1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em thấy tủi thân quá vì ko tham gia đc topic này. Em chỉ muốn 1 ngày nào đấy 2 đứa em bị mất trí, nhớ đc hết mọi chuyện trừ mối tình đầu của cả 2 thôi
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đừng, quý kiểu này dễ tổn thọ lắm.
    Thật đấy, có mấy ai dám kể tình đầu cho chồng ( vợ) nghe đâu. Anh đã thử chưa ????
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hồi học lớp 2 (hông phải cấp 2 ), có 1 thèng bé ngồi đằng sau cứ giật tóc (của đáng tội đi học mình mặc váy, tết tóc 2 bên nom rất xì tin ).Ngày nào đi học về áo trắng đồng phục cũng có vết mực, cũng ấm ức lắm nhưng dần quen rồi lại thấy thích, hôm nào cu cậu mà nghỉ học lại thấy nhơ nhớ mới chết chứ
    Một hôm chạy về bảo mẹ :
    - Mẹ ơi ! Con biết yêu rồi
    - Thế con yêu ai?
    - Con yêu bạn Sơn ở lớp í
    - Thế bạn ấy như thế nào mà con yêu?
    - Eo ôi bạn ấy vừa đen vừa xấu mẹ ạ
    - Thế sao con lại yêu?
    - Thì con cứ yêu thôi
    Hôm sau lên lớp kéo thằng Sơn ra một góc thủ thỉ : Này, hôm qua tao nói với mẹ là yêu mày rồi đấy, hôm nay mày đồng ý nhé . Nó gật đầu cái rụp một cái, hai đứa yêu nhau từ lớp 2 đến lớp 5 thì giải tán
    Kết thúc mối tình đầu
  5. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    được cái từ thời trai trẻ đến giờ mình mới có một mối tình vắt vai, người ta thường nói mối tình đầu tuy đẹp nhưng khó bền nhưng mình không cần biết, chỉ cần biết hiện tại mình đã thành và 2 vợ chồng đang hạnh phúc bên nhau. Một điều nữa là mình cũng là mối tình đầu của cô ý
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    PS: email_hangnguyen ơi: có mỗi bạn là không thổ lộ và chia sẻ mối tình đầu thôi, mình lập topic này là để mọi người chia sẻ cho nhau thôi, chắc hẳn bạn là 1 cô gái sống khá nội tâm đó..và bạn rất dễ thương thì phải
  7. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Kể nốt quả kết thúc tình đầu .
    Cái gì đến cũng phải đến , anh và em yêu nhau . Sáng sáng anh dọn hàng cùng em , chiều chiều anh cũng mang gánh bún về .
    Hôm đó anh ăn hơi nhiều bún , mắm tôm ám mùi đến tận chiều . Tối đó đi chơi , anh cứ đòi hỏi này nọ . Em thương anh lắm nhưng mùi đó mà hun hít thì không lãng mạn lắm . Nói anh về đánh răng , xúc miệng đi rồi làm gì hẵng làm .
    Than ôