1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic : Mở rộng hiểu biết về đất nước Singapore !

Chủ đề trong 'Singapore' bởi hoangphuthien, 27/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangphuthien

    hoangphuthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Topic : Mở rộng hiểu biết về đất nước Singapore !

    Tôi la người rất yêu đất nước và con người Singapore. Vậy nên tôi mở topic này để mọi người cùng chia sẻ những kinh nghiệm sống và những nơi có nhiều lưu học sinh cũng như người Việt trên đất nước Singapore để chúng ta có điều kiện gặp gỡ nhau tại đây.Ngoài ra, các bạn cũng có thể chia sẻ nhưng địa điểm mua đồ tốt với giá rẻ trên đất nước này để mọi người chúng ta cùng tiết kiệm Trong các bạn ai có kinh nghiệm hoặc hiểu biết gì về Singapore thì cùng chia sẻ nhé ! Thankssss !!
  2. blackkid1983

    blackkid1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bước chân khỏi Sân bay , mình thấy lòng nhẹ tênh , cảm giác ở một đất nước xa lạ sao thấy ...cũng bình thường . chẳng có gì đặc biệt . bước ra Taxi , nhìn ông già lái taxi xách mấy cái vali thấy tội quá , phụ ông già , ai cũng nhìn ???
    - "nì chai nạ lị ?" ông già hỏi .( sau này mới biết là bạn muốn đi đâu ? )
    - what ? i don''t understand . can you drive me to this address ? đưa tấm danh thiếp KTX cho ông già .
    ổng gật gù : " àh , Seragoon ..., you Vietnam or Thailand ? "
    - "Việt Nam "
    - "ah , ok , ok , Viêt Nam , good good ! "
    đến nơi , một hi vọng về KTX như trong TV vẫn thường thấy tan biến . đây chỉ là một căn nhà nhỏ nằm trong 1 khu phố nhỏ . "thế mà quảng cáo ...", hic , bọn Á-Âu này thật ...
    1 người bước ra đón , ăn mặc rất lịch sự , gã chủ nhà . "chào, đi theo tôi " gã nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ .
    - " you can called me Bryan and i can speak English "
    - wow wow , good boy . follow me .
    - how old are you ?
    - nineteen .
    - you from HCM or HN ?
    - HCM city , so you can''t see the different between from HCM and HN ? ha ha , they''re richer than us .
    - oh , really , why ?
    - governments are all there , i thought you know it .
    - ah ,ah , ok , i know .
    - so , this is your room , 2 persons in a room , this is your kitchen ....
    sau buổi giới thiệu của thằng chủ , mình mệt mỏi nằm vật xuống , thằng bạn đi cùng thì soạn đồ đạc . cởi quần áo ra ngủ cho mát .
    .... tiếng ồn ào làm cho mình thức giấc ...
    vừa định bước xuống giường , giật cả mình vì có nguyên 1 band VN đang ngồi trong phòng nói chuyện cười vui vẻ với thằng bạn . trai gái lung tung ., nhìn lại trên người còn có 1 món đồ , hì hì , ngồi trên giường đắp chăn luôn .
    - chào em , mới qua hả ?
    - dạ , mới qua hồi trưa .
    - em đi bằng công ty nào ? biết mình bị lừa chưa ?
    - hic , lừa là sao ?
    - tiền nhà đó , 700 / tháng là quá mắc . bên này 1500 là có thể mướn 1 căn nhà 3 phòng rồi cu .
    - hic hic ... sự thật phũ phàng .
    hết tập 1 ... ( còn tiếp )
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Mời các bạn đón xem tiếp tập hai .
    blackkid1983 continue
  4. huongviet

    huongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn tìm chổ ở o Sing thì liên lạc cho tui. Ở chung với chủ nhà giá trung bình là 300- 350$$/ng/thang. 700$ thì ở dc chung cư cao cấp 1ng/phong rồi. Chắc chắn là mấy bác đã bị lừa hihi...
    + 65 8229 6157
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn đọc báo nào hay xem thông tấn xã nào mà nói hay thế . Cái đấy còn tùy thuộc nhé . Nhưng đa số SGnese sài tiền sang hơn HNoians nhiều .
  6. headwind

    headwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên của mình về Sing là một cô gái gốc Hoa và một anh chàng gốc Ấn lam quen nhau ngồi chat chit suốt mấy tiếng đợi máy bay về Sing. Kể ra cũng hơi khó tưởng tượng một mớ văn hoá sống, tín ngưỡng khác hẳn nhau bị nhồi vào cái đảo bé tí xíu with no problem.
    Tìm được chỗ nghỉ xong, mình bắt đầu đi scout chuyến đầu tiên quanh khu vưc. Quán ăn nhiều vô kể, các em gái Sing đứng tụm 4 tụm 5 cứ bám riết lấy mỗi khi thấy mình chộm liếc em nào trong nhóm, có em thì đứng ra dang 2 tay nhiệt tình chặn đường, em thì đếm xem minh co bao nhieu xương sườn, cũng may là ko có em nào xem ví mình có bao nhiêu tờ. Sau này mới biết trong đám đó có rất nhiều em từ Malaysia sang Sing "du lich" vài ngay sau quay về với cục tiền nho nhỏ. Cái khu vưc đo cũng vô tình là Red Light district của Singapore(Geylang).. hic vậy mà ko thấy bọn travel agency mention gì hết. Nhưng nói chung ko có gì đáng lo ngại ở nơi đó cả.
    Tiếp đến là chuyện ăn uống, những bữa ăn đầu tiên ở Sing thì ôi thôi lỡ gọi rồi phải cố ăn hết. Nào là fried ostyk(?), hong kong noodle gì đó, curry chicken.. đến khi ko chịu nổi nữa mình mò dến một quán trông có vẻ Tàu hy vọng sẽ ko bị tra tấn nữa :
    - May I have 4 slices of this (tay chỉ vào tảng thịt heo quay, da cháy ròn)
    - Huh ? 4 dollars of meat ?
    - No 4 pieces, 4 slices ..
    - Take away ?
    - Nop, I eat here
    - For 1 person ??
    - ?? Yeah .. just me, and rice, vegetables pls

    Anh bán hàng nhìn mình với con mắt ngờ ngợ nhưng cuối cùng cũng chỉ vào cái bàn chống. Thức ăn đồ uống ra đến đâu thì trả tiền đến đó. Lúc mình đang duỗi chân nới thắt lưng thì anh bán hàng lân la ra ngồi gần đó, Ảnh hỏi : Mày từ nước nào đến, làm mình chột dạ. Mặt mũi, cách ăn mặc của mình đâu khác gì dân Sing, sao anh chàng này tinh vậy. Hỏi ra mới biết là dân Sing chả có ma nào order nhiều đồ ăn thế .. hic vậy sao lắm người mập trên đường vậy ...
    Thui tam dung mai mốt viết nốt chuyến đi Sentosa Island .. chúc mọi người vui vẻ.
  7. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC BÊN SING TRA GIÚP CHO EM MỘT CÔNG TY XEM BÊN ĐÓ CÓ ĐÚNG LÀ CÓ CÔNG TY NÀY KHÔNG:
    SINGAPORE GAMMASTAR MEDICAL SERVICE PTE. CO.
    VÌ CÓ NGƯỜI CẦM CẠC VI SIT CÓ IN TÊN CÔNG TY NÀY ĐẾN LÀM VIỆC CHỖ EM, EM THẤY KHÔNG TIN TƯỞNG LẮM NÊN NHỜ CÁC BÁC CHECK GIÚP...
    XIN CẢM ƠN CÁC BÁC
  8. viettrung04

    viettrung04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
  9. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    tao có nhờ mày đâu mà cứ nhảy vào sủa bậy thế ? mày vừa bị chó dại cắn chưa đi tiêm phòng à ???
    không có đâu em ạ
    [/quote]
    [/sign]
    [/quote]
  10. viettrung04

    viettrung04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    em học tiếng tàu tốt nghiệp mấy năm nay, công việc phọt phẹt chán quá, luơng bèo quá các pác ạ, nhà nghèo bố mẹ vất vả chẳng giúp được gì .... bác nào biết chỗ nào lương khá tí mách em vói, di động 0904925073 ... Hưng
    <!--Sign_End-->
    [/quote]
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    [/quote]

Chia sẻ trang này