1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @ changkinhcan: theo tớ, thì ko nên yêu ai lâu quá
    Đọc bài các bạn lại nhớ mối tình đầu của mình. Lâu lắm rồi ko gặp lại, chẳng biết chàng còn nhớ đến mình nữa ko nhỉ
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  3. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đang kiểm nghiệm tình đầu có phải là tính cuối không^^
    Lần đầu tiên em gặp anh là vào kì nghỉ mát của công ty bố. Nguyên nhân dẫn đến cơ duyên của chúng mình là lúc em cho thằng bé ăn xin bánh chocopie. Ai dè, gặp phải thằng điên, lấy bánh của em rồi còn bám đuổi vồ , dồn em vào mép tường...Làm em sợ chết khiếp. Và như mọi câu chuyện hoàng tử cứu công chúa khác, anh xuất hiện. Nhìn thấy anh, tim em loạn nhịp: _ khiếp, ăn j mà đẹp giai thế. Hè năm ấy ,biển dễ thương ghê cơ.
    Hè năm sau, biết gia đình anh lại đi chơi cùng.
    Em mưu mô diện váy, áo, hoa lá cành.
    Eo cái mắt cứ nhìn người ta, biết tỏng nhé
    Năm sau nữa, và năm sau nữa nữa, chẳng có anh đi cùng. Buồn thê thảm. Cả năm chỉ chờ mỗi dịp này...
    Cứ tưởng không còn được gặp nhau nữa.. Vậy mà học kỳ 2 lớp 10 anh xuất hiện, nhà anh chuyển về cách nhà em 200m. Được học cùng trường này, lại còn được cùng học thêm nữa. Hị hị,nhưng mà còn phải học, yêu lắm , nhớ lắm ,nhưng vẫn chẳng dám làm j.
    Vào đại học, lần đầu tiên hẹn hò,anh rủ em đến trường anh chơi , mỏi chân 2 đứa ngồi dưới gốc cây, bị bảo vệ ra hỏi " anh chị làm j ở đây thế hả" .Oan uổng,nào đã dám cầm tay đâu chứ.
    Mới yêu nhau , cũng lãng mạn ghê lắm chứ.
    Cậy gần nhà, 2h đêm anh chạy đến, hét ANh yêu Em cho bố mẹ cùng nghe.
    Rồi 8/3, anh dẫn em ra bãi cát vắng,mở mắt ra là hàng chữ lửa I love U.............................................
    Bây h yêu nhau, đòi anh làm những việc như hồi mới ý, anh cười xí xóa : " Anh già rồi"............
  4. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu, lâu lắm ko gặp, chẳng biết chàng dạo này ra sao rồi
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu à?/
    he he he he he..
    Từ hồi mẫu giáo, đúng cái kiểu : "Anh lớp trưởng, chị quản ca"
    Quên mất cái bài hát mà bọn đấy hay đọc rồi
    He.he.he... đúng là tuổi mẫu giáo, vui phết
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Híc híc đúng mỗi cây mỗi hoa, mỗi người một vẻ, mối tình đầu của ai cũng muôn mầu muôn vẻ thật đẹp thật lãng mạn, và cũng thật trẻ con và buồn cười nữa, luôn chúc các bạn hp với mối tình tiếp theo!
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chúc mưng ngày của Mẹ yêu, con yêu Mẹ, con yêu vợ!
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu tính như thế nào nhỉ:
    chỉ ngắm từ xa: vẫn là bạn tốt
    Được nhận 1 bông hồng và cầm tay: vẫn là anh em tốt
    Hôn lần đầu tiên: Không còn dám liên lạc nữa vì yêu nhau rất nhiều
    Và tất nhiên bây giờ chỉ còn chồng yêu thôi.
    Hắn ta vớ được nhật ký của mình, đọc hết, biết hết mối quan hệ của mình.
    Bây giờ thể nào ấy nhỉ: Cứ cho nguời mình hôn đầu tiên là mối tình đầu đi, mình mong anh hiểu tất cả, không còn day dứt và có hạnh phúc của minh.
    Thx bác chủ topic, chủ để rất hay.
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    He he, mối tình đầu của mình không nhớ là lớp 1 hay lớp 2 gì đó. "Nó" hàng xóm nhà mình, bên kia đường. Nào là đi học cùng nhau, tối thì rủ rỉ học bài, thỉnh thoảng rủ nhau đi soi ve ở Bệnh viện 108 (Lãng mạn phết nhỉ. )... Không nhớ là nó có học Mẫu giáo Chim non cùng mình không nữa, hình như không. À, ra xem lại ảnh thì biết ngay.
    Rồi một hôm nó chuyển nhà, về tận Bạch Mai. Tối hôm đó chàng qua tặng nàng một quả chuối tây. Hình như hồi đó đói ăn, quả chuối mà thấy ngon lắm, xúc động lắm.
    Về sau hai đứa vẫn học cùng nhau cấp1, cấp 2 nhưng chả thân thiết. Mới đây đi họp lớp, gặp lại chả động đậy gì cả. Mà mình cx chẳng dám hỏi: Mi còn nhớ chuyện ngày xưa không nữa? Ngồi hát karaoke toàn hát mấy bài Nhạc đỏ. Nhạc đỏ mà đứng ôm eo nhau nhún nhảy mới sợ chứ.
    Đúng là thời trẻ con vẫn sướng nhất.
  10. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chào 1 ngày mới..sau gần 1 năm vắng bóng, quay lại làm mới topic đây..chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc. hãy chia sẻ với những mối tình đầu của mình nhé>

Chia sẻ trang này