1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Góp ý - Đả phá các CLB - Trao đổi, Tranh luận giữa các thành viên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi maseo, 27/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tị rùi này, em làm có vài câu thì anh cảnh cáo em spam nhá, xoá béng đi ngay.
    Đấy nội dung khác với tiêu đề thì anh cũng phải xoá ngay chứ, . Hay bác đấy lớn nên anh ko dám xoá chỉ nói qua à ơi thế thôi
    Được xinhxinhxuongpho sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 26/06/2007
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Dạ dạ, bẩm bác, cái kiểu lý lẽ của bác đem ra trộ mấy đứa nhóc thì rất ổn chứ đem ra nói với em thì e là lộn người ạh. Nhà em giao du trong giới dancing này chắc cũng chẳng kém bác mấy tí nên biết chắc 1 điều là thông tin trên này tuy nó phong cách vỉa hè thật nhưng 10 phần thì đúng hết 9, chí ít là thông tin về các clb. Nếu nó ko đúng thì bác đã chả duy trì spam để cái topic HYEC luôn nổi lềnh phềnh trên trang đầu, luôn tiện thông báo là em cũng có ý nghĩ y hệt như thế về ODC nhưng nhà em ko thấy cái việc spam quảng cáo này của cả 2 có gì xấu cả, chỉ muốn bác đừng bôi bác cả cái box TDC này là 01 lũ nói láo, bác cũng ở trong đó đấy ạh.
    Bác ít tham gia TDC thì là tự do cá nhân, nhà em ko dám có ý kiến, nhưng cái kiểu yêu cầu cả thành viên HYEC cũng chỉ chúi hết trong mấy cái topic hay forum riêng của clb thì nó chẳng khác quái gì thời phong kiến cả. Cái làng HYEC của bác cứ dúm dó 1 chỗ chẳng ai biết, nói với nhau cái gì chẳng ai hay, chú nào ra ngoài bi bô là lập tức được trưởng làng, tức là bác, nhắc nhở thì làm gì mà sau mỗi năm bọn đủ lông đủ cánh nó chả phắn hết. Con người sinh ra có quyền tự do ngôn luận, có ham muốn được kết bạn kết bè, bác cứ nhồi hết chúng nó trong cái hũ kín mít của bác mãi thế nào được dù chúng nó có quý mến tôn trọng bác và bác Pan đến đâu đi nữa.
    Dancing là công việc làm ăn của bác, vì thế bác ko dám có ý kiến về các tổ chức khác là chuyện đương nhiên, nếu ko người ta sẽ úp sọt bác là cạnh tranh ko lành mạnh ngay, nhưng em thì khác, học sinh của bác cũng khác. Đối với em và nhiều người khác dancing là giải trí, vì thế dù có quý bác hay quý HYEC thì ngứa vẩy là bọn em vẫn phát ngôn liền, bác nghe ko lọt tai mà ko dám bật là quyền bác, nhưng bác lại ngăn cả bọn học sinh của bác ko được bật thì chúng nó chả tức hộc máu ra àh. Nhà em biết tranh luận với bác thế này sẽ có hàng loạt cả cựu binh lẫn tân binh HYEC sôi tiết muốn nhảy vào, bác ko muốn tham chiến thì thôi dẹp sang 1 bên đứng cho thằng em nhờ! Học sinh của bác đâu phải loại kém cạnh cả về dancing lẫn tranh luận, bác ko dám thì cũng đừng bắt chúng nó cũng phải rụt cổ!
    Chào thân ái và quyết thắng!
    P/S: MOD nào cảm thấy những bài viết này lạc đề thì chuyển vào các topic về HYEC hay đả phá các clb, đừng có xoá, nó ko vi phạm tí quy định nào đâu.
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lôi lên cho mọi người vào đây ý kiến cho đúng chỗ nè........
    Sống ở trên đời cần có một nickname.
    http://odcdancestudio.googlepages.com
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 27/06/2007
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với maseo. Chuyên gia đi đả phá châm chọc người khác mà ai bị châm chọc cũng phải nhe răng cười khoái chí.
