1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không thấy em spam anh nhớ em ghê cơ
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Mối tình đầu nhà tớ cũng vậy nè
  3. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ko biết sao mới gọi là mối tình đầu của mình naữ ... CŨng hơi tiếc điều đó ...
    Biết thcíh bạn trái lúc học lớp 2 ...hic.. tại nhóc đó trắng trẻo xinh trai lại học giỏi nhất nhì lớp nữa ..tuy miệng hơi hô ( ôi giời sao trí nhớ cảu mình siêu đẳng mấy chưyện đâu ko , học bài thì mau quên) .... Đầu tiên mình dc làm lớp trưởng nhưng đúng tuần sau bị cô giáo bắt nhừơng chức cho hắn ...tuy vậy mình ko cay cú mà vẫn thcíh , thích hắn dc 1 năm thì chuyển nhà chuyển trừơng , chia tay mối tình lãng xẹt đó ...
    Qua năm lớp 3 --> lớp 6 , thích 1 chàng ( cũng lớp trửơng) , mà anh chàng đó cũng vô tư chả biết tí gì ( mình cũng chả biết tí gì chỉ biết là xinh zai nên thích chơi chung thui ).
    Qua năm lớp 7 thì anh chàng lớp trưởng ấy di cư qua Nước ngoài , làm tiệc chia tay bạn bè mà vui phết chả có gì buồn .
    Lớp 8 tự dưng chuyển qua bàn khác ....ngồi chung với tổ trửong ( ko xinh zai nhưng nam tính lắm ) ..lúc này thì cũng nhớn rùi nên cũng tếu tếu , tuy vậy nhưng mình lại là kẻ thứ 3 ( đơn phương , thcíh mà ko ai biết ) ..vì cô bạn thân thích anh chàng này trứơc và hay tâm sự với mình, mà trong lớp ai cũng ghép đôi 2 ng đó với nhau ...mình cũng nhào vào ghép đôi , cô nàng hay qua nhà mình , mượn dt để liên lạc trò chuyện với anh ta (vì 18 năm trứơc nhà có điện thoại hiếm lắm , nhà mình và nhà anh ta có điện thoại, cô nàng chủ động lắm)...anh ta cũng hình như thích thích cô ta ....nhưng ko hiểu sao 2 ng liên lạc kỉu gì màsau này tối nào anh chàng cũng gọi điện cho mình tâm sự mấy tiếng( trẻ con , vui phết ), đến nỗi học ko lo mà chỉ lo 8 điện thoại , mama ghét quá ko cho nói dt nữa...sau đó mọi chuyện ko đến đâu vì anh anh ta chỉ dám thích mình lúc mình ở nhà (nghe dt của him) chứ trứơc mặt bạn bè anh ta ko dám thích ai hết ).. Mối tình này đến lớp 9 thì mình chuyển lớp , năm cuối cấp ai cũng lo học nên ít liên lạc lại đến năm lớp 10 nhưng anh ta chuẩn bị du học ( hic hic) .... Thế là xong 1 mối tình chưa kịp nở đã tàn , hihi.
    Qua lớp 10 ...11 thì tình hình sáng sủa hơn vì mình dc vài chàng kua , cũng leng phéng ( thcíh thcíh tâm sự dt thui , chứ ko công khai cặp bồ )3 chàng ( mỗi năm 1 chàng mới chuyển qua lớp của mình , chứ mấy zai học chung lâu sợ mình như quỷ chả ma nào dòm) ko đến đâu hết ( mình lóc 1chóc quá ai chịu nổi )... Năm 12 đi chơi sao cả đám quen 1 anh học năm cuối Bách Khoa ( hồi đó ngữong mộ sinh viên học gioi lắm ) ... cũng chả thích lắm nhưng thấy vài em trong lớp thích anh quá mà trong anh cũng bảnh , khá giả ( 10 năm trứơc có xe Dream đưa đón mình thì ai ko thích ) nê máu lên chịu đại. Lần này thật sự là có bồ thật raòi vì tới ra mắt gia đình xin phép đi chơi , tặng quà mấy ngày lễ lịch sự lắm .Dc 2-3 tháng sợ anh ta muốn chết vì anh ta cứ canh me hun má mình hoài , rồi cứ nắm tay mình trứoc mặt nhìu ng hoài , ghét quá ( hùi đó trẻ con lắm , sợ hú vía)... Oải quá trốn anh ta mất tích , tới nhà ko dám tiếp , nói dối đi luyện thi tùm lum ko chịu gặp ..thế là chia tay ko lời nói. Lại xong 1 mối tình lãng nhắch .
