1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Không ngờ nhiều bạn có những mối tình đẹp... như trong phim thật. Các bạn thật may mắn. Đúng là con gái trong điều kiện bình thường đều có xu hướng lãng mạn. Nếu biết những mối tình đẹp như thế thì có cho tôi xen vào mình cũng không muốn...
    Mối tình đầu của tôi là tình đơn phương. Yêu cô bạn cùng lớp, và trong thời gian lớp 8 hai đứa ngồi cùng bàn. Nàng lại đẹp và hiền thục nhất lớp, nhất trường nên bệnh của mình ... hơi nặng. Kéo dài quá cả thời sinh viên.
    Vấn đề cũng ở chỗ nàng đặt cho mình một cái standard quá cao ngay từ đầu nên về sau mình bị sét đánh bao nhiều lần với bao nhiêu người mà không thành chuyện... gì cả. Cũng đáng tiếc. Vì cũng gặp gỡ nhiều, nhiều kỷ niệm rất có thể thành đẹp hơn mà chỉ dừng ở chỗ vẩn vơ.
    Đến nay thì yêu em mình. Cũng có những lúc thăng trầm, nhưng vẫn yêu, cứ nhìn là yêu. Giống như bài hát Và tôi vẫn yêu em, vậy.
    Duy có một điều rút thấy, cuộc sống với tình yêu chân thật khác hẳn với cuộc sống không có tình yêu gì cả.
  2. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tui thì siêu....ngốc nghếch.
    Dám bỏ nhà lên SG dzới tui trong khi ở quê được làm ở 1 bệnh viện to ơi là to. Dám đứng dưới mưa chờ tui nhiều chiện với lũ bạn cho đến khi tui ra, nhìn tui cười 1 cái rồi đi... về. Giờ vẫn thế và tui hok mong chờ gì mối tình thứ 2 . Love you fatty.
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình, lâu quá rồi, 15t, nắm tay là một sự xa xỉ!
    Mưa, 2 đứa trú mưa, đứng cạnh là 1 đôi ôm nhau ngắm mưa, mình cũng ngắm mưa, hắn cũng ngắm mưa, nắm tay là một sự xa xỉ!
    t7, 5h30, hắn đứng đợi mình trước cửa, lúc là cái Phượng hoàng, khi là con Esca (chả biết viết đúng chính tả hay không) rồi 2 đứa đi, 9h về đến nhà, mình nổi tiếng khắp một vùng vì yêu sớm nên không vào được cấp 3, phải đi học nghề (hê hê, 2 đứa đi học thêm, nắm tay còn là sự xa xỉ, yêu là gì???) Một lần mình ngồi đằng sau xe ngủ gật, hắn giật bắn khi chạm vào tay mình, cảm giác đó như vẫn còn, buồn cười quá, duy nhất một lần, bánh xe vẫn quay đều, hắn nắm mãi không buông, nhưng cũng không nghĩ là phải đạp chậm lại để kéo dài giây phút đó, không những thế mà còn đạp thật nhanh, tay nắm thật chặt, toát mồ hôi ướt cả tay mình!!!
    Mối tình đầu của tôi! giờ không biết ở đâu!
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic, còn mình là người không có mối tình đầu. Thật sự k biết mối tình đầu của mình là ai nữa
  6. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu - đến và đi đều nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng
    Bắt đầu bởi sở thích nghe nhạc và thích cùng 1 ca sĩ, tôi ngồi trên còn bạn ngồi dưới, giờ ra chơi ngồi nói chuyện hoài, mãi thành 1 thói quen. Có lẽ sở thích và những câu chuyện phiếm đã kéo 2 chúng tôi đến gần nhau, ngày bạn bày tỏ tình cảm, tôi đạp xe về nhà mà tự mỉm cười với mình, thấy lòng nhẹ bâng, chỉ thấy ngày hè hôm đó nắng rực rỡ hơn mọi khi.
    Như bao nhiêu đôi yêu nhau cái tuổi còn teen, chúng ta cũng hò cũng hẹn. Giờ tôi nhận ra là ngày đó tôi nói nhiều đến tương lai chứ ko phải bạn. Bạn chỉ im lặng khi tôi nói đến những quãng thời gian sau này.
    Rồi tôi đi du học, ngày đi cũng được quyết rất bất ngờ, chỉ kịp báo cho bạn 1 ngày trước khi bay. Bạn đến, ko nói gì nhiều, chỉ tặng tôi 1 vật kỷ niệm. Vậy là chúng ta xa nhau.
    Ở cách nửa vòng trái đất, tôi hàng ngày vẫn vào check hòm mail với hy vọng dạt dào sẽ nhận được thư của bạn. Nhưng càng chờ càng mất tăm. Tôi gọi điện, viết thư tay, cũng không gặp được và cũng ko có hồi âm. Tôi hiểu thế là chấm hết cho 1 chuyện tình tuổi học trò. Tôi quyết định quên bạn, dù ngày đó đã ngồi khóc thật nhiều.
    2 năm sau, tình cờ tôi gặp lại bạn trên mạng, vài dòng nhắn nhủ , bạn hồi âm. Có người đã nói rằng câu chuyện của chúng ta có hậu, chúng ta đã tìm lại được nhau. Chỉ có tôi là nghĩ rằng chúng ta chưa bao giờ thất lạc cả, chẳng qua chúng ta chưa bao giờ cố gắng níu giữ mà thôi. Tôi lúc đó đã có tình yêu mới và tôi không muốn có lỗi với người ấy. Noel - tôi nhận đc thiệp của bạn - hoàn toàn bất ngờ vì bạn vẫn có thói quen tự làm thiệp như ngày nào - tôi bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn rung cảm vì thứ tình yêu tưởng đã chết từ bao giờ - nhưng tôi có thể quay lại sao ????
    5 năm sau, chúng ta ngồi đối diện nhau trong 1 quán ăn, chỉ để nói nốt đoạn cuối cho câu chuyện tình yêu của gần 8 năm trước. Tôi ko muốn nó không có kết cục như vậy. Nói xong tất cả những gì cần nói, tôi cảm thấy lòng nhẹ bâng.
    Đó, mối tình đâu của tôi là như vậy đó, giờ thì chẳng còn vương vấn gì cả
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi là kẻ tôi đã từng ghét khủng khiếp.
    Mối tình đầu của tôi là người đã cùng đi hưởng tuần trăng mật với tôi cách đây hơn 5 năm
    Và mối tình đầu của tôi bây giờ vẫn nói rằng tôi là mối tình đầu - mối tình cuối của anh.
    Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên khi còn là chàng trai 17 tuổi. Ngày ấy anh là chàng trai ngổ ngáo với những thành tích bất hảo được ghi trong sổ đen của cô chủ nhiệm, còn tôi là một thái cực hoàn toàn khác. Vì yêu, anh tìm đủ mọi cách để chọc ghẹo tôi, và vì thế tôi thực sự ghét anh, ghét đến nỗi dồn mọi sự chú ý vào anh, rồi tôi chợt nhận ra anh cũng rất đáng yêu. Rồi chúng tôi tốt nghiệp, vẫn đơn giản là hai người bạn cùng lớp.
    Lễ tình yêu, anh tặng tôi một bông hồng và một lời tỏ tình lóng ngóng, nghe giọng anh run run mà tôi suýt phì cười.
  8. demaiconhau

    demaiconhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ôi,mối tình đầu ,nhiều kỷ niệm đáng nhớ ,cứ tưởng rằng sẽ thuộc về nhau mãi mãi,sau 4 năm yêu nhau ,chàng và nàng mỗi người 1 con đường ,sinh nhật nàng chàng vẫn nhắn tin anh mãi mãi yêu em,tình yêu làm cho con người ta đau khổ quá
    Được demaiconhau sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 15/02/2010
  9. jerryxjnh

    jerryxjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu đã két thúc cách đây 1 năm rùi ...híc....giờ đang cô đơn...huhu
  10. treclamo

    treclamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi là cuối năm lớp 12, nàng là NLDT mà tôi vẫn hay gọi là Trăng Khuyết, có khi nghịch nghịch tôi lại gọi nàng là Tac-rang-girl
    Chỉ tiếc là tôi không dám tin là có khả năng đem lại hạnh phúc cho nàng nên tình cứ dang dở "tôi nàng nửa bạn nửa yêu, nửa mưa nửa nắng nửa chiều nửa mai". Nếu thời gian quay trở lại được, chắc chắn tôi sẽ không để mất nàng.
    Ôi, đã hơn 10 năm mà tôi cũng vẫn chưa quên được mối tình đầu.

Chia sẻ trang này