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ai tiên phong đả kích bác maseo nào
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhìn về Dancing ở Hà Nội hay vì sao tôi từ bỏ dancing​
    Đó là năm 2002 khi tôi xong dăm việc quan trọng và có nhiều thời gian hơn cho sở thích. Tôi tình cờ gặp được những người bạn ở hội TDC và có cơ hội tiếp xúc với dancesport - lúc đó dù sao cũng vẫn kém phổ biến ở Hà Nội. Rất nhanh, tôi đã bị mê hoặc trước bộ môn thể thao - nghệ thuật 2 trong 1 tuyệt vời này. Kẻ từng đam mê nhiều thứ cả về thể thao và nghệ thuật, và cũng từng tiếc nuối tạm từ bỏ chúng vì bận rộn công việc/ học hành như tôi xác định đây hẳn là lựa chọn tuyệt vời: đỡ phải tách đôi thời gian cho thể thao/ nghệ thuật riêng rẽ, mà lại là một đam mê tôi có thể chia sẻ cùng với bạn đời tương lai, và theo đuổi cho đến già. Vâng, tôi vẫn luôn xác định sống trên đời tối thiểu cần có một công việc, một gia đình và một đam mê, để khi gặp chuyện ở mảng này thì dựa vào những điều tốt đẹp ở mảng kia để tự cân bằng.
    2002 - 2003, toàn dân TDC theo học dancesport với thày Nguyễn Dũng ở nhà văn hóa HBT. Những anh tài dancing còn loay hoay với cuộc sống ở đâu đó, cũng đam mê đấy, cũng ước vọng truyền bá dancesport đấy, nhưng chưa đủ lực và/ hoặc thời thế chưa đến. Cũng chỉ những người quan tâm đến dancesport khá nhiều mới biết họ là ai. Và ước mơ của mọi người khi đó có lẽ đều là mong sao dancing có thể phát triển chuyên nghiệp hơn, được nhìn nhận như một nét văn hóa ưu việt của xã hội, và tất nhiên một bộ môn thể thao nghệ thuật chân chính. Giống như mọi người, tôi cũng đã mong về một ngày dancing có thể kiếm ra tiền, nhiều tiền cho những người đam mê và truyền bá đó, để dancing có thể phát triển chuyên nghiệp hơn.
    ...Và rồi ngày ấy cũng đã đến... tôi đã tưởng thế. Tôi đã thấy dancesport được truyền bá rộng rãi khiến giới trẻ Hà Nội say mê, dancesport đã đem lại nhiều lợi nhuận cho những người đam mê với nó, cho những anh tài dancesport ngày nào ấp ủ hoài bão. Nhưng khốn thay dăm ba kỹ thuật dancesport được phổ cập ra thật, còn cái tinh thần thể thao - nghệ thuật của nó thì ngắc ngoải và cần được đưa vào sách đỏ kẻo tuyệt chủng. Muốn được tập dancing thì phải làm hợp tác xã viên hăng hái lao động công ích, phải tôn sùng lãnh đạo, phải hiến tế của nả nọ kia để mua sắm tài sản ?ochung?, phải làm mõ rêu rao nói xấu bôi nhọ các hợp tác xã khác và hết lời ngợi ca hợp tác xã mình ư? Rõ hài. Ấy thế mà cái vở tuồng dốt nát và nông cạn ấy vẫn cứ tiếp diễn năm này qua năm khác để rồi thỉnh thoảng bà con lại được chứng kiến 1 phen hạ màn hoạt náo.
    Và ở đâu đó dancing được phổ cập như vỏ bọc bên ngoài cho một thứ văn hóa đú rẻ tiền bên trong. Dancing 2 trong 1 nghĩa là thể thao và nghệ thuật kết hợp làm một, hay là một công đôi việc dùng dancing chăn cả tiền lẫn tình của tụi trẻ mới lớn còn non dại đây (vụ việc cụ thể thì nhiều, và thiên hạ biết cả đấy, ai có tật thì cứ giật mình). Rồi thì Salsa tìm đến Hà Nội như trào lưu Hippy đến với xã hội phương Tây thuở nào, văn hóa đú rẻ tiền (theo nghĩa bóng) được dịp lan rộng hơn bao giờ hết dưới vỏ bọc của ?othể thao ?" nghệ thuật?.
