1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hì em chưa chồng à? vậy cho anh mạn phép tìm hiểu nha :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật tuyệt vời,vậy còn chờ gì nữa không cho nó chấm dứt mối tình đầu đi,thay bằng 1 đám cưới lãng mạn và tuyệt vời nhất,chúc bạn hạnh phúc....:)[r32)]
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Update .........................[r32)]
  3. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    e nhớ mỗi tình đầu của e quá @@
    cơ quan của "nó" lại còn đối diện cơ quan của e chứ :D
  4. ruayeu

    ruayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu đã qua rồi nhắc lại làm chi cho thêm buồn, thêm nhớ, thêm thèm...
  5. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nho de luu giu ve 1 ky niem dep,chu nho de lam them thi nho lam gi?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Can than tinh cu ko ru cung den.....:)
  6. bymbylo

    bymbylo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, mối tình đầu của mình ......... trc mih cũng viết hẳn mấy tp về cái chuyện này rồi, rồi lại còn vẽ tranh nữa

    có buồn, nhưng sẽ không tiếc nuối, bởi vì nhiều khi cách nghĩ # nhau qá xa, yêu thì dc nhưng mà để tiến tới hôn nhân thì khó mà bền vững

    mình hiện g cũng đang rất hp vs mối tình t6 =)

    Tuổi 18 em lớn từng ngày
    Một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy, mùa Thu anh vẫn nhớ
    Hoa Sữa thơm ngây ngất ven hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa Thu
    Mùi Hoa Sữa thơm trên áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng ko gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại vầng trăng, tại em, hay tại anh
    tại sang Đông ko còn hoa Sữa
    tại siêu hình, tại gì ko biết nữa
    Tại con vàng có cánh nó bay
    Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay
    Ko phải thời Romeo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa 1 phương
    Chỉ có mùa Thu vẫn trọn vẹn yêu thương
    Hương hoa Sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có 2 người...xưa đã yêu nhau
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dang HP moi tinh thu 6 ha oi troi oi..................:)
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Mối tình đầu đã trở thành 1 vết sẹo chạy dài suốt con tim em. Da em độc, vết thương sâu, khó lành lắm, thi thoảng trái gió trở trời nó lại hơi nhức nhối, mà được cái sẹo không bị lồi, vẫn đẹp, thi thoảng nhìn lại thấy vui vui [r2)]
  9. nhungkim

    nhungkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Mình mới gia nhập diễn đàn. Mình cũng hóng chút.
    Theo mình nghĩ, đã lấy chồng (lấy vợ) rồi thì hãy để quá khứ ngủ yên. Mình cũng mới lấy chồng, trước đây mình cũng có mối tình đầu rất đẹp. Mình nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ mình chỉ nghĩ đến ông xã nhà mình thôi. Mình rất yêu ông xã mình,hihi.
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :D Kinh nghiệm cho thấy vài năm sau sẽ khác ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vui thì quay lại đi ;))

Chia sẻ trang này