1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    e rất thích chuyện của a c
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá.hạnh phúc quá đi mất,ước gì mình có cái cảm giác đó 1 lần nhỉ
  3. virgoman

    virgoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn. (love story, lời việt : Pham Duy)
  4. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Update.

    Rất mong những chia sẻ của các bạn về những mối tình bất hủ,những mối tình đầu tuyệt với và đẹp nhất của cuộc đời
    Thank![r32)]
  5. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình có lẽ là chẳng có j là bất hủ, cũng ko bít có đc gọi là MTĐ ko nữa vì là mình đơn phương nhưng cũng xin phép kể ra đây góp vui vs cả nhà.[r32)]
    Mình gặp MTĐ vào đúng ngày đi học đầu tiên của năm học thứ nhất ĐH. Cậu ấy ngồi ngay fía dưới mình. Ở cái lớp đông con trai (vì là học về kĩ thuật) mà cậu ấy vẫn nổi bật nhất vì... chiều cao. Từ đó mình đã bắt đầu chú ý cậu ấy rồi.

    Sau này càng chơi nhiều mới càng biết cậu ấy có nhiều ưu điểm: học rất khá, đàn rất hay (cậu ấy vốn chơi ghita trong 1 band nhạc rock khá nổi của trường. sau này band giải tán, cậu ấy cũng ko chơi ghita nữa làm mình tiếc mãi.), dáng ng chuẩn, khuôn mặt ko phải quá đẹp nhưng rất cuốn hút, cá tính, lại con một trong gia đình tương đối khá nên cậu ấy rất được các e gái thick.

    Ở lớp mình cậu ấy chỉ chơi thân vs mình và một bạn gái nữa mà cậu ấy coi như chị gái (cậu ấy thua bạn này 2 tuổi). Hồi đấy vì nhà mình xa trường, sáng rất hay phải bắt xe bus đi học sớm, vì vậy, thường thì mình là ng đến sớm nhất lớp. Nhà cậu ấy ko xa trường lắm nhưng cũng rất chịu khó đi sớm. Những lúc đấy 2 đứa thường đứng ngoài ban công tầng 5, chỉ đơn giản là ngắm ng đi đường. Cậu ấy vốn ít nói, nhưng khi nào nói thì thường cười rất tươi (sau này mới phát hiện ra là mình "chết" cậu ấy cũng vì nụ cười này).

    2 đứa mình chơi rất thân, thường ngồi học cùng nhau, đi ăn sáng cùng nhau, h nghỉ cũng ngồi nghe nhạc mp3 cùng nhau... Ở lớp cũng có vài đứa bạn đã nghĩ tụi mình là một cặp. Nhưng rồi, một lần cậu ấy nói "vu vơ" với mình rằng: - Ai thick tớ thì sẽ khổ lắm!

    Bây h nghĩ lại mới thấy câu nói của cậu ấy đúng thật. Nhưng đúng là cái j cũng có giá của nó cả. Quãng thời gian ở bên cậu ấy là quãng thời gian mình tốn rất nhiều nước mắt nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc thật nhiều.

    Tất cả những kỉ niệm vs cậu ấy cho đến h vẫn nhớ như in. Có những kỉ niệm rất lãng mạn và đáng yêu. Hum nào rảnh rảnh sẽ kể thêm cho cả nhà nghe [:D]
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ( Híc nghe cũng khá hay nhưng mà kể thế làm tò mò quá đi mất,hy vọng bạn gái dành chút time chia sẻ nốt cho các bạn đọc đỡ hồi hộp..hihi thanks bạn nhiều!
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    1 Valentine ấm áp yêu thương,và trần ngập hạnh phúc ngay cả cho những mối tình đã qua,đó là cách bạn cảm nhận cho riêng mình..:x
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bạn này để cái chữ ký phản cảm quá. Rất to nhưng mình chả đọc được cái gì vì mất cảm tình...
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Híc@ Be_Heo sr mình sửa rồi sao nó vẫn to thế nhỉ? tớ sẽ nghiên cứu lại và chỉnh sửa ngay bây giờ,cảm ơn bạn đã góp ý!
  10. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tương lai sao thấy xa vời quá

Chia sẻ trang này