    Thật ra thiên hạ đú thì cũng là chuyện thường tình, tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Không phải trên đời này ai cũng có tố chất và/ hoặc học hành được đến nơi đến chốn để cảm nhận được cái hay cái đẹp của những tinh hoa văn hóa nhân loại, âu là cũng thiệt thòi, một dạng ?otàn tật? tâm hồn. Thôi thì thà các vị tụ họp thành nhóm mà đú với nhau đặng tìm chút khoái lạc, miễn đừng làm chuyện phạm pháp ảnh hưởng đến xã hội. Có điều các vị đủ nhận thức, đủ độ từng trải, thì các vị lựa chọn đú là quyền tự do trong khuôn khổ của các vị. Còn các vị lại truyền bá cái thứ văn hóa đú tới tụi trẻ mới lớn trong khi làm cho tụi nó tưởng rằng mình đang đến với thể thao - nghệ thuật thì không ổn rồi. Vâng, cái sự đú của thiên hạ càng phát triển thì cái sự kiếm tiền, chăn tình của các vị càng xuôi chèo mát mái. Nhưng xin các vị cứ cẩn thận cho kẻo có ngày quả báo!
    Ở một góc nhìn khác, các vị bôi gio trát trấu lên cộng đồng những người được gọi là thày. Trong suốt cuộc đời đi học tôi đã gặp đủ loại thày, bất mãn có, bồ bịch lăng nhăng có, rượu chè cờ bạc... có, nhưng khi họ thực hiện chức năng vai trò của người thày thì họ đem lại cho học trò những ích lợi thật sự, bõ công sức/ tiền bạc người đi học bỏ ra. Những kiến thức/ kỹ năng/ nhận thức của bản thân tôi mang đậm dấu ấn công lao của những người thày lắm tài nhiều tật ấy. Tuy nhiên dùng luôn cái chức năng vai trò làm thày của mình để lừa tình của học sinh thì... chỉ có trong giới dancing này nó mới phổ biến. Kể ra tiếng Việt mình cũng kém phong phú nhỉ, chưa có danh từ gì riêng để chỉ nhóm người này.
    ....Cho nên xin chào các vị tôi ngược, trên đời này còn nhiều lựa chọn cho thể thao và nghệ thuật lắm. Hết nợ với các vị, chắc lâu lâu nữa tôi mới lại vào cái box này!
  7. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    1 bài viết rất công phu và tức tưởi...... Nhưng rất lịch sự, không hề đả phá CLB nào
    Như xui khiến nhưng đúng là DF cũng định khuyên Bull không nên vãng lai ở Box này nữa. Dành thời gian cho công việc hoặc các vấn đề khác thì thời gian sẽ hữu ích hơn nhiều. Bull đi cũng tốt cho box, cho những người mới tiếp cận dancing, bớt đi các thông tin mang tính phie^n'' die^n. và de~ làm chệch hướng suy nghĩ của giới trẻ về giá trị dancing.
    Thôi, chiều đã tàn! chàng đi kẻo muộn.. Xin cho miễn tiễn...
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có một chút ý kiến nhỏ với anh Bull thôi - lâu rồi anh em mình ko nói chuyện với nhau
    E chỉ băn khoăn tự hỏi: Anh "được" biết đến như là một người tự lập, có chủ kiến và thông minh. Chuyện GIỚI dancing Hà Nội (hoặc cụ thể hơn là TDC đi cho chắc ăn) là chuyện của "chúng nó", "chúng nó" bẩn chứ dancing, chính xác hơn (đối với anh) là dancesport có bẩn đâu????. Chẳng nhẽ vì những thành viên TDC bẩn mà anh phải từ bỏ ĐAM MÊ của mình???