    Lên DH thì ôi thui dzui lắm , mới lớn nên cũng nhìu anh mê tơi , cũng quen 1 anh bảnh trai nhất lớp ( lần này mình thích anh ta thiệt và him cũng vậy ) Quen dc 3 tháng lòi ra anh ta có bạn gái dứoi quê xinh lắm , lần đầu đau khổ , sốc quá mà , chia tay nhưng cũng mừng là anh ta cũng chẩun bị đi du học ) hix hix ...lận đận quá ....
    Sau đó buồn ko thèm quen ai hết , chỉ đi chơi bạn bè cho vui ( vì lần đầu thất tình nên giận mấy anh zai lắm )...nghi thích zai 1 năm thì quen 1 anh chàng khác , kì này thật tình vì quen lâu và 2 gia đình biết hết ...quen cho đến khi ra trừong thì chia tay vì anh ta gặp cô gái gaìu có khác ( anh ta thực dụng ) ...Đau khổ lắm nhưng cũng mừng..hihi.... Vì dù sao mình cũng biết tính anh ta trong thời gian tìm hỉu , cũng khẳng định anh ta ko phải là 1 ng chồng lý từong , ko phải ng chồng tốt cho mình , chỉ có điều anh ta trở mặt nhanh quá , nên sốc nặng.
    Sau 2 năm nghỉ ngơi để quên đi vết thưong lòng mình cũng quen thêm 2 nửa và ng thứ 2 sau chặng đừong đó là oax mình bây giờ , oxa mình quen ko lâu nhưng những ngày đầu gặp gỡ mình đã khẳng định đây 1là 1 ng lý tửong cho mình và gia đình mình cũng ủng hộ anh ta nhất dù anh ta ko giàu cũng chẳng bảnh bao mà còn hơi lùi xùi quê mùa 1 chút .
    Ko biết có phải mình lúc trứoc cũng cà chớn quá, cũng làm bao nhiu anh đau khổ nên quả báo mình cũng có ng làm đau khổ lại sao ý ..hihi..dù sao bây giờ hạnh phuc quá rồi ...
    Đến bây giờ mình cũng ko biết ai là mối tình đầu của mình nữa , Các bạn nghĩ dùm coi ai là mtd của mình vậy ???
    may mà oxa mình ít hỏi tới và cũng ko bận tâm vấn đề này nên mình cũng ko phải đâu đầu lôi 1 mối tình ra kể
    Được UiiiDzaaa sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 11/06/2008
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em spam anh, anh quý em theo kiểu này dễ làm em tổn thọ lắm ah. Em mà tổn thọ, thù anh thì anh chít
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Cách ví von của bạn rất hay, nhưng hình như khi uống trà người ta không bỏ đi nước đầu hay sao ý!
    Mối tình đầu của mình là ... đơn phương. Mình nhớ và thích anh, còn anh thì ... chỉ coi mình là con nít! Không biết anh có biết mình rất quý anh không, mà chẳng bảo sao, còn gọi mình là mày xưng anh nữa! (Mình học cùng em trai anh, và kém anh 5 tuổi. Ngày ấy mình học lớp 8).
    Nhanh thật, vậy mà ... 10 năm sau. Hai đứa gặp lại nhau rất tình cờ, và yêu nhau ngay sau đó ít ngày! Hôm trước anh ôm mình và nói: Sao mình không gặp nhau sớm hơn em nhỉ??? Ặc, ặc, ặc, ... anh còn muốn sớm sao nữa đây???
    [nick]
    [/quote]
    Sớm hơn nữa thì chết đấy
    [/quote]
    Vậy bạn đã uống trà mạn bao giờ chưa nhỉ. Nếu là người biết uống trà thì ai cũng biết cái lý thuyết nước tráng trà đó.
    Mặc dù tớ ko biết uông trà (uống vào mát ngủ và ko thích tất cả những cái gì đắng kể cả sau đó có ngọt thế nào trừ chocolate đắng ... ) nhưng lại có ông anh lại cực kỳ sành về trà nên cũng biết sơ qua một số cách pha trà, chọn ấm uống trà, canh nước và một vài vị trà ...
    Và tình cơ hơn là hôm trước có đọc bài Độc ẩm bên ngôisao.net mới thấy cách ví von của tác giả y hệt như lời ông anh từng nói.
    Mối tình đầu giống như nước tráng trà .. Người ta rót nước sôi 100 độ vào bình trà lần đầu tiên rồi lắc đều bình trà và rót đều ra các chén vừa để tráng chén cho ấm giữ được nhiệt độ của nước trà lâu hơn và cũng là đẻ trút bỏ đi các tạp chất, mùi mốc và giúp trà bắt đầu thực sự dậy mùi hương và tiết ra những tinh túy ở nước thứ hai.
    Cái thứ nước tráng trà đó đúng là dùng để tráng. Uống luôn thì bỏng phù mỏ ngay và nhạt toẹt chỉ có vị hơn chan chát.. cũng có chút vị ngọt đầu lưỡi, mùi hơi thơm thơm tùy vào loại trà nhé.
    Tình yêu đầu cũng vậy
    Nóng bỏng, nồng nàn, nhưng non nớt và vụng về, nhiều thất bại và vấp váp lắm lắm ... đặc biệt là cái bỡ ngỡ của sự đầu tiên. Cho ta nhiều tò mò háo hức để khám phá nhưng ít ai lại đi đến được cuối đường .
    Sau nước tráng trà, đổ đi, rót nước chỉ khoảng 80-70 độ thôi rồi chờ chút cho cánh trà ngấm . Lúc này là lúc mọi tinh túy sẽ được tiết ra . Không còn các tạp chất, không còn vị ngái, không còn mùi lạ ... tỏa hương thơm thực sự và mùi vị đặc trưng của loại trà ...

    Sau tình yêu đầu tiên cũng vậy. Mọi cảm xúc đã được đi qua. Nhiều vấp váp đã được trải nghiệm. Người ta sẽ được chuẩn bi kỹ hơn về mọi mặt để thực sự đón nhận yêu thương.
    Thường thì càng nhiều nước vị của trà sẽ càng nhạt dần, và chẳng còn gì để thưởng thức. Và tình yêu cũng thế. Khi càng trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc người ta sẽ càng chai lỳ và sẽ khó có được cái rung động thực sự như tình yêu đầu tiên.
    Nhưng nước trà thứ hai là ngon nhất. Và là để thưởng thức và cảm nhận vị của trà ..Bởi vừa chỉ qua một nước tráng trà mọi thứ còn khá đầy đủ để thực sự làm nên hương vị xứng đáng để thưởng thức
    Mối tình thứ hai cũng là đẹp nhất. Bước qua được cái chóng vánh của mối tình đầu nhưng vẫn còn một chút đam mê, một chút dại khờ không nóng bỏng nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm và giữ gìn ...
    Đó là theo lý thuyết. Còn thực tế mỗi người có một cách để yêu và tùy thuộc vào sự nhận thức của mỗi người.
    Người yêu đầu tiên của tớ bảo là "Cái đầu tiên cũng có thể là cái cuối cùng nhưng vẫn còn những cái ở giữa." và giờ thì tớ đang một mình còn him thì hai mình roài .. hihi ... nên anyways tớ chúc cho mọi tình đầu sẽ đi đến kết thúc cuối cùng .
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 12/06/2008
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn đã uống trà mạn bao giờ chưa nhỉ. Nếu là người biết uống trà thì ai cũng biết cái lý thuyết nước tráng trà đó.
    Mặc dù tớ ko biết uông trà (uống vào mát ngủ và ko thích tất cả những cái gì đắng kể cả sau đó có ngọt thế nào trừ chocolate đắng ... ) nhưng lại có ông anh lại cực kỳ sành về trà nên cũng biết sơ qua một số cách pha trà, chọn ấm uống trà, canh nước và một vài vị trà ...
    Và tình cơ hơn là hôm trước có đọc bài Độc ẩm bên ngôisao.net mới thấy cách ví von của tác giả y hệt như lời ông anh từng nói.
    Mối tình đầu giống như nước tráng trà .. Người ta rót nước sôi 100 độ vào bình trà lần đầu tiên rồi lắc đều bình trà và rót đều ra các chén vừa để tráng chén cho ấm giữ được nhiệt độ của nước trà lâu hơn và cũng là đẻ trút bỏ đi các tạp chất, mùi mốc và giúp trà bắt đầu thực sự dậy mùi hương và tiết ra những tinh túy ở nước thứ hai.
    Cái thứ nước tráng trà đó đúng là dùng để tráng. Uống luôn thì bỏng phù mỏ ngay và nhạt toẹt chỉ có vị hơn chan chát.. cũng có chút vị ngọt đầu lưỡi, mùi hơi thơm thơm tùy vào loại trà nhé.
    Tình yêu đầu cũng vậy
    Nóng bỏng, nồng nàn, nhưng non nớt và vụng về, nhiều thất bại và vấp váp lắm lắm ... đặc biệt là cái bỡ ngỡ của sự đầu tiên. Cho ta nhiều tò mò háo hức để khám phá nhưng ít ai lại đi đến được cuối đường .
    Sau nước tráng trà, đổ đi, rót nước chỉ khoảng 80-70 độ thôi rồi chờ chút cho cánh trà ngấm . Lúc này là lúc mọi tinh túy sẽ được tiết ra . Không còn các tạp chất, không còn vị ngái, không còn mùi lạ ... tỏa hương thơm thực sự và mùi vị đặc trưng của loại trà ...

    Sau tình yêu đầu tiên cũng vậy. Mọi cảm xúc đã được đi qua. Nhiều vấp váp đã được trải nghiệm. Người ta sẽ được chuẩn bi kỹ hơn về mọi mặt để thực sự đón nhận yêu thương.
    Thường thì càng nhiều nước vị của trà sẽ càng nhạt dần, và chẳng còn gì để thưởng thức. Và tình yêu cũng thế. Khi càng trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc người ta sẽ càng chai lỳ và sẽ khó có được cái rung động thực sự như tình yêu đầu tiên.
    Nhưng nước trà thứ hai là ngon nhất. Và là để thưởng thức và cảm nhận vị của trà ..Bởi vừa chỉ qua một nước tráng trà mọi thứ còn khá đầy đủ để thực sự làm nên hương vị xứng đáng để thưởng thức
    Mối tình thứ hai cũng là đẹp nhất. Bước qua được cái chóng vánh của mối tình đầu nhưng vẫn còn một chút đam mê, một chút dại khờ không nóng bỏng nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm và giữ gìn ...
    Đó là theo lý thuyết. Còn thực tế mỗi người có một cách để yêu và tùy thuộc vào sự nhận thức của mỗi người.
    Người yêu đầu tiên của tớ bảo là "Cái đầu tiên cũng có thể là cái cuối cùng nhưng vẫn còn những cái ở giữa." và giờ thì tớ đang một mình còn him thì hai mình roài .. hihi ... nên anyways tớ chúc cho mọi tình đầu sẽ đi đến kết thúc cuối cùng .
  7. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    nghiệt ngã !
  8. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có mà tổn thọ vài năm hay vai chục năm cũng được
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, em vẫn còn nhiều thứ chưa bit lắm, anh để em tổn thọ vài giây là đủ rùi lại còn tổn thọ vài chục năm thì còn bit được cái gì nữa ???
  10. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ơ anh nhầm anh tưởng em nói anh tổn thọ. chứ em bảo em dễ tổn thọ thì ok chi cần it giây thôi!!!

Chia sẻ trang này