1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình kéo dài 5 năm từ năm thứ 2 đại học, lấy của mình khá nhiều nước mắt, cho mình biết thế nào là sự lừa dối và phản bội. Mình đã cố gắng vì cũng rất mong muốn tình đầu là tình cuối nhưng mình sợ, bây h còn yêu mà đã bị lừa dối tận 2 lần (đấy là bị mình phát hiện, chưa kể những lần chưa lộ diện), nhỡ sau này có lấy nhau về, sống với nhau chán thì còn như thế nào nữa, nên vì tương lai của mình, mình đành quyết tâm chấm dứt nó, thế đấy, chả có j vui vẻ
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu à. Không muôn nhắc tới tí nào cả. Vì mối tình đầu mà mình lận đận tới tận bây giờ.
  3. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu lớp 12 của mình có 2 baby roài mà vẫn rủ mình đi ăn trưa, đúng kiểu tình cũ không rủ cũng tới, mình ngại wa sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đối với mình mối tình nào cũng là mối tình đầu, đều có hỉ - ái - nộ khó mà có thể quên
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    cũng một câu chuyện tình cảm đầu đời tương tự Mylove, chỉ khác nhau là thời gian chờ đợi lâu hơn và ... ko mang lại kết quả.
    Đọc chuyện của bạn, nước mắt lưng tròng.... Oán trời đày đọa mình cái tính đa cảm và yếu đuối.
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Mình gần giống với bạn này
    Trước mối tình này mình có 1 mối tình học trò Đúng chất học trò ... Nếu khoảng 7 năm trước mà nhắc đến, mình ko cầm đc nước mắt, bây giờ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì đó là QUÁ KHỨ. Mình không quên đc nhưng cũng ko làm ảnh hưởng đến hiện tại, hồi ấy còn là học sinh PTTH, mọi thứ đều trong sáng quá, thơ mộng quá ... Khi mình bước chân vào giảng đường chính là lúc bạn ấy nằm lại với sóng biển quê ngoại Mình vẫn bước tiếp dù những bước đầu chênh vênh trống trải lắm, mình cũng chẳng dấu diếm ai làm gì. Ai cũng có quá khứ mà
  6. dungpk

    dungpk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình ( hai đứa bằng tuổi và đều là tình đầu ) kéo dài trong 5 năm, sang đến năm thứ 6 thì cưới. Đến bây giờ hai vợ chồng đang chờ đón thành viên mới là sản phẩm của tình đầu. Tình đầu bao giờ cũng nhiều kỷ niệm, đến giờ ngồi buôn chuyện với bạn bè hai bên vẫn lôi chuyện hồi yêu nhau ra để cười.
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thật là ngưỡng mộ quá
  8. maithuykhue

    maithuykhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình tuy ngắn ngủi và đầy nuối tiếc nhưng đẹp và luôn đc cả 2 trân trọng. Mình yêu cậu bạn kém 2 tuổi. Lúc đầu cũng nghĩ tình yêu có thể xoá nhoà những khoảng cách đặc biệt ấy. Nhung cuối cùng thì ko vượt qua nổi.
    Nuối tiếc nhưng vẫn rất xao xuyến những ngày thơ dại ấy....................
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tại bạn không muốn vượt qua thôi, tình yêu có thể làm nên tất cả mà chúc bạn hạnh phúc
  10. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi lập topic này và giờ, tôi phải nói về mối tình đầu của mình sau 6 năm yêu nhau..đã chia tay chấm hết......

Chia sẻ trang này