    Em thì nghĩ, trong chuyện này hoặc là anh hơi thiếu tính kiên định hoặc là ko nên dancing đối với anh là ĐAM MÊ, mà chỉ nên gọi là sở thích thì đúng hơn.
    Nếu anh có trí thông minh và khả năng thiên bẩm, anh vẫn có thể tự tập dancing mà cóc cần những ông thầy, và có thể dance cùng partner của mình mà cóc cần dance với những dancers khác mà a cho rằng không tương xứng? Anh hoàn toàn có thể "hưởng thụ", "đắm say" cùng ĐAM MÊ của mình mà vẫn giữ được mình TRONG SẠCH. Thiên hạ thế nào mặc kệ cha chúng nó????
    Chả nhẽ cứ bất cứ khi nào anh gặp chuyện trái tai gai mắt, anh đều tẩy chay?
    Anh thấy dân dancing nhiều u nhọt. A phản ứng bằng cách tẩy chay. Ok! Đó cũng là một cách phản ứng. Nhưng em thấy hơi....tiêu cực vì chắc chắn khi anh tẩy chay bằng những "lời nói" và ý nghĩ đó, PHONG TRÀO dancing ở TDC vẫn chẳng đẹp hơn mà chắc là sẽ u tối hơn. Như vậy đó có phải là cách hay? Trông có vẻ giống như một kẻ chạy trốn thì đúng hơn là một anh hùng dám chiến đấu bảo vệ cho công lý?
    Nếu làm được cái gì đó mà mình biết chắc sẽ tốt hơn lên cho những người khác thì cứ âm thầm mà làm. Nếu để dẫn đến tranh cãi, ghen ghét, ấm ức... thì theo em chẳng nên làm làm gì. Vì mình chính là người đầu tiên ôm rơm nặng bụng.
    Vài lời chia sẻ cùng anh. Âu cũng là một quan điểm thẳng thắn chứ ko hề có tính để bụng cá nhân gì vào đây cả. Nếu trái tai mong anh bỏ qua
  9. Apple123

    Apple123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Làng nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè đảng chung quanh một người: cánh nhà anh đan quạt, cánh nhà anh tè bang chủ v.v...Bằng ấy cánh đểu muốn lấn dất làm nhà to để phô trương thanh thế, nhưng ngấm ngầm chia rẽ, nhè từng chỗ hở để mà trị nhau . MỘt mặt tìm các tay giỏi có máu mặt về để phục vụ cho phe chúng. Đã theo thì mạt kiếp cứ phải theo, chứ theo rùi giữa chừng bỏ thì ko xong với chúng... Chúng dựng chuyện,bàn ra tán vào ...tung tin cho cả làng biết là cái thằng ấy nó đểu! Nó mất dạy, nó vô ơn....
    ----------------------------------------------
    Cái nghề đời hiền quá cũng hoá ngu, ở đâu chứ ở đất này đã ngu, đã nhịn thì chúng nó ấn cho đến không còn ngóc đầu lên được.
    Vậy nên ta đành phải bỏ xứ đi .....
    Một tâm hồn trong sáng thánh thiện, ngây thơ ko vẩn đục khi bất chợt nhận ra mình đang bị lợi dụng bấy lâu thì hụt hẫng mất niềm tin... Trách ai???
    Phải trách mình quá ngây thơ, ko biết chọn lọc phân biệt con ngừơi đã chọn làm bạn.
    Trách mình ko thức thời với cuộc sống, sống giờ tiền phải lên trước tình
    Âu cũng là bài học quí

  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Sorry em, anh tạm thời ko tham gia bàn luận nọ kia trong cái box này nữa. Gửi em cái link này nếu rảnh thì đọc chơi, biết đâu tự tìm được câu trả lời cho các câu hỏi của mình.
    http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=14153
    ..Còn nếu có gặp trên YM thì chat chit sau nhé!

Chia sẻ trang này