1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu vẫn bảo " Sao chẳng bao giờ em kể chuyện cho anh nghe về những cảm xúc trước kia của em ". Ừ, nó chưa bao giờ kể, không dám kể vì sợ anh ghen tị với những cảm xúc mãnh liệt, những phút giây lãng mạn của nó và người xưa. Nó không kể vì giờ đây tâm trí nó chỉ còn có chồng yêu với cu tí đang ngày một lớn lên trong nó. Tuy không có những cảm xúc mãnh liệt, không những phút giây lãng mạn tới nghẹt thở mà thay vào đó là cảm giác được bình yên, che chở, hạnh phúc vẹn toàn trong vòng tay của anh dưới mái nhà hai ta đang sống. Nên chồng yêu chả cần biết tới em của trước kia làm gì.
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu - Ngộ nhận - Giả dối và ngu ngốc!
  4. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    chả có khái niệm gì về "tình đầu tiên" cả. Hồi đó mình mới học cấp 3, lớp 12, biết 10 mươi là cả 2 có ý với nhau rồi nhưng chả ai nói câu gì, mình là con gái thì làm sao nói trước đc, còn anh ý thì nhát. Nhớ hôm 26.3 anh ý rủ mình đi đại hội đoàn của trường anh ý, nhưng thực sự là lúc đó mình rất sợ bố mẹ, chả dám xin đi chơi tối, với lại lúc đó gần thi học kỳ,lại là năm cuối cấp, mình mới nói với anh em còn phải học vì sắp thi rồi. Thế là anh ý tưởng mình từ chối với lý do còn phải học, sau đó anh ý lại chuyển nhà, bọn mình k gặp nhau nữa dù mình cũng thấy nhớ, rùi thì thi, thi, thi, và thi, chả có thời gian để nhớ nữa.
    Đến lúc gặp lại thì cảm xúc nó trôi mất rồi..... tiếc là chưa đc nắm tay anh lần nào, hihihi
  5. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chưa nắm tay nữa cơ á trời ơi sao mà gọi là mối tình đầu được
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nghộ nhận thế nào vậy bạn ???
    Ngu ngốc nữa ???
    Va giả dối nữa chứ
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cho em lên đầu cái để cho các bác nhìn rõ còn chia sẻ chứ
  8. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    PS: email_hangnguyen dạo này không xì pam nữa a
  9. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sao hỏi ngu thế hả ht_hn ? thế cứ yêu là phải cầm tay à ? thế mà cũng đòi chỉ bảo người ta về chuyện này chuyện kia . Lố bịch . Có lẽ bác là người lố bịch nhất cái box này đấy .
  10. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Viết thì sai chính tả , cố gắng spam một cách hợp lý để tăng sao (chắc muốn thành người xaydungttvnngaymottotdephon đây ) một bằng chứng cho thấy sự lố bịch của ht_hn lên đến cao trào .

Chia sẻ trang này