1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới nhà mình nhé .... Suy đoán và sự thật

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi blackstar113, 20/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Topic mới nhà mình nhé .... Suy đoán và sự thật

    Đôi khi trong cuộc sống bạn hoài nghi về một điều j đó. Bạn luôn trăn trở đoán già đoán non, cố suy luận xem nó là cái gì? Nó như thế nào? Tại sao lại như thế? Đau đầu và có lúc suy sụp vì nó để rồi đến lúc bạn phát hiện ra sự thật chẳng có j ghê gớm. Cùng chia sẻ nhé,
    Tớ mở màn nè,
    Tình huống: Đó là hồi năm tớ học cấp 3. Có 1 ông thầy dạy cực kỳ là hay soi tớ, soi đến cháy tóc luôn. Nhiều khi phát khóc trên bục giảng ( tất nhiên là chưa đến mức đấy )
    suy đoán: Hết học kỳ 1 tớ luôn trong tâm trạng lo lắng khi đến giờ của thầy. Tớ nghĩ thầy có ấn tượng hok tốt về tớ nên mới như thế. Rồi lại cứ trăn trở với 1 đống linh tinh, tại sao, mình đã làm j? vân vân và vân vân
    thực tế: Tết đó t sang nhà bác t chơi và gặp thầy ở đó. Hoá ra thầy là học sinh cũ của bác t. Trong 1 lần đến nhà bác t chơi thầy nhìn thấy tấm ảnh của t và bác t lại vô tình nói t cực kém trong môn học ngày xưa thầy là thế mạnh.Vì thế khi đc phân vào lớp t dạy thầy nhớ ngay ra con bé này và thế là alê hấp quyết tâm giúp bé học tốt hơn. Giờ thì t đang có 1 tình bạn, tình thầy trò cực kỳ đẹp rồi.
  2. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhảm + nhàm
    đO'' l4` sUy đ04''n V4` CuNg~ L4` Su*j Th4^tj (gõ kiểu xì tin mệt vãi )
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều làm gì cho nó đau diều .
    @Long: Mày mà còn viết kiểu xì tin 9x tao kiến nghị mod lock mày 1 tháng bây giờ .
  4. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    He, mod ơi lock đê. Ha ha
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong dòng này mắt cận thêm mấy độ
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa có một truyền thuyết nói rằng trên thể giới có một viên đá thần kì, ai cầm nó trên tay thì mọi điều ước đều sẽ trở thành hiện thực, truyền thuyết còn nói rằng viên đã đã bị biển cuốn đi mất. Có một chàng trai bất hạnh, rất thất vọng vì cuộc đời đã quyết đinh đi tìm viên đã thần kỳ.
    Chàng trai đến bên bờ biển nhặt từng viên đá để tìm. Nhặt một viên đá lên, không phải viên đã thần kỳ, lại ném xuống, nhặt một viên đá khác lên, lai ko phải lại ném xuống, nhặt lên- ném xuống, nhặt lên- ném xuống ngày này qua ngày khác, tháng này quá tháng khác, năm này qua năm khác... Hàng chục năm qua đi, chàng trai đã già hơn những vẫn kiên trì nhặt lên vứt xuống.
    Đến một ngày chàng trai nhặt được một viên đá, mà khi cầm lên chàng trai có cảm giác kí diệu, một sức sống tràn vào người, chàng trai biết ngay rằng cái mình tìm đây rồi...Nhưng cái thói quen hàng chục năm của chàng trai là nhặt lên vứt xuống đã ngâm sâu vào máu chàng trai, viên đá lại bay xuống biển khơi trước sư nuối tiếc, sự tuyệt vọng của chàng trai...
    Bài học: Hỏi chàng trai ấy!!!
  7. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bài học rút ra sau khi hỏi chàng trai: Nếu bạn muốn có cơ bắp cuồn cuộn thì phải tập thể dục hàng ngày (môn nhặt rồi ném ý, bắp tay to phải biết)
    SuY +)04N'' : Ch4nG` tR4J n4Y` Ch4('' l4` lU*cJ sY~ m0n N3''m 74j
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có một vùng đất thái bình được cai trị bởi một vị vua tài năng nhưng đầy lòng đố kỵ. Ở trong triều đình có một vị tể tướng luôn bị vua ghen ghét vì tài năng và được lòng dân hơn ngài. Một hôm, trước văn võ bá quan, nhà vua mới nói với vị tể tướng kia:
    - Hởi tể tướng của ta, ta biết nhà ngươi là người thông minh nhất vương quốc. Còn ba ngày nữa là sinh nhật của ta, khi đó ta muốn tể tướng tìm cho ta một món quá đặc biệt, món quà đặc biệt mà khi ta buồn ta nhìn vào ta sẽ vui, và khi ta vui ta nhìn vào nó ta sẽ buồn!
    Vị tể tướng về và suy nghĩ một ngày một đêm những vẫn không tìm ra được món qua như nhà vua yêu cầu. Vốn được nhân dân yêu quý, nên rất nhiều góp ý những cuối cùng món quà mà nhà vua yêu cầu vẫn không có đáp án. Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn phải dâng món quà nhưng mọi việc vẫn bế tắc, vị tể tướng rất buồn, mặt ủ rũ lang thang trong vương quốc. Vị tể tướng lang thang đến một vùng rất là nghèo đói, dân trong vùng thường đói khát, những điều kì lạ là không một người dân nào có vẻ ủ rũ, ai cũng tươi tỉnh và vui vẻ. Rất bất ngờ vì sự việc trên, vị tể tướng mới quyết định vào hỏi vị trưởng làng:
    - Tôi đang đi tìm một thứ mà khi ta buồn ta nhìn vào nó ta sẽ vui, và khi ta vui ta nhìn vào ta sẽ lại buồn. Khi đi tìm ta qua đây và phát hiện dân trong làng mặc dù rất nghèo đói nhưng ai cũng có vẻ rất hạnh phúc, tại sao vậy trưởng làng.
    Vị trưởng làng cười rất tươi và gọi tể tướng lại gần, thì thầm vào tai tể tướng một câu. Vị tể tướng mặt đang rất ủ rũ, sau khi nghe xong lập tức cười ròn rã.
    Đến ngày sinh nhật, Vua rất vui vẻ vì lần này có thể làm mất mặt vị tể tướng. Vua hỏi tể tướng về món quà.
    Một chiếc hộp nhỏ được tể tướng dâng lên, vị vua rất tò mò mở ra, vừa nhìn vào nó vị vua liền biến sắc, đang rất vui vẻ lập tức tỏ ra rất buồn. Từ đó vị Vua không còn lòng đố kị nữa mà chỉ còn quan tâm đến việc chăm sóc nhân dân của mình!!!!
    Bài học: Mấy cái thằng có quyền có thế là hay linh tinh lắm!!!!
  9. antique_zz

    antique_zz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu là cái j` lun....cái gì nhể???
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    chả nghe ra dư lào

Chia sẻ trang này