1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Họp Chợ danang !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi totovono, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    trùi ui ! sao tui cảm thấy bùn và bế tắt vậy không biết nữa????Chán đời quá đi......
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Bớ bà con làng xóm ơi ,sao lại có topic này quá ta ,vào đây có thể rống hết cỡ được đây nhỉ,hehhehhehe,vui quá ta
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    trùi ui 1 thứ 7 bực mình wá đi.....mới sáng đã bực mình rùi vậy....chán wa' trùi ui....
  4. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Loăng quăng, chắc lần này bị chửi nữa đây. Đã có người nhắc nhở là cẩn thận kẻo bị đổi tên , mà cũng chịu không làm gì được. Thành kẻ to mồm mất.
    Lại luăng quăng, thấy mọi ngườI cãi nhau chí chóe về cái how to win... ừ nhỉ, quên nó lâu rồi....
    ... Lúc nhỏ, cũng tìm những quyển nói về cách sống để đọc... ai lại không muốn mình sống tốt hơn lên chứ... cũng đọc những quyển đại loại như ??oquẳng gánh lo đi... ???, ??ođắc nhân tâm???... thấy cũng hay hay, nhưng không đọc hết vì thấy chưa cần, hẹn lại sau, lúc đó đã biết cuộc sống là gì đâu ngoài những tưởng tượng đẹp đẽ thơ ngây của tâm hồn trẻ nhỏ....
    ... Lúc bắt đầu bước chân vào cảm nhận và tự quyết lấy những điều trong cuộc sống, đôi khi bức bối lại thấy cần một điều gì đó làm chỉ dẫn, tìm lối thoát. LạI tìm đến những quyển sách ngày nhỏ, tần mần giở đọc, đầu tiên là tỉ mỉ vài trang, sau đó chỉ là lướt qua, lướt qua mong tìm một điều gì đó đặc biệt... và rồi chỉ một cái gập...
    ... Chẳng có gì đặc biệt, đơn giản trước giờ ta vẫn sống thế, đâu có gì là to tát, những cái đó thuộc về common sense thôi mà, và hình như là cả trái tim... không đọc vẫn sống thế.... có đọc rồi mà không có những thứ đó thì vẫn chỉ là số không, đôi khi sẽ chỉ là một cái máy hoạt động theo lập trình mà thôi....
    Ái chà, bảo thủ mất rồi đây....hị hị...
    Common sense_ego?
    ... Khi thấy thu về cây quá mộng mơ
    Tin đến ngu ngơ yêu đến dại khờ
    Nghe gió ngọt ngào thả rơi hết lá
    Để suốt mùa buồn thân trụi cành trơ.....
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh chị em ở nhà quá à, ngày 31/8 này Ớt sẽ rời Cần Thơ lên HCM đi chu du vài ngày.
    Anh chị em về nghĩ hè đã dzô lại HCM chưa? Để còn tụ tập đập phá trước khi trở dzề quê hương gặp các cố nhân...
    Có ai nhắn gởi gì từ HCM về ĐN ko? Chuẩn bị trước tinh thần và vật chất luôn hĩ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ah, cả nhà ai bị sứt mẽ, "suống" răng thì đi trồng răng giả đi há, để còn đủ sức xử lý món đặc sản miền tây hĩ, Ớt biết cả nhà ai cũng rụng răng hết rồi nên cố ý mua món này đó hí hí hí ...Rứa hĩ !!!!!! ....
    Suýt quên...cả nhà không được đâu nhé, đợi Ớt đi rồi ở nhà tổ chức biết bao nhiêu hội hè, ......

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Chị Ớt định cho mọi người ăn chi mà cảnh báo trước ghê rứa trời....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chị Ớt về nhớ mua quà cho em út đấy nhé
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật , lâu rồi mình lại làm biếng vào forum .. cứ lo mấy chuyện hảo hảo đâu không hà .. đến bây giờ .. người gì đâu là người // mà nhìn quanh thì toàn là người lạ hoắc lạ hơ không hà .. nghĩ đi nghĩ lại .. chắc bây giờ mình cũng trở thành người MỚI luôn quá .. Cái tội này do mình gây ra .. chẳng dám than trách . hix hix hix
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    ...ôi, đã lâu lắm rồi chưa gặp cả nhà iu quí, nhớ nhớ cả nhà quá......nhóc đâu rồi? tiếc quá, vừa rồi vào HCM mà chị em ta chẳng gặp nhau được. Em đấy nhé, đã gọi điện bảo ở nhà anh lonesome thế mà mãi chatchit ko chịu chạy xe đến . Nếu mà gặp được nhóc chắc cả nhà ta lại có quà cáp rồi hehehe...

Chia sẻ trang này