1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn lịch sự 1 chút đi, chắc cũng là người có học chứ, ở đây ai la thí.
    Còn nếu không có học thì xin mời ứ an nói như thế
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu như nước tráng trà. Chát chát ngai ngái và nhạt toẹt vì những tạp chất vì thế phải đổ đi và rót thêm nước nữa thì cánh trà mới ngấm và tiết hết ra cái tinh túy.
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cách ví von của bạn rất hay, nhưng hình như khi uống trà người ta không bỏ đi nước đầu hay sao ý!
    Mối tình đầu của mình là ... đơn phương. Mình nhớ và thích anh, còn anh thì ... chỉ coi mình là con nít! Không biết anh có biết mình rất quý anh không, mà chẳng bảo sao, còn gọi mình là mày xưng anh nữa! (Mình học cùng em trai anh, và kém anh 5 tuổi. Ngày ấy mình học lớp 8).
    Nhanh thật, vậy mà ... 10 năm sau. Hai đứa gặp lại nhau rất tình cờ, và yêu nhau ngay sau đó ít ngày! Hôm trước anh ôm mình và nói: Sao mình không gặp nhau sớm hơn em nhỉ??? Ặc, ặc, ặc, ... anh còn muốn sớm sao nữa đây???
    [nick]
  4. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sớm hơn nữa thì chết đấy
  5. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lớp 8 mà đã thế này rồi thì ghê thật
    Hầu hết mối tình đầu nào cũng vậy,thật đẹp nhưng cũng thật buồn, một miền ký ức thật khó có thể quên, giúp ta khôn lớn hơn mỗi khi nối nhớ kéo về...
    Tôi gap. e vào một đêm giữa cái lạnh như cắt của mùa đông Hà Nội, lang thang trên đường không muc đích... đằng xa 1 cô bé dang lúi húi với chiếc xe đạp, minh` quyết định dừng lại hỏi xem có giúp đỡ được gi`không, cô bé ngẩng mặt lên, 1 khuôn mặt tròn, và cái gì trên đó cũng tròn luôn ... "anh giúp em nhe"... 1 tuần sau cô ý bảo nhớ mình, vậy là yêu... 1 tình yêu thơ dại,cô bé lớp 11, còn mình năm đó mới sv năm nhat''. Một khởi đầu thật tình cờ...bây giờ tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm
  6. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết mối tình đầu nào cũng vậy,thật đẹp nhưng cũng thật buồn, một miền ký ức thật khó có thể quên, giúp ta khôn lớn hơn mỗi khi nối nhớ kéo về...
    Tôi gap. e vào một đêm giữa cái lạnh như cắt của mùa đông Hà Nội, lang thang trên đường không muc đích... đằng xa 1 cô bé dang lúi húi với chiếc xe đạp, minh` quyết định dừng lại hỏi xem có giúp đỡ được gi`không, cô bé ngẩng mặt lên, 1 khuôn mặt tròn, và cái gì trên đó cũng tròn luôn ... "anh giúp em nhe"... 1 tuần sau cô ý bảo nhớ mình, vậy là yêu... 1 tình yêu thơ dại,cô bé lớp 11, còn mình năm đó mới sv năm nhat''. Một khởi đầu thật tình cờ...bây giờ tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm
  7. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi , ăn nói cứ như teen ấy nhỉ . Ứ này ứ nọ . Đúng là rân có học roài .

    Hồi xưa em yêu ấy, tức anh í là em cho cả bát mắm tôm vào áo anh í luôn . ( tránh spam )
  8. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cống rãnh mà cũng đòi sóng sánh đại dương!!!
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành và hạnh phúc
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chúc tớ ngày tốt lành nào

Chia sẻ trang này