1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic hỏi đáp về điện ảnh: Tìm phim Tuổi dậy thì, Havoc, Tuyết Tháng tư, các phim tư liệu (tr.96)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi rena, 13/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimsun

    chimsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thế hả, nhung Mr. Gacoi có thể giới thiệu ơ đâu được không, nếu chi tiết hơn về giá cả hay các film khác cùng loại thì cũng không phải là yêu cầu quá sức của Mr. Gacoi đấy chứ.
    P/s: mặc dù đang có cúm gà nhung tôi không tin là Mr. Gacoi đang sở hữu H5N1 virus nên nhớ reply nhé.
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    chẳng đọc hết các trang nên tuio ko biết đã ai hỏi câu này chưa,nếu có rồi thì sorry nhé:
    Các bác có thể giới thiệu các phim hay nhất của Lý Liên Kiệt ở Tàu cho tui biết được không? ,các phim như Phương Thế Ngọc..có mấy phần?
    Cảm ơn.


    All I ask of you is Believe




    thế ko bác nào trả lời cho tôi biết à?
    Được RedDevil7 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 25/02/2004
  3. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    chẳng đọc hết các trang nên tuio ko biết đã ai hỏi câu này chưa,nếu có rồi thì sorry nhé:
    Các bác có thể giới thiệu các phim hay nhất của Lý Liên Kiệt ở Tàu cho tui biết được không? ,các phim như Phương Thế Ngọc..có mấy phần?
    Cảm ơn.


    All I ask of you is Believe




    thế ko bác nào trả lời cho tôi biết à?
    Được RedDevil7 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 25/02/2004
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Don_Juan_De_Marco
    Phim *** IS ZERO thời gian gần đây khá nổi, chắc ối người xem rồi, ai biết bài hát tiếng anh trong đấy là bài gì ko?
    Cinema Paradiso
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Don_Juan_De_Marco
    Phim *** IS ZERO thời gian gần đây khá nổi, chắc ối người xem rồi, ai biết bài hát tiếng anh trong đấy là bài gì ko?
    Cinema Paradiso
  6. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi về một bộ film mà em rất thích mặc dù xem có một lần , Film vừa hài hước vừa lãng mạn vừa có ý nghĩa giáo dục . Tiếc một điều là em không biết tên film với cả diễn viên
    Nội dung của bộ film nó như sau ( em kể tóm tắt và đôi khi có vài tình tiết ko được nhớ lắm ) :
    Nàng là một cô sinh viên DH lên thành phố lớn để học , vì xinh tươi và ngây thơ nên bị một thằng giáo sư lừa lọc để đến nỗi có bầu . Nàng phải mang con về quê để cho bố mẹ của mình nuôi . Trên chuyến xe oto đông người đó thì nàng gặp chàng.
    Chàng là một sỹ quan quân đội được về nghỉ phép , trên chuyến xe đó đã gặp nàng . Hai người sau một vài va chạm ( vì xe quá đông ) và mấy câu " i''m sorry" cũng đã có cảm tình với nhau . Quý mến nhau nàng nói hoàn cảnh của mình với chàng trai trong quãng đường dài . Và nhờ chàng một việc là đóng giả chồng nàng về gia mắt bố mẹ . Chàng rất băn khoăn nhưng rồi cái phóng khoáng của người lính ,chàng đã nhiệt tình giúp đỡ . Tình cảm lúc này của họ chỉ là bạn bè không hơn một chút nào cả ,thậm trí là có phần xã giao .
    Hoàn cảnh gia đình nàng : Là một gia đình có truyền thống làm rượu nho và rất nổi tiếng trong vùng ( Giáp với Mehico) . Đây là một gia đình gia giáo nên rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái ( mặc dù là xã hội Mỹ )
    Hoàn cảnh gia đình chàng : Nhà chàng thì nghèo và hình như chàng không còn cha mẹ nữa
    Diễn biến chính của bộ film : Nàng dẫn chàng về ra mắt bố mẹ nhưng cuối cùng không qua mắt được mọ người . Dù rất giận dữ nhưng mà mọi người trong gia đình cũng bỏ qua cho nàng và động viên chàng chồng hờ kia tán tỉnh nàng để cuối cùng họ trở thành vợ chồng thật . Người giúp đỡ chàng trai nhiều nhất là ông ngoại''hay ông nội gì đó) của nàng với rất nhiều những gợi ý táo bạo và lẵng mạn . Tình tiết tôi nhớ nhất là :chàng trai đứng hát dưới cử sổ của nàng trong tiếng đàn của band nhạc do ông ngoại nàng chỉ huy . Cũng chỉ cười ,có chút rung động nhưng mà cũng chưa đủ để thành tình yêu . Thời gian trôi đi cùng với nhiều kỷ niệm thì chàng trai hết kỳ nghỉ phép và phải quay lại quân ngũ . Lúc này thì không thể kìm lòng mình ,họ thổ lộ tình cảm và hứa hẹn chờ đợi nhau . Cuộc chiến kết thúc nàng háo hức đứng đợi chàng tại ga xe lửa nhưng bao nhiều người đi qua nàng đều không thấy người yêu của mình quay lại , lo lắng hoảng loạn thất vọng nàng trở về trong buồn bã . Nhưng mà chang trai không chết trong cuộc chiến ,chàng quay trở lại với niềm hạnh phúc vô bờ của nàng và hai người đã chính thức là vợ chồng của nhau . Lúc này chàng chính thức trở thành người trụ cột của đại gia đinh của nàng tức là làm chủ của trang trại nho và xưỏng sản xuất rượu . Do bị ghen tức vì sự thành công và chất lượng nho đặc biệt của trang trại ,nhiều kẻ dã âm mưu phá hoại sự thành công này . Trong một đêm toàn bộ trang trại đã bị thiêu cháy hoàn toàn .Tất cả mọi người hoàn toàn thất vọng ,nhưng duy có chàng vẫn nhiệt tình dập lửa cuối cùng chàng đến bên gốc nho chúa - gia đình nàng đặt tên như vậy và chàng biết được qua lời kể của ông ngoại nàng- tìm kiếm và thấy một mầm cây vẫn không bị lửa thiêu rụi ,chàng vui mừng gọi mọi người đến và chỉ cho mọi người xem ,chàng có nói " Còn một mầm cây như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng lại trang trại" . Ánh mắt mọi người nhìn chàng rể với niềm hạnh phúc và tự hào ,và người vui mừng nhất ( trừ nàng ra) là ông ngoại nàng . Hết film
    Mong các bác giúp em để em được xem lại ạ
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi về một bộ film mà em rất thích mặc dù xem có một lần , Film vừa hài hước vừa lãng mạn vừa có ý nghĩa giáo dục . Tiếc một điều là em không biết tên film với cả diễn viên
    Nội dung của bộ film nó như sau ( em kể tóm tắt và đôi khi có vài tình tiết ko được nhớ lắm ) :
    Nàng là một cô sinh viên DH lên thành phố lớn để học , vì xinh tươi và ngây thơ nên bị một thằng giáo sư lừa lọc để đến nỗi có bầu . Nàng phải mang con về quê để cho bố mẹ của mình nuôi . Trên chuyến xe oto đông người đó thì nàng gặp chàng.
    Chàng là một sỹ quan quân đội được về nghỉ phép , trên chuyến xe đó đã gặp nàng . Hai người sau một vài va chạm ( vì xe quá đông ) và mấy câu " i''m sorry" cũng đã có cảm tình với nhau . Quý mến nhau nàng nói hoàn cảnh của mình với chàng trai trong quãng đường dài . Và nhờ chàng một việc là đóng giả chồng nàng về gia mắt bố mẹ . Chàng rất băn khoăn nhưng rồi cái phóng khoáng của người lính ,chàng đã nhiệt tình giúp đỡ . Tình cảm lúc này của họ chỉ là bạn bè không hơn một chút nào cả ,thậm trí là có phần xã giao .
    Hoàn cảnh gia đình nàng : Là một gia đình có truyền thống làm rượu nho và rất nổi tiếng trong vùng ( Giáp với Mehico) . Đây là một gia đình gia giáo nên rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái ( mặc dù là xã hội Mỹ )
    Hoàn cảnh gia đình chàng : Nhà chàng thì nghèo và hình như chàng không còn cha mẹ nữa
    Diễn biến chính của bộ film : Nàng dẫn chàng về ra mắt bố mẹ nhưng cuối cùng không qua mắt được mọ người . Dù rất giận dữ nhưng mà mọi người trong gia đình cũng bỏ qua cho nàng và động viên chàng chồng hờ kia tán tỉnh nàng để cuối cùng họ trở thành vợ chồng thật . Người giúp đỡ chàng trai nhiều nhất là ông ngoại''hay ông nội gì đó) của nàng với rất nhiều những gợi ý táo bạo và lẵng mạn . Tình tiết tôi nhớ nhất là :chàng trai đứng hát dưới cử sổ của nàng trong tiếng đàn của band nhạc do ông ngoại nàng chỉ huy . Cũng chỉ cười ,có chút rung động nhưng mà cũng chưa đủ để thành tình yêu . Thời gian trôi đi cùng với nhiều kỷ niệm thì chàng trai hết kỳ nghỉ phép và phải quay lại quân ngũ . Lúc này thì không thể kìm lòng mình ,họ thổ lộ tình cảm và hứa hẹn chờ đợi nhau . Cuộc chiến kết thúc nàng háo hức đứng đợi chàng tại ga xe lửa nhưng bao nhiều người đi qua nàng đều không thấy người yêu của mình quay lại , lo lắng hoảng loạn thất vọng nàng trở về trong buồn bã . Nhưng mà chang trai không chết trong cuộc chiến ,chàng quay trở lại với niềm hạnh phúc vô bờ của nàng và hai người đã chính thức là vợ chồng của nhau . Lúc này chàng chính thức trở thành người trụ cột của đại gia đinh của nàng tức là làm chủ của trang trại nho và xưỏng sản xuất rượu . Do bị ghen tức vì sự thành công và chất lượng nho đặc biệt của trang trại ,nhiều kẻ dã âm mưu phá hoại sự thành công này . Trong một đêm toàn bộ trang trại đã bị thiêu cháy hoàn toàn .Tất cả mọi người hoàn toàn thất vọng ,nhưng duy có chàng vẫn nhiệt tình dập lửa cuối cùng chàng đến bên gốc nho chúa - gia đình nàng đặt tên như vậy và chàng biết được qua lời kể của ông ngoại nàng- tìm kiếm và thấy một mầm cây vẫn không bị lửa thiêu rụi ,chàng vui mừng gọi mọi người đến và chỉ cho mọi người xem ,chàng có nói " Còn một mầm cây như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng lại trang trại" . Ánh mắt mọi người nhìn chàng rể với niềm hạnh phúc và tự hào ,và người vui mừng nhất ( trừ nàng ra) là ông ngoại nàng . Hết film
    Mong các bác giúp em để em được xem lại ạ
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  8. chimsun

    chimsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi linhrock,
    Cai film đấy có tên là "Walk on the clouds", film này hinh như
    có tư năm 95 hay 97 gì dó. Diễn viên nam chính trong film là Keanu Reeve, còn diễn viên nữ chính là 1 cô người lai Mê xicô thât hay sao ấy, tên là .. Sanchez, tôi ko chắc lắm. Ban có thể tìm thêm chi tiết về film này trên www.imdb.com
    Chúc ban như ý.
  9. chimsun

    chimsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi linhrock,
    Cai film đấy có tên là "Walk on the clouds", film này hinh như
    có tư năm 95 hay 97 gì dó. Diễn viên nam chính trong film là Keanu Reeve, còn diễn viên nữ chính là 1 cô người lai Mê xicô thât hay sao ấy, tên là .. Sanchez, tôi ko chắc lắm. Ban có thể tìm thêm chi tiết về film này trên www.imdb.com
    Chúc ban như ý.
  10. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hehe
    ciao mọi người , sozy cho em hỏi 1 cái là MFC chiếu fim theo lịch thế nào , giờ thường chiếu vào giờ nào và khi nào chiếu nếu em muốn mua với 1 lượng tương đối thì có thể PM báo cho em1 tiếng đượcko?
    thank
    Bình tĩnh tu tin không cay cú . Âm tham` chiu đung tra? thù sau !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này