1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN: Kêu gọi tham gia cứu trợ bà con vùng lũ Quảng Bình (tr.54)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhà giàu kiên cố kín cổng cao tường , toàn là bê tông , sao sập được !!!!
  2. duchinh

    duchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cúp điện toàn thành nên chả ai online đâu ! Xem trên TV khủng khiếp quá ! Da gà gai ốc tự nhiên nổi đầy mình ... Nhà người quen và mấy đứa tình hình là phần lớn tốc mái và bể kính ,ngập nước . Đến bây giờ hiện đã có 6 người chết mặc dù công tác phòng chống tại ĐN khá tốt ! Toàn ĐN như mới bị ném bom ! Nhà sách ĐN bị thổi sập !
    Mai mốt gì đây chuẩn bị quyên góp cho rồi ... Hix
  3. dmc_xnbc

    dmc_xnbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/10/617842/
    Như bị đánh bom. Các bạn xây dựng lại thành phố chắc sẽ đẹp hơn trước nhiều. Quy mô hơn, chắc chắn hơn, dẹp hơn,...
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh chị em lên kế hoạch quyên góp để đi cứu trợ
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG HÌNH ẢNH TAN THƯƠNG CỦA CƠN BÃO SỐ 6 TẠI ĐÀ NẴNG
    [​IMG]
    [​IMG]
    Panô ngã tại sông Hàn
    [​IMG]
    Hành lang bảo vệ sông Hàn cũng ko chịu được sức mạnh của bão
    [​IMG]
    Cửa sắt cũng chào thua
    [​IMG]
    Trung tâm công nghệ fần mềm ĐN
    [​IMG]
    Trường PCT trhân yêu
    [​IMG]
    Nhà cử giò thành đống tro tàn
    [​IMG]
    ------
    Bài viết của anh XU đc chuyển sang topic này để tránh trùng lặp.
    Ego
    u?c ego1210 s?a vo 13:29 ngy 02/10/2006
  6. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    nhà người bà con sụp rồi .
    gây quỹ ủng hộ các mod ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Điêu tàn !
    Chỉ có 2 từ đó thôi Thiệt hại vật chất quá lớn cho một thành phố trẻ
    Một số đoạn phim quay bằng điện thoại sẽ được tui up lên ngay sau khi có thể
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang là 1:52 PM - Trời nắng đẹp. Không,phải nói là rất đẹp.
    Sau hơn 16 tiếng "ghé thăm" của Xangsane,thì TPĐN tơi tả hơn cả "miếng xơ mướp hết hạn sử dụng". Với hàng đống đống đổ nát của biết bao nhà cửa - cây cối - kho tàng - trường học - cơ quan - xí nghiệp ... rồi thì cả thuyền thúng dưới biển cũng "phi" lên mặt đường "nằm khoe bụng" ...
    và sau đây là cuộc tường thuật trực tiếp của Cá tui và xml từ ban phòng chống lụt bão cấp ... tự phát. Bắt đầu từ nhà tui khoảng hơn 22h ngày 1/10.
    - Ngoài trời mưa không to nhưng gió bắt đầu có hiện tượng mạnh dần lên - Trong nhà rất sảng khoái - say sưa với cái tivi trước mặt thì... tối om om - đưa tay trước mặt không thấy ngón =>> định thần một lúc mới hiểu ra là mất điện - tay bắt đầu quờ quạng đi tìm bật lửa. Thắp nến lên xem thì đã gần 00h rồi.
    - Nằm trên giường mà không thể ngủ yên được chút nào cả bởi gió cuốn từng cơn khiến cây cối cứ ầm ầm như thác đổ ... mị_a,thú thực là cứ sợ cái cây Xà Cừ to tổ tướng trước nhà nó "hạ cánh" xuống phòng mình ... hix. Cứ như vậy cho đến gần sáng thì ... RẦMMM ... giật mình dậy xem hoá ra cửa sổ phòng bật ra từ lúc nào và đang "du dương" theo nhịp gió cứ như có ma ... vãi cả linh hồn... xong xuôi đâu đó hết cho căn nhà lần nữa,tất nhiên cũng phải "ghé thăm Xà Cừ" cho yên tâm trước khi tìm lại "giấc mơ vụt tan" nhưng khó quá. Khó bởi Xangsane càng lúc càng hung bạo hơn nhưng căn bản cũng một phần do cái dạ giày khó chịu quá =>> Đói nên ngủ không được.
    - Thức dậy khoảng gần 6h30 sáng - vừa mở cửa ra thì ôi thôi... cây cối trước sân ngã đổ mỗi thứ một nơi - cành lá rác rưởi thì kính thưa đủ các loại - gió vẫn ầm ầm mỗi lúc một mạnh thêm trên bầu trời xám xịt khiến "mối lo Xà Cừ" của tôi không ngừng nghiêng ngả mọi hướng ... nhìn sang phía bên kia đường thì toàn bộ cửa sắt - nhôm - kính... của toà nhà 3 tầng kiên cố thuộc Sở Tài Nguyên & Môi Trường cái thì tan nát,cái bị thổi cong,cái nằm lủng lẳng ở ban công... Nhìn xa ra chút nữa sang hướng cafe Long thì ôi thôi mái nhà lợp bằng ngói đã tốc mất phần nào mất rồi,xen vào đó là vô số những "vật thể lạ" đang bay vèo vèo trên trời như đĩa bay... Nhìn cũng vui mắt thật =>> Ngoài trời vẫn đang mưa xối xả - Trong nhà cũng chưa có hoạt động gì của các vật dụng dùng điện.
    - Khoảng gần tiếng sau cường độ gió đã mạnh thêm... một tiếng động mạnh khiến tôi giật mình lần nữa,vội chạy ra xem thì hơn nửa mái nhà bằng tôn cái cửa hàng gạo bên cạnh đã đi tong. Không yên tâm nên mắc áo mưa đi quanh một vòng trong nhà,vừa ra tới vườn sau thì... vù - "đĩa bay" loại nhỏ xoẹt ngang trước mặt rồi đâm sầm vào tường nhà và dừng lại ở đó. Còn khung cảnh tiêu điều - tan hoang trong vườn có thể giống như mới bị ném bom xong vậy đó... và gió mưa vẫn tiếp tục gào thét đến điếc tai.
    - Lên nhà vơ lấy cái alô để gọi cho chủ hàng gạo. Bấm số 090xxxxxxx thì mạng mobifone tê liệt,bấm tiếp số nhà không có tín hiệu... đành gác máy. 15p sau lại nhấc máy... đến lượt máy mình không có tín hiệu... hix =>> tưởng đứt dây nên leo trèo lung tung để tìm nhưng không được... hix =>> không ra khỏi nhà + không điện + không nước + không liên lạc + mối lo Xà Cừ trước mặt + ... + ... = ?????
    - Tiếp tục "lợi dụng vật cản" tiến ra ngã tư QT + NCT thám thính với tinh thần cảnh giác cao độ các cuộc "tấn công" của "vật thể lạ" như tôn - dây điện hay cành cây ... một khung cảnh tiêu điều - xơ xác - tanh banh - ngổn ngang... đập vào mắt. Đường Quang Trung không thể nhìn được gì do cây cối - trụ điện hai bên đổ chắn ngang đường. Đường Nguyễn Chí Thanh nhìn trong tầm mắt có đỡ hơn chút ít bởi toàn cành lá - rác rưởi với một vài căn nhà bị bung cửa - vỡ gương hay tốc mái... Trời có vẻ tối hơn cộng với gió mưa ngày càng mạnh.
    - khoảng gần 10h sáng thì có vẻ như gió mưa đã lên đến đỉnh điểm với từng đợt cuồng phong kéo vào từ hướng sông Hàn ... bầu trời đen kịt - mưa như trút nước - gió cuộn vòng tròn theo hàng hàng vô số "vật thể bay khó xác định"
    * hết phần một do phải dọn dẹp - củng cố nhà cửa chờ lần "giao lưu" tiếp theo của bão số 7 mới hình thành.
    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 02/10/2006
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ cái gì cho thiết thực đi mọi người ơi !
    Nhưng mà có 1 điều là : rất nhiều người ở HN như mình muốn nhiệt tình ủng hộ nhưng mà lại không trực tiếp vào ĐN được ! Mình có phương án là : sẽ gặp mặt nhau 1 buổi để góp tiền (thiết thực nhất ) và cái này cũng tuỳ tâm,sau đó chuyển vào tài khoản của ai trong box ĐN mà hiện tại đang ở trong đó,mọi người thấy thế nào?
    Nếu được mọi người hưởng ứng,mình xin đứng ra chịu trách nhiệm vụ này luôn OK
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến:
    - Quyên góp đợt 1:(Từ 2/10 đến trung thu )Kế hoạch trung thu dẹp qua 1 bên.Cử người qua bên nhà tình thương xem bên đó tình hình thiệt hại như thế nào để quyên góp hỗ trợ
    - Quyên góp đợt 2: ( chuẩn bị từ sau trung thu đến 20/10) Trong 1 khoảng time dài đó tui về ĐN và sẽ quyên góp từ SG mang về,chúng ta sẽ cử người đi tiền trạm rồi lên kế hoạch cụ thể
    Mọi người cho ý kiến

Chia sẻ trang này