1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_xtina188

    lady_xtina188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu à?
    Ngày xưa học lớp 5 có 1 bạn zai rất chi là đẹp zai tặng cho 1 bông hoa hồng thế là thik luôn, dưg mà mãi sau fát hiện ra là mấy thằng lớp nó thách nhau ạ =)) Ôi thế mà thik 2 năm liền mà chả dám thổ lộ =)) nghĩ lại rõ là vớ vẩn =))
    Đến h e vẫn quan niệm tỏ tình trc fải là con zai, khoan răng đục miệng cũg k dám nói trc
    H thì e chỉ có 1 tyêu duy nhất thôi iu chồng nhất
  2. rock_beauty

    rock_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu..đến nhẹ nhàng...đi nhẹ nhàng..
    Người ta có cảm tình với mình từ hồi cấp 2 (eo, bé tí mà đã.. ) nhưng hồi ấy mình vô tư chả nghĩ gì. Cấp 3, mỗi đứa 1 trường, cả năm không gặp nhau, những cuộc điện thoại cũng thưa dần.
    Đùng một cái, đầu lớp 12, hắn đến tìm mình. Mình sẽ rất nhớ buổi chiều hè ấy, khi mà hắn đèo mình đi lòng vòng, nói vài ba chuyện vu vơ. Rồi hắn nói vẫn rất nhớ và không thể quên mình. Bình thường thì mình đành hanh là thế mà lúc ấy bối rối không nói nên lời. Hắn bảo sẽ đợi khi cả hai cùng đỗ ĐH mới đến xin phép bố mẹ mình. Và hắn đã làm thế thật..
    Từ một học sinh với lực học bình thường, hắn vươn lên đứng đầu lớp, rồi được tuyên dương trước trường. Bạn bè xì xào thán phục. Còn mình cũng tự thấy phải nỗ lực nhiều hơn dù trong lòng bộn bề phân vân, lo lắng.
    1 năm trôi qua. Cả 2 may mắn cùng đỗ ĐH. Mình chính thức nhận lời yêu. Nhưng hình như TY học trò, khi còn dang dở, khi chưa đến đích thì đẹp thế còn khi đã đến được với nhau thì....
    1 năm sau, mình chủ động chia tay vì cảm thấy không còn hạnh phúc. Hắn đồng ý dù rất buồn.
    Thời gian trôi nhanh, mọi thứ thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Người ta nói sau TY không thể có tình bạn nhưng với mình và hắn, có lẽ là điều diệu kỳ. Bọn mình không còn yêu nhau nhưng vẫn rất tôn trọng, cảm thông, giúp đỡ nhau khi cần, động viên nhau nỗ lực trong cuộc sống. Mình luôn thầm mong cho hắn được hạnh phúc và chắc rằng hắn cũng vậy. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, một tình bạn mười mấy năm chẳng lẽ dễ dàng để mất chỉ vì một TY trẻ con và nông nổi?
    TY hiện tại của mình cũng không tin điều đó nhưng mình thì tin mình và ex có cái đầu tỉnh táo để biết trân trọng kỉ niệm và vun đắp cho tương lai.
    Mối tình đầu, với mình, nhẹ nhàng, dịu dàng và trong vắt!
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  4. mong1tinhyeu

    mong1tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vì cái tư tưởng gợi nhớ lại tình đầu này nè. Đã làm cho người hiện tại khi đọc thất thì tổn thương và đau đến cháy lòng đó. Tại sao không tận hưởng những gì đang có mà lại cố tình moi móc và khuấy động nó nên để làm tổn thương người khác thế nhở. Tỉnh lại đi nào.......
  5. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hứa , ngày mai sẽ kể ! hihi , kể 1 lần cuối , ko bao h kể lại nữa ....
  6. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Kể lần cuối , rùi cất đi nào ! hihi ...
    Mình không biết là mọi ng có tin vào tình yêu trên mạng ko ? hihi ... nhưng mối tình đầu của mình là qua mạng đấy .Kể ra cũng lạ nhỉ ? hihi ...
    Chuyện bắt đầu từ blog của mình ,hồi đấy mình học năm 2 đại học , nên vẫn còn nghịch với lại teen lắm rất chăm viết blog , hồi đấy cũng chưa có ng yêu nữa . Một lần nghịch linh tinh mình mới nghĩ ra cái trò tuyển người yêu cho ngày giáng sinh. Mình viết 1 entry quảng cáo tìm người yêu trên blog , và mối tình đầu của mình cũng vào đăng kí một suất , ko biết là tình cờ đi ngang qua đọc thấy , hay là biết nick mình trước rùi hay chưa thì mình cũng ko rõ , mình cũng hỏi rồi but anh ý ko nói . hihi ...
    sau lần đấy thì mình với mối tình đầu thi thoảng chat trên mạng , nói chuyện cũng hợp hợp nên trao đổi sdt và ntin gọi điện suốt .qua những tin nhắn hàng ngày , quan tâm hỏi han mình cảm thấy mối tình đầu là một người tốt , dễ gần và mình rất quí , nên bọn mình quyết định hẹn gặp nhau đi chơi ...
    Lần đầu tiên gặp anh ở ngoài mình cảm thấy rất gần gũi , và cảm thấy vô cùng thoải mái , mình vốn là rất nhút nhát nhưng ko hiểu ở bên anh lại có cảm giác rất tự nhiên thoải mái , thậm chí đi ăn kem mà còn ăn chung 1 cốc được .
    Một thời gian sau thì anh nói lời yêu mình , và mình cũng yêu anh ý mất rồi .mới đầu còn sợ bố mẹ nên bọn mình còn lén lút , anh hay đến đón mình ở cổng , còn mình thì ko cho anh vào nhà , hihi .... anh muốn xin phép bố mẹ nhưng mình ko cho , vì mình cứ nghĩ bố mẹ mình sẽ cấm vì mình đang đi học.
    Lâu lâu thì bố mẹ mình cũng phát hiện ra và hỏi , thì lúc đấy mình mới hùng hồn thông báo là con đã có người yêu rồi .Bố mẹ mình bảo dẫn anh ý về nhà chơi , hôm sau đồng chí ấy đến nhà luôn , bố mẹ tớ rất quí anh ý ... thế hóa ra là bố mẹ mình cũng dễ tính ko khó lắm nhỉ ?
    Mối tình đầu của mình rất lãng mạn , anh rất quan tâm chăm sóc mình , mỗi ngày đi làm về anh đều sang nhà mình chơi , đưa mình đi khắp phố , mỗi tuần đều tặng hoa cho mình , hoa này chưa kịp tàn lại mua hoa khác . Mình cắm hoa bị gai đâm vào tay , thế là mối tình đầu lại hì hụi ngồi bẻ từng cái gai một , cho mình cắm .
    Anh sấy tóc cho mình mỗi khi gội đầu , thậm chí buộc cả dây giày . Anh đưa đón mình đi học , dẫn mình đi xem phim mặc dù những bộ phim đấy anh chả thích xem , đến nơi là toàn ngủ gục vào vai mình , hết phim thì gọi anh dậy đi về thôi ....
    NÓi chung là nhìu kỉ niệm lắm , mỗi h phút bên anh đều thấy hạnh phúc ... hihi ... vì mình vô tâm , rồi nhiều lý do khiến bọn mình ko thể ở bên nhau nữa mặc dù vẫn rất yêu nhau ...
    cũng 1 năm trôi qua rồi , và nay anh đã có người yêu mới rùi , mình cũng sẽ quên để bắt đầu một tình yêu mới với một người khác .... hihi Luôn mong anh được hạnh phúc !
    From the bottom of my broken heart
    There''s just a thing or two I''d like you to know
    You were my first love, you were my true love
    From the first kisses to the very last rose
    From the bottom of my broken heart
    Even though time may find me somebody new
    You were my real love, I never knew love
    ''Til there was youuuuuuuu
    From the bottom of my broken heart
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi kéo dài 6 năm, chính xác là 6 năm và 25 ngày. Mỗi tình kết thúc và sang một giai đoạn mới và ngày thứ 26 khi em chính thức là vợ tôi. Giờ thì .... em là mẹ của con gái tôi. Chúng tôi hạnh phúc, đơn giản vậy thôi ... tình đầu nhỉ
  9. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    đọc các bác viết hay quá, cứ như là đang viết cho chính mối tình của mình ấy hhuhu
  10. changkinhcan

    changkinhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình xem tất cả những mối tình của các bạn ở trong nay thấy tình đầu yêu nhau lâu nhất la 6 năm,nhưng mà cưới rồi, vậy là chưa ai vượt qua mình,
    Mình yêu 7 năm và vừa chấm dứt rồi

Chia sẻ trang này