1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN: Kêu gọi tham gia cứu trợ bà con vùng lũ Quảng Bình (tr.54)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    em ơi, trong đợt đi cứu trợ lần này chỉ có khoảng 5 đến 6 người thôi ( đây là con số mới xác nhận hôm 7/10) trong đó có 3 nữ. Rút kinh nghiệm cho những lần cứu trợ trước thiết nghĩ gạo và mì ko nên rườm rà, ngta có tiền ngta có thể tự đi mua, hơn nữa thành viên nam thì ít, ai sẽ bốc vác gạo? ai đứng ra quản lý những chuyện xung quanh khác?Đoàn cứu trợ của chúng ta phải tiết kiệm tối đa chi phí để vật chất đến tay người gặp hoạn nạn được nhiều hơn.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    @ Ego : Tớ đã phát động từ hôm qua rồi, theo kinh nghiệm đi ********.........nguyện nhiều năm thì tớ chỉ phát động thu gom quần áo, sách vở & tiền mặt. Tớ không nói đến mì tôm + gạo vì từ HP vận chuyển lên HN cồng kềnh, có tiền mặt chúng ta vào ĐN mua vẫn kịp, OK?
    Do mới đi Hà Giang về lại sút cân + công việc nhiều, mẹ tớ không cho đi đâu nữa (ít nhất là từ giờ đến Tết ). Mặc dù lần này rất muốn trực tiếp đi cùng mọi người nhưng có lẽ là không thể, chỉ gián tiếp thôi, thông cảm cho MT nhé
  3. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    e càng sụt cân a càng thik, cứ vào tham gia đi em.
    Đợt này đòan đi ít lắm vì hầu như ai cũng bận rộn chứ ko như lúc trước còn là sinh viên
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sau khi liên lạc với anh Nhân ( Đảng Uỷ của UBND xã Đại An) , Lá xin thông báo với mọi người 1 số thay đổi trong kế hoạch cứu trợ của chúng ta như sau:
    1. Giờ cứu trợ của chúng ta sẽ thay đổi. Lý do: vào buổi sáng ngày 18/10 tại UBND xã đã bận việc nên thời gian cứu trợ sẽ được chuyển vào buổi chiều ( 15h ngày 18/10/2009)
    2. Phần quà dự kiến là 10kg gạo sẽ được chuyển đổi thành = 2lít dầu ăn + 10 lon cá hộp ( thịt hộp) ( gạo đã có nhà nước phân bổ về, bà con đang thiếu thực phẩm nên chúng ta sẽ cung cấp phần này). Thực phẩm khan hiếm tại địa phương, hoặc nếu có mua về cũng với giá rất đắt!
    3. Trong DS cứu trợ sẽ thêm 5 nhà nữa thuộc xã Đại An( nhà sụp hoàn toàn), rất đáng để chúng ta giúp đỡ.
    4. DS các thành viên đi cứu trợ hiện tại là 12 người ( đã có 1 số bạn xin tham gia), mong các thành viên của chúng ta kêu gọi thêm nữa để đợt cứu trợ được thành công tốt đẹp.
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    em đọc và theo dõi topic lâu nhưng bây giờ mới lên tiếng ạ.
    Nếu bây giờ ở nhà thì chắc chắn em đã tham gia cùng mọi người rồi. Bạn bè em hầu như ko còn ai ở Đà Nẵng nên em ko gọi được đứa nào đi cùng các anh chị.
    Đúng là các lớn thì mình càng phải lo nhiều và có quá nhiều mối bận tâm... ko tình nguyện được như thời hssv.
    Em cũng đang mắc kẹt vô một đống chuyện cả học hành lẫn gia đình, mà lại một thân một mình ko bạn bè, ko chính trị tôn giáo, nhìn trước nhìn sau cẩn thận lời nói, chứ ko phải như ngày xưa nữa...
    Em nghĩ tiêu cực nhiều lắm, cho tới khi em bàng hoàng nhận ra quê hương đau thương của mình. Em đã rất buồn khi xem những hình ảnh ở nhà như vậy. Huyện Đại Lộc vốn là quê nội của em.
    Đi xa, em đâu trực tiếp sờ mó thấy tan thương mà thông cảm...
    Đi xa, chơi hối hả với bạn giàu, em đâu kịp ngẫm lại, mà nhắc nhở mình đã từ đâu ra... Trong khi, đáng lẽ, em phải nghĩ là, so với những nỗi mất mát của những con người khốn khổ ấy, thì suffering em như giờ chẳng là cái gì cả.
    Nhớ hồi xưa lúc tiểu học cô giáo thường hay "vận động" tụi em bỏ ống và hi sinh rất nhiều (chứ ko phải một chút) để chia sẻ sự đường cùng của những con NGƯỜI...
    Có một câu chuyện về cái sự "hi sinh rất nhiều" đó, thế này: có một ông nhà giàu và một bà góa nghèo cùng bỏ tiền vào hòm quyên tiền cứu trợ. Ông nhà giàu ổng bỏ 2 tờ polime mới tinh 500k; bà góa nghèo nhìn cẩn thận trước sau rồi mới dám rút ra mấy tờ tiền lẻ gom lại được 50k để bỏ vào đấy. Câu chuyện kết luận là bà góa đã cho nhiều hơn ông già giàu kia, vì bà ta đã cho đi tất cả tài sản những gì đang có của bả, nghĩa là bả đã cho đi với tất cả tình thương thực sự.
    Tới tận bây giờ em cũng ko thấy nó sáo rỗng tí nào.
    ....
    Em rất khâm phục chị Lá vì em hiểu "cái giá" của việc học ở ngoài nước. Chị ý đã về nhà sau những năm bôn ba :) và những việc làm, những hoạt động của chị ý đã làm cho em tin hơn lắm vào một tương lai có thật.
    Em muốn sống như chị Ego, luôn luôn tràn đầy năng lượng và ko chịu đầu hàng ngoại cảnh. Mặc dù chị ý cũng là người, hơn nữa lại là "phận gái", bao nhiêu "suy nghĩ ẩm ương" có thể đến bất kỳ lúc nào. Nhưng tổng quan, lúc nào chị ấy cũng cười rất tươi, chị ấy làm việc rất hăng say (và chơi cũng hăng say nữa :D)
    ...
    Và các anh chị khác nữa mà em ko viết từng người ra đây. Mọi người làm cho em thấy rằng mọi người đang làm việc thật nghiêm túc, và làm tới nơi tới chốn.
    Tình nguyện đâu chỉ đơn giản là "lòng nhiệt tâm" đâu, đúng ko?
    Các anh chị làm việc rất khoa học và chu đáo. Và thật là kỳ diệu hơn nữa, đó là những việc làm phi lợi nhuận. Em chỉ nghĩ tới cảnh ai đó phải chạy lên chạy xuống Ủy ban xã để nói chuyện, trong khi việc cơ quan ở nhà cả núi cả đống. Em nghĩ tới cảnh mọi người lội bùn thế nào để tiền trạm, mà vẫn vui cười và đùa giỡn với nhau như những người rất trẻ ^^ Em nghĩ tới mọi người đã thực sự làm việc bằng một trái tim thực sự thế nào, với sự thương yêu thì chân thực và ko hề sáo rỗng, lý thuyết, hoặc "làm màu"
    ...
    Những điều này thực sự thực sự có ý nghĩa rất lớn với em. Thực sự đấy. Em đã thử nói chuyện với 2 cousins của em, một người 30 và một người 29 tuổi. Người ta ko xấu, và có thể cuộc đời người ta cũng đầy rẫy khó khăn, nhưng người ta đã thổi khô em sự biết quan tâm. Một người thì nói với em là: "thân mình còn lo chưa xong nữa là...", còn người kia thì nói: "dude, người ta chỉ làm vậy để ''chứng tỏ'', để ''ra vẻ'' thôi An!!"
    Đành rằng cuộc sống của người ta cũng khó khăn, nhưng người ta đâu hiểu rằng, khó khăn đâu phải chỉ riêng đổ ập hết lên người ta... đúng ko?
    Còn nhiều lắm những người khốn khổ...
    Em sẽ ko dày vò mình nữa. Em sẽ thôi ko nghĩ tiêu cực về "hoàn cảnh" của mình nữa...
    Chúc các anh chị "ra quân" đợt này thành công tốt đẹp.
    Gửi lời chào thân ái nhất nhất nhất nhất trần đời tới tất cả mọi người, từng người một.
    Mì cua
  6. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Mì cua đó hả?
    mà thôi, nói chi thì nói chuyển tiền về VN ủng hộ mấy thùng mì cua đi
    chbị lên đường đi Duy Xuyên
  7. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Update DS những người ủng hộ từ TPHCM:
    1/ Lê Trần Nhật Phương - Jetstar Airline : 100 K
    2/ Lê Thị Tuyết Mai - Jetstar Airline : 100 K
    3/ Bùi Quốc Huy - Jetstar Airline : 100 K
    4/ Như - phòng cước hàng không cty FDI : 50K
    5/ Chị Thuỳ Dung- phòng cước hàng không cty FDI : 100K
    6/ Kiều Nga - phòng cước hàng không cty FDI : 100K
    7/ Ms Thi- phòng cước hàng không cty FDI : 100K
    8/ Nguyễn Trường Sơn : phòng DV khách hàng cty FDI: 100k
    9/ Anh Phong: phòng DV khách hàng cty FDI: 100k
    10/ Cheng Lệ Sang :Phòng DV khách hàng cty FDI: 100k
    11/ Ngô Phối Ngọc :Phòng DV khách hàng cty FDI: 100k
    12/ Chị Lan :Phòng DV khách hàng cty FDI: 100k
    13/ Uyên Abbie :Phòng DV khách hàng cty FDI: 100k
    14/ Nguyễn Tấn Trung - Phòng hiện trường sân bay cty FDI :200K
    15/ Trần Minh Sang :- Phòng hiện trường sân bay cty FDI :100K
    16/ Chị Minh Tâm - Phòng hiện trường sân bay cty FDI :100K
    17/ Lưu Văn Nghĩa - Phòng hiện trường sân bay cty FDI :50K
    18/ Anh Bình - Phòng hiện trường sân bay cty FDI :50K
    ----- TC lần 1 tại TPHCM : 1.750.000 VND -----
    Update tiếp trong ngày......
    Được xacuop_trolai sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 12/10/2009
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    -Thông tin từ anh Nhân ( Đảng ủy xã Đại An): lịch cứu trợ của chúng ta sẽ như cũ, tức là khởi hành vào buổi sáng. Mọi người xem lại lịch update ở tr.43 nhé.
    - Nhờ anh Xu chuyển lời cảm ơn đến Duyên và mọi người trong SG nhé
  9. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    19/ Phúc Duyên - Phòng cước đường biển cty FDI : 100,000
    20/ Ms Nhã - Phòng cước đường biển cty FDI :100,000
    21/ Huỳnh Thanh Bình-Phòng cước đường biển cty FDI: 100,000
    22/ Ms Trang - Phòng cước đường biển cty FDI :50,000
    23/ Trần Hữu Nghĩa - Giám Đốc cty FDI :500,000
    24/ Trần Thu Hà - Phòng XNK cty FDI : 200,000
    25/ Nguyễn Toàn Thắng - Phòng XNK cty FDI : 200,000
    26/ Lê Như Hạnh - Phòng XNK cty FDI :100,000
    27/ Mr Sơn - Phòng XNK cty FDI: 100,000
    28/ Như Nguyệt - Phòng XNK cty FDI :50,000
    29 Trần Văn Sỹ - Phòng XNK cty FDI :50,000
    30/ Trần Anh Tuấn - Phòng kế toán cty FDI: 100,000
    31/ Minh Tuyết - Phòng kế toán cty FDI :100,000
    32/ Phạm Xuân Kết Phòng kế toán cty FDI 100,000
    33/ Ms Diệp Phòng kế toán cty FDI 50,000
    34/ Đỗ Bảo Châu Phòng kế toán cty FDI 50,000
    35/ Anh Vũ Phòng kế toán cty FDI 50,000
    36/ Thiên Kim - Phòng cước đường biển cty FDI: 50,000
    37/ Ms Vân Phòng Kinh doanh cty FDI 100,000
    38/ Nguyễn Thị Thủy Phòng Kinh doanh cty FDI100,000
    39/ Duy Anh Phòng Kinh doanh cty FDI 200,000
    ----TC lần 2 tại TPHCM : 2,450,000----
    Ds này vẫn đang tiếp tục update .......
    Được xacuop_trolai sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 12/10/2009
    Được xacuop_trolai sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 12/10/2009
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Ù Tui ủng hộ 100K và thêm sức người. Ù có thể mang theo 10-20 chú Cao, To, Đen, Hôi hỗ trợ chúng ta trong chuyến đi này. Mod xem thử có cần thêm người hỗ trợ không nhé

Chia sẻ trang này