing hà nội .
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    EPISODE II - ĐẾN ĐÂU VÀ ĐI ĐÂU
    1 người bình thường tự nhiên lên cơn hâm muốn trở thành chiến binh vũ trụ sẽ làm gì? Việc đầu tiên luôn luôn là lựa chọn nên gia nhập phe nào? Ánh sáng hay bóng tối? Gia nhập rồi anh ta sẽ hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Nếu tổ chức muốn anh ta trở thành hiệp sĩ Jedi thì anh ta sẽ được phát kiếm ánh sáng, áo choàng trắng và được nhét vào lớp huấn luyện hiệp sĩ Jedi. Nếu tổ chức muốn anh ta đi cọ toa lét thì anh ta sẽ được phát chổi, xẻng, áo liền quần, ủng và được nhét vào toa lét. Dù tổ chức muốn anh ta làm gì thì tổ chức cũng chăm lo mọi mặt để anh ta chuyên tâm hoàn thành công việc của mình. Trong thế giới dancing mọi việc có khác ...
    1 người bình thường lên cơn hâm muốn tham gia vào thế giới dancing sẽ làm gì? Việc đầu tiên luôn luôn là lựa chọn xem nên đến với clb hay nói đúng hơn là lớp học nhảy nào? Standard, Latin, Basame hay Salon? Thật đáng tiếc câu trả lời lại là chỗ nào cũng như nhau vì clb nào cũng dạy tất tần tật, tuốt tuồn tuột mọi trường phái nhảy nhót trên đời. Giá kể mà trên sàn có cả tiết mục nhảy dây hay múa sạp thì các clb cũng chơi hết ko tha.
    Ngày xửa ngày xưa khi người ta mới chỉ biết nhảy là nhảy thì clb nào mở ra cũng trương biển "Đủ n điệu nhảy cổ điển, vũ sư giàu kinh nghiệm, khai giảng từ ngày ...". Thế rồi 1 ngày kia khi khái niệm dancesport xuất hiện thì đồng loạt các clb ném toẹt cái bảng quảng cáo kia vào sọt rác, kiểu nhảy đã từng được dạy chán chê, học chán chê dưới cái tên "nhảy cổ điển" giờ được gọi là nhảy kiểu salon. Bây giờ tất cả đều coi kiểu "nhảy salon" mà mình dạy và học trước đây là 1 thứ đồ cũ lạc hậu, cần phải bị đào thải đi, thời đại này thì tất cả đều chỉ dạy và học đan sì pót thôi, nhá. 1 tấm biển mới được trương lên, vẫn là n điệu ấy nhưng giờ chúng là dancesport, vũ sư vẫn giàu kinh nghiệm như thường, standard hay latinh, bước nam hay bước nữ đều thành thạo như nhau, thế mới tài!
    ODC tái xuất hiện, 4 gã DF, BK, LS, LF quyết đem nhưng thứ vừa học mót được ở trời Tây là Basame về định để tạo nên 1 phong cách mới, 1 phong cách xì tin. Tất nhiên là 4 gã chả dại mà bỏ qua dancesport, dù là standard hay latinh thì, căn cứ vào những lời quảng cáo của 4 gã, ODC nếu ko hơn thì cũng quyết ko hề kém bất cứ ai. Với 1 phong cách hoàn toàn mới lạ, 4 gã chắc mẩm giành thế thượng phong trong cuộc chiến giành quyền bá chủ thế giới dancing. Khà khà, 4 gã đã lầm to! Chỉ vài tháng sau, các clb khác cũng đồng loạt đào tạo khoa mục basame, vũ sư cũng vẫn giàu kinh nghiệm, thành thạo mọi thứ như thường!
    Ko biết clb nào là phù hợp nhất với phong cách mình muốn theo, những người dự định tham gia vào thế giới dancing nhìn sang cơ sở hạ tầng của các clb để lựa chọn nơi đến. Sự lựa chọn giờ phức tạp hơn với 2 option:
    Option 1. Các clb dùng sàn nhảy làm lớp học: có sàn gỗ và chỗ ngồi tử tế nhưng sẽ phải học vào những giờ rất oái oăm. "Giờ vàng" thì người ta còn phải kinh doanh sàn nhảy, muốn học thì chịu khó đi vào lúc khác. Mà khốn nạn, những lúc khác đó nếu ko phải nửa đêm gà gáy thì luôn luôn là lúc sắp ăn cơm, đang ăn cơm hoặc vừa ăn cơm xong. Ai chăm chỉ theo các lớp này cầm chắc đau dạ dày hoặc suy dinh dưỡng sau 3 tháng.
    Option 2. Các clb thuê được chỗ tập riêng như HYEC, ODC, Hàng Trống, Cung VX hay NVH Việt Tiệp HP: chuyện giờ giấc rất ổn, rất tốt cho dạ dày. Tuy nhiên học tại các clb này lại gặp vấn đề khác.
    Đặc điểm chung của các sàn tập này là lát đá hoa. Đá hoa tất nhiên ko phải vật liệu tốt để đặt chân lên khi nhảy nhưng chậc, với trình độ beginner hay intermediate thì sàn nào mà chẳng nhảy xấu như nhau. Còn nếu có ai đó, rất hiếm, vượt qua được 2 trình độ kể trên thì với thâm niên luyện tập lâu năm cũng đã thừa thời gian để quen với mặt sàn đá hoa, giờ có khi lên sàn gỗ nhảy lại kém đi ko biết chừng. Vậy là đặc điểm sàn đá hoa có thể chấp nhận, nhưng còn 1 đặc điểm chung nữa...
    Học viên là người, ko phải gỗ đá, tất nhiên. Người thì có nhiều nhu cầu lắm, có nhu cầu theo giờ như ăn cơm thì đến các lớp thuộc option 1 sẽ gặp vấn đề, có nhu cầu ko theo giờ thì đến lớp thuộc option 2 sẽ gặp vấn đề. Các lớp thuộc option 2, ko hiểu sao, đều có khu vực "giải quyết nhu cầu" vô cùng tệ hại. Nó giống 1 cách kỳ quái với những khu vực tương tự của các trường phổ thông mà chúng ta học hồi bé, phải chăng đó là phong cách của những nơi phục vụ việc dạy và học? Chỉ cần 1 lần mục kích khu vực đó, thậm chí chỉ cần đi qua cửa là khi đang học nhảy mà tự nhiên muốn "đi", 1 loạt cân nhắc lựa chọn lập tức nảy sinh trong đầu học viên.
    Trường hợp may mắn nhất là khi ta đang bị cảm cúm sổ mũi, khi đó thì bất chấp, cần "đi" đâu ta "đi" đấy, nhưng trường hợp này hơi hiếm. Những người mạnh mẽ, sức chịu đựng cao, trên đời ko biết sợ là gì sẽ nghiến răng "vượt qua thử thách" với tốc độ cao nhất có thể. Đại đa số còn lại khi cần "ĐI ĐÂU?" sẽ chỉ có câu trả lời duy nhất: "ĐI VỀ!"
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    @Maseo: Đọc mấy bài gần đây của ông chả khác gì đọc Làng Cuội của Lê Lựu. Đọc xong thấy thiêu thiếu cái gì, đọc lại thấy nó gợn gợn. Mãi sau cũng phải thốt lên 1 câu: "Chán Quá..." (Chân dung và đối thoại - Trần Đăng Khoa)
  6. b_hime

    b_hime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thôi, không dám nói là do trình độ của người nghiên cứu có hạn hay là chất lượng của công trình kém là do thiếu quan tâm, nói nôm na là viết bừa cho có vẻ hoành tráng
    Đơn cử như: không biết bác Maseo xếp cơ sở Trần Hưng Đạo của Hyec vào đâu mà cơ sở Thanh Xuân là no2?
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Sao cái nick của bạn mới toanh vậy
    Bạn làm như vậy vô hình dung làm xấu đi cái mà bạn muốn bảo vệ đó.Hãy để cho nó tự nhiên như nó vốn có.Cái gì tốt nó vẫn tốt và xấu nó vẫn xấu
    Nut bông đâu rồi.Bữa tới gặp tôi chỉ cho bước samba mới học được.Phê như con tê tê


  8. b_hime

    b_hime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng đổi bình cũng hay
    Nói thật là tớ chẳng muốn bảo vệ cái gì cả, nhưng mỗi thứ lại muốn vùi dập 1 ít
  9. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Nè! không biết ngậm miệng vào mà nghe,ti toe lập một nick mới dở tiếng học đòi làm chi,chỉ làm thêm cảnh " nước mất nhà tan " thôi ,lượn đi cho nước nó trong.
    Bấy lâu gặp lại HB ,hình như anh chàng đã người lớn điềm đạm lên ít nhiều rồi.Tối Chủ Nhật vẫn lên Hàng Trống đều chứ anh chàng.Vô diễn đàn mà chẳng tranh luận gì thì về nhà gọi thằng em GB đến mà tâm sự lên đây làm chi HB tốn tiền nhỉ
    ?
  10. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đểu thế, công nhận hè nóng đâm ra box này hay cãi nhau vào cuối hè. Lần nào cũng cãi nhau rất to, rất hoành tráng, và chẳng bao giờ có ý định chấm dứt cả.

Chia sẻ trang này