1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. treclamo

    treclamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm tình đầu của mình cũng liên quan đến ngày 13, nhưng là 13/04, cũng sắp đến rồi
  2. baotapxamac

    baotapxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi, hiiihhhiih ko biết gọi là gì nữa, lúc đó tôi mới 13 tuổi, tôi thích cô bạn học thêm tiếng Anh từ cái ngày cô ấy tặng thiệp cho tôi, bình thường tụi tui hay cãi lộn ko ah. Khi chưa kịp nói thích cô ấy vì lúc đó cả hai còn quá nhỏ, thì cô ấy nghỉ lớp học thêm, chúng tôi ko bao giờ gặp nhau nữa. Năm nay tôi 25 tuổi rùi, đi làm cũng đã 3 năm, cũng đã trải qua nhiều thử thách cuộc sống (vì là nvkd mà), tuy vậy mỗi khi ngồi một mình, hay khi buồn tôi lại hay nghĩ về cô ấy. Vì tôi cũng khá bảnh (hiihihihi), nên cũng có nhiều bạn gái quen tôi, hiện nay, tôi đang yêu một người, hai đứa tôi cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau và muốn tiến xa trong tương lai, nhưng không hiểu sao tôi cũng không quên được cái hình bóng trẻ con ấy, Oh mon dieu! Cũng lại mạng internet nữa, nhờ nó mà tôi tình cờ tôi biết được thông tin và cả địa chỉ về cô gái xưa cũ kia, người mà có lẽ ko bao giờ biết rằng tôi thích cô ấy từ năm 13 tuổi. Hóa ra cô ấy sống rất gần tôi, một buổi đẹp trời, không hiểu sao tôi xách xe lượn vòng quanh khu nhà cô ấy, hy vọng may rủi nhìn lại cô gái ngày xưa, rồi cũng lại ngẫu nhiên, một cô gái đi ngang qua tôi, tôi bắt gặp ở đó là cả một hình bóng cũ, tuy đã 12 năm qua rồi, nhưng tôi vẫn biết rằng đó là T.C, T.C của 12 năm sau, T.C của tuổi 25, không hiểu sao trong giây phút đó, cả hai chúng tôi chợt nhìn nhau, cái nhìn mà tôi không thể quên, rồi từ từ cô ấy đi qua tôi, trong một khoảnh khắc ngắn ngũi, tôi không biết làm gì. Rồi một cách tự nhiên, tôi quyết định đuổi theo cô ấy, nhưng thật không may có một vụ kẹt xe bất ngờ ập đến cản trở tôi lại (vì hẻm cô ấy ở là khá nhỏ, đùng một cái cả mấy chiếc xe tứ phía ập đến, không hiểu trời sui đất khiến hay sao ấy), lúc tôi có thể đi được thì bóng dáng cô ấy cũng đã mất tăm, từ đó tôi cũng không quay lại đó nữa. Dù biết chỗ nàng ở, tôi cũng không biết sẽ đến với nàng như thế nào ?, tôi không rõ cô ấy giờ ra sao, có lẽ cô ấy cũng như tôi, đã có người mình yêu, và hạnh phúc bên người yêu của mình chăng? . Giờ tôi đang in love bên cô gái của mình, nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn đập lệch nhịp khi nghĩ về cô bé mãi mãi tuổi 13 kia, nhiều khi tôi không hiểu con tim tôi có bị bệnh gì ko nữa????????? Có lẽ hãy để nó ngủ yên....Bé U, anh yêu em!!!!!!!!!!! (người yêu hiện giờ của tôi), riêng cô bé mãi mãi tuổi 13 của tôi, thì tôi luôn thật sự mong ước rằng, T.N.T.C , mọi hạnh phúc và may mắn sẽ đến với em trong cuộc đời này!!!!!!!
    Có lẽ câu truyện mối tình đầu kì lạ của tôi chính thức khép lại ở đây....................
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu nào cũng thât đẹp và lãng mạn
    mối 28 t tình đầu của tôi sau 8 năm yêu nhau, giờ 28 tháng này nàng lên xe hoa rồi híc hic
  4. kakaro

    kakaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ đơn giản? em thick ngy em chia sẻ về mối tình đầu , nhưng hình như có gì đó ngại nên không như mong muốn. chả hiểu nữa, cái quan trọng là người ở cuối cùng với mình là ai? Người đó dù tốt hay xấu thì cũng là người đi cùng mình suốt cuộc đời còn lại. Tình đầu chỉ là 1 love story
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    mối tình đầu là cái ngày cắp sách đến trường , viết thư nhét ngăn bàn , ru nhau đi hái me hái sấu , đèo nhau bằng cái xe đạp thống nhát cà tàng , nhưng chưa bao giờ 1 lần nắm tay , 1 lần nhìn vào mắt nhau .... rồi xa ..... xa mãi
  6. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của tớ yêu cô bạn hồi phổ thông rất chân thành, chưa nắm tay, chưa hôn,..nhưng có ghen và giận.
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    ngày gặp mối tình đầu là ngày đi thi học kỳ 2 năm lớp 6, mình đc ngồi cạnh 1 tên rất béo mập, đen thui và fải nói là dễ thương cực kỳ (chẹp, hồi đó đã háo danh rùi), cả hè chỉ mong nhanh qua để đc đến trường gặp hắn, hồi đó 2 đứa rất 2 cãi nhau chí chóe, nz mình lại thik cãi nhau với hắn. hắn dễ thương đến độ phải nói là nhìn cái là đã thấy tâm hôn đâu đâu rồi ý. Mình ko nhớ lên lớp 7 thế nào nz lớp 8 và 9 thì lại rất hay sang nhà nhau chơi, 2 đứa đi đọc truyện (mẹ em nhắc lại nên e mới nhớ ra là hồi đó 2 đứa toàn trốn vào kinh tế để đọc truyện thôi à ), nói chung tình cảm lúc đó rất trẻ con, cũng thấy thik thik, nhớ nhớ nhung nhung 1 tí, lại còn có quả ảnh của bạn ý nhét trong ví nữa cơ, hâm thế ko biết . Sau đấy hắn lạnh lùng thạch sùng sao đó, e có viết thư (cơ mà e chả nhớ nổi là e viết cái j), hình như mẹ bạn đọc được, thế là bu jà sang tận nhà mình nói với ông bà già là con ông bà rủ rê con tôi chơi bời, làm hư thằng bé (vớ vỉu ko chịu đc, may hồi đó ông bà jà tin mình ko thì tan xác , sau vụ đómình akay, đến nói chuyện với cô đấy (đại loại là cô ko quản lý đc con thì đừng đổ cho cháu, bla bla). Sau vụ đó, 2 đứa ít chơi với nhau, mặc dù lên cấp 3 học cùng trường. Thỉnh thoảng mình có hỏi thăm nz chả ai biết bạn ý học hành ntn, chơi bời hay béo tốt ra sao nên e cũng lãng quên dần (tuy nhiên trong đầu lại vu vơ nghĩ là nếu sau này có gặp lại thì e sẽ vấn yêu bạn ý, thế có hâm ko ).
    Nhưng cũng vui phết, thỉnh thoảng lôi ảnh ra ngắm, nghĩ vu vơ, thỉnh thoảng 2 đứa đi chơi với nhau bằng xe đạp. Nói chung hắn là tên mình thấy rất khó quên.
    Thời jan thấm thoắt thoi đưa, đã gần 10 năm trôi qua,và e đã có mối tình vu vơ khác ( sau đây e tạm gọi là vu vơ vì lúc đó e ko có ý định nghiêm túc j, có cho nó có tí khí thế gọi là ý mà). Vu vơ hẹn em đi uống trà đá và e qua nhà đón vu vơ, sau một hồi lần mò cái địa chỉ nhà vu vơ, e thấy cái địa chỉ này quen quen. Đang lúc bần thần thì vu vơ gọi đợi 30'' nữa nhé, hix, 30'' thì biết làm j, em quyết định đi loăng quăng cho hết 30''. Thử lần mò xem nào, cái ngõ này thì sâu, mà xây mới hết, trời thì tối (bình thường e ko nhớ đc đường bao zờ, ko hiểu sao hôm đấy tỉnh táo thế), cuối cùng thì e cũng đến nơi và ấn chuông mà lòng bồi hồi, cũng hơi hồi hộp. Cửa mở ra, có vẻ ngạc nhiên của cả 2 bên, vài câu chào hỏi khách sáo, em cũng được mời lên nhà. Câu chuyện xoay quanh chủ đề làm j, học hành thế nào, có khỏe ko. Và e đã gặp lại mối tình đầu như thế, sau gần 10 năm (sau này hắn nói là bt buổi tối ko bao zờ ở nhà, hôm đấy tự nhiên lại ở nhà), hắn nói là trong mấy năm trời hắn vẫn chờ quà sinh nhật của em (chả là hồi xưa e hay tặng quà cho hắn, mà hình như chỉ có mỗi e là hay tặng thì phải), lúc đấy tí khóc cơ mà
    Sau đó vu vơ gọi e và e đành phải chào tạm biệt hẹn khi khác, nhưng trong lòng lúc đó đã thấy bất ổn.
    Em có việc fải đi rồi, hồi sau kể tiếp vậy
  8. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng mọi người có thể chia sẻ những cảm nhận của mối tình đầu,và tất nhiên tôi nghĩ bao giờ nó cũng đẹp và có 1 chút đắng....
  9. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trước quen mấy đứa ở Yên Bái, mỗi lần về quê chúng nó đều mang Táo mèo xuống. Ăn xong, ai cũng gọi là quả tình đầu. Mới nhìn thì rất hấp dẫn, nó rất thơm mà, ăn vào thấy chua, cay xè sống mũi, rồi đắng chát, nhưng vị cuối cùng để lại là cảm giác ngọt nơi đầu lưỡi.
    Vậy mà tình đầu của tôi đâu có vậy, cách đây 6 năm, mới nhìn thấy sao mà xấu đến vậy, nhưng càng bước tiếp càng thấy hấp dẫn, ngọt ngào. Vị cuối cùng để lại là sự chua xót, đắng cay.
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    :D

Chia sẻ trang này