1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với mình có lẽ là một điều quá xa xỉ??? Trước năm 24 tuổi mình chỉ biết cho đi tình cảm nhưng ko nhận lại được gì.Bây giờ thì với mình tình yêu là tình cảm dành người khác dành cho mình và mình chỉ nhận thôi .Tìm ko được tình yêu thì đành phải lấy người yêu mình vậy .
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  3. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nhì?n topic nà?y xùc 'Ặng thẮ, tì?m màfi chưa thẮy mẮi tì?nh 'Ă?u 'Ău cà??!
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/10/05F5EDC6/
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mười năm trước, lúc đó mình đang học lớp 12. Lớp đón nhận thêm 4 thành viên mới, toàn những thành phần " bất hảo " quậy phá, nghịch ngợm đủ trò, náo loạn cả một lớp vốn có truyền thống ngoan ngoãn.
    Trong số những người mới, mình đặc biệt ghét một người, người này có thể nói là thủ lĩnh của 3 người kia và gần như của bọn trai cả lớp. Lý do rất đơn giản, người này luôn trêu chọc mình, giật tóc, giấu dép, gọi mình là " béo " mặc dù mình không hề béo. Gần hết năm học mình mới phát hiện ra người này thích mình, cực kỳ ngạc nhiên vì luôn nghĩ rằng anh chàng này vốn không ưa mình và mình cũng chẳng ưa gì hắn, chẳng một lần nói chuyện tử tế. Nhưng cũng vì sự ngạc nhiên đó mà bớt ghét đi rồi thỉnh thoảng lại nhớ đến như một niềm vui nho nhỏ.
    Ngày chia tay, lần đầu tiên mình ngồi sau xe hắn, lang thang trong mưa cùng cả lớp, cũng chẳng có nổi một câu chuyện tử tế. Rồi hắn đi nghĩa vụ CA, lần nào về cũng đến thăm mình, 3 năm, 12 lần về phép thì 16 lần đến nhà mình, ( đấy là sau này kể thế chứ mình cũng chẳng nhớ ). Ngày biết tin thi đỗ vào một trường CS cũng là ngày hắn tỏ tình với mình, lóng ngóng, vụng về đến nỗi mình bật cười. Rồi chúng mình chính thức là người yêu, bọn bạn ngã ngửa ra " một thằng nghịch nhất lớp và một con bé ngoan nhất lớp " Đúng là chẳng thể nào mà ngờ.
    Rồi tất cả kết thúc và bắt đầu bằng một đám cưới. Sau 4 năm chung sống, cho đến giờ tình cảm của cả 2 vẫn chẳng thay đổi, vẫn nhắc lại những chuyện ngốc nghếch của ngày xưa mà cười, đúng là tình yêu học trò.
  5. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sao mod lại xoá topic này
    Mọi người xem và cho ý kiến topic này có gì sai hay thiếu văn hoá không, bực mình
  6. pompom12

    pompom12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    MTĐ của em là hồi lớp 11.Trong sáng và đẹp vô cùng..Nhớ ngày nào đi học về 2 đứa cũng ra hồ Hoàng Cầu ngồi cầm tay nhau,tán đủ chuyện trên đời,và đợi cho những ngọn đèn đường phía bên kia hồ bật sáng thì mới đi về..
    Nhớ 1 lần đang học thì em trốn vào phòng y tế ngủ,hết giờ chàng mang cặp sách vào cho em,thấy em đang ngủ mới cúi xuống hun trộm 1 cái,nào ngờ em mở mắt ra hỏi "Ai đấy" haha...Chàng dỗi "Còn đứa nào vào đây nữa " :))
    Chia tay MTĐ cũng hơn 4 năm rồi,nhưng thật may mắn em và cậu ấy vẫn là 2 người bạn tốt,thật sự mà nói thì còn hơn cả những người bạn,đó là 1 người em rất tin tưởng và trân trọng
    Nhưng mà dù sao đi nữa MTĐ chỉ để nhớ thôi,còn Mối tình cuối mới là để yêu suốt cuộc đời
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thế đã gọi là mối tình đầu chưa nhỉ hehe
    Dù sao nó cũng là 1 kỷ niệm khá là đẹp của tuổi học trò
  8. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đến lúc cũng phải tự mình chia sẻ mối tình đầu rồi, ôi buồn quá, thế là tan vỡ
  9. 190805

    190805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu đẹp thật nhưng hiện tại mới là đáng quý nhất!
  10. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sống = hiện tại. quá khứ chỉ là kỷ niệm đẹp

Chia sẻ trang này