1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thôi khỏi cảm ơn quý hoá quá
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu ngày nào cũng đưa đón mình đi học. Giờ bảo chở vợ đi làm là nhăn răng ra cười trừ!
    Mối tình đầu cứ đổ đầy xăng là chở mình đi khắp nẻo "đến khi hết xăng thì thôi". Giờ vợ bảo đi chơi là ko tìm được chỗ nào đi hết.
    Mối tình đầu cứ rảnh lúc nào là chạy đến chơi với ng yêu. Giờ chồng rảnh lúc nào là có đủ thứ chơi đek cần vợ.
    Mối tình đầu đến cơm ăn với mình còn nhặt rau rửa bát. Chồng giờ nịnh gãy lưỡi mới rửa cho!
    Mối tình đầu lúc nào cũng lưu luyến trước cổng khi đưa mình đi chơi về. Chồng giờ vợ ngủ say cái là ứ thèm ôm nữa, kể lể là sợ quên mất gác đè vào con!
    ..............
    Mối tình đầu đúng là đẹp nhất, nhưng mình vẫn yêu chồng mình hơn!
  3. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ui trời muốn chia sẻ lắm nhg mà anh xã nhà mình thỉnh thoảng cũng đảo vào đây xem vợ tán fét những j`. Thế nên là thôi ko dám ho he j` ở topic này
  4. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà . Đã bảo lập topic này để chia sẻ cuối cùng cũng có 1 người đến giờ phút này cũng không chia sẻ nổi ,có lẽ cô ý sẽ ôm mãi kỷ niệm đó đến cuối đời hihi chúc bạn vui và hạnh phúc
  5. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình ấy hả: Em không quên những gì đã có nhưng em không còn nhớ đến anh nữa
    Chỉ đơn giản là chúng ta đã gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi.
  6. 22thNovember

    22thNovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Kỷ Niệm mối tình đầu
    Mưa đến, mang theo mùa hạ trong vắt. Tiếng mưa tí tách, như hòa nhịp cùng bài hát Love story trong quán coffe.
    Nó đưa tay ra ngoài ban công, nheo mắt nhìn từng chấm, từng chấm mưa trong suốt vỡ tan. Mát lạnh, cái cảm giác thật dễ chịu này dường như đang làm nó quên hết hiện tại. Chính lúc này, chính tại nơi đây ... kỷ niệm ... Nó & em, ... tóc bết , quần áo loang lổ từng vệt nước ... Nép sát, ... hai đứa nhìn nhau cùng cười, một vài giọt nước lăn trên má ... Nó thấy em thật đẹp, muốn ... Cúi xuống bất chợt và thì thầm điều nó vừa nghĩ đến vào tai em , ... &
    ko hiểu mọi người ngồi trên quán coffe nghĩ gì khi nghe thấy tiếng la khủng khiếp của Nó ... Xoảng ... giờ thì Nó đã được mọi người chú ý ... ly coffe vỡ tan ... để lại trên ngực áo ... một vết thẫm ... Nó thần người trong tích tắc, và trở về với thực tại. Mấy cô bé phục vụ tròn mắt nhìn Nó ... bối rối, Nó vội vã kêu tính tiền và bước ra khỏi quán
    ...trời vẫn mưa. Lạnh! nhưng Nó chợt mỉm cười
  7. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ht_hn chẳng kể cái gọi là mối tình đầu của bác ra nhỉ ? Mở ra topíc chỉ ngồi nghe ngóng thôi sao? cho mọi người choáng ngợp kinh nghiệm với giáo sư hạnh phúc gia đình đi nào
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chắc không được gọi là mối tình đầu, vì yêu đơn phương thôi, thích thằng ku cùng lớp 3 năm cấp 3 mà nó nhất định không đồng ý , đến hôm liên hoan chia tay lớp ku nhìn mình đắm đuối (thật ra là có tí bia rồi) bảo "thông cảm cho anh nhé, anh biết là em rất tốt, cũng xinh, nhưng mà... anh nói thật, anh đang tuổi ăn tuổi chơi, dính vào gái, ĐEN lắm" con bé tủi thân khóc tu tu, thế mà cũng mãi mới nguôi ngoai được đấy
    Bây giờ ku ấy vẫn đang tuổi ăn, tuổi chơi, chưa thấy yêu ai cả, mồm cứ leo lẻo "cho gái nó thèm". Nghĩ lại thấy mình cũng may, ngày đấy mà cứ ôm mộng với thiếu gia này thì chắc bị nó đá cho lên bờ xuống ruộng rồi .
    Gặp chồng, yêu liền 7 năm rồi cưới, cũng chưa thấy ân hận jề, thôi cho chồng làm mối tình đầu cho nó máu
  9. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tham gia chút cho vui
    Tình đầu là với anh chàng 36 tuổi giới thiệu "làm việc trong môi trường ít tiếp xúc với nữ giới và nhát gái" quen nhau qua 1 diễm đàn online, sau 1 năm thấy có chút chút tình cảm, quyết định gặp offline. Ngày gặp đầu tiên ngay lễ Giáng Sinh, chưa biết mình thế nào mà dám chở 1 phát về thẳng nhà giới thiệu với gia đình là bạn gái.
    Khi gặp gia đình mới phát hiện ra nhiều điều "hay ho" về anh chàng này. Truy vấn lòng và quyết định không bỏ lỡ cơ hội "tấn công" và "tấn công" , mục tiêu trúng đích : giờ là anh xã của mình .
    Sau này lấy nhau rồi phát hiện ra 1 sự thật " đâu ai dại mà chở em về nhà ngay ngày đầu tiên gặp đâu, lỡ mai mốt có chuyện gì biết nhà đến méc vốn sao, chở về cho gia đình xem mắt, gia đình ok thì anh tiến luôn"
    hơ hơ....
  10. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình , yêu đúng phải anh chàng sở khanh . Ngày đó mình có 19 tuổi đầu , mình là gái mới lớn choáng ngợp bởi hắn là người khá thành đạt . Sau 1 năm yêu nhau , 1 ngày 8/3 mình tình cờ gặp hắn cầm hoa đi tặng gái là sv khoa báo ĐH tổng hợp , nhìn thấy mình hắn ngại tuồn bó hoa cho anh bạn thân . Sau đó không lâu thì mình bắt gặp hắn đèo cô gái đó trên xe ( cô gái ôm hắn ) , tim mình tan nát . Hắn cứ thanh minh với mình là cô ta chỉ là bạn bè thôi . Ngày đó mình yêu hắn quá nên cho qua (mù quáng , đáng lẽ mình phải nói lời chia tay hắn mới đúng ) . Rồi 1 ngày hắn nói lời chia tay với mình , mình đã khóc và đã rất chán đời . Sau này nghĩ lại mới thấy ngày đó mình ngốc , việc gì phải khóc vì hắn .Rồi hắn lại yêu thêm 1 em khác trong lúc vẫn yêu cô sv khoa báo . Cô sv này cũng đếnngày bị hắn nói lời chia tay . Cô ta đã tự tử ngay tại nhà hắn (vì hắn có nhà riêng ) nhưng hàng xóm phát hiện nên cô ta được cứu sống . Sau vu tự tử của cô ta , hắn cũng thất sợ , để ngày tháng trôi đi , cuối cùng hắn cũng rũ bỏ được cô ấy . Bây giờ hắn 1 vợ 2 con rồi nhưng vẫn thuê nhà ở với gái .Hắn là bạn thân của chồng đứa bạn mình nên mình không hỏi về hắn nhưng bạn mình cũng kể ra . May mắn cho mình là bố mẹ mình là người rất nghiêm khắc nên mình không được đến ở nhà riêng của hắn như cô gái kia .
    Nghe nói hắn giờ làm Giám đốc của 1 công ty ở HN . Mới sang bên này công tác . Bạn mình cho số di động của mình ở bên này , khi hắn sang đã giọi điện cho mình hỏi thăm và đòi gặp , mình đã từ chối vì bân công việc và con cái ( chồng thì lại đi công tác không có nhà ) .
    Mối tình đầu của mình bây giờ không có ý nghĩa gì , đó chỉ là 1 câu chuyện buồn (kéo dài 1 năm ruỡi ) . Sự khờ dại của tuổi mới lớn .

Chia sẻ trang này