1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Kiều Ly...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Giang-Huong, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp 1 bài, chắc là của độc.
    Ươn mình
    Chú mèo con ươn mình nằm khóc
    Quả bóng lăn một góc
    Cuộn len màu lấm lem
    Ngoài hiên nắng rớt chân thềm
    Cậu chủ cắt cành hoa đem tặng.......
    Kiều Ly

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  2. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Gửi Xanxan & Xuongrong:
    Hương rất thích khi thấy các bạn cũng thích thơ Kiều Ly như H. Cám ơn các bạn nhiều, nhưng tiếc rằng H đã phải nhờ người ta xóa Topic này rồi.H sẽ gửi thơ KLy lên 1 trang web khác có không gian trong sạch hơn. Xin các bạn hiểu dùm H nhé.
    Giáng Hương
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    To chị Giáng Hương:
    Thật buồn thay! Nhưng biết làm sao được, chị rất có lý, thơ hay như thế này mà...
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế nhớ gửi cho tớ cái link của trang web đó nhé. Cảm ơn Giáng Hương nhiều nhiều. Chúc vui.
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Úa ...
    ( Nhắn em .... Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm ... )
    Mùa thu tàn chưa em ơi
    Mà sao lá rụng một trời trong anh ?
    Mặt hồ nơi ấy còn xanh ?
    Đôi chân nào có mong manh tìm về ?
    Anh giờ nửa tỉnh nửa mê
    Nhìn lá rụng lại buồn se sắt buồn ...
    30.10.2004

Chia sẻ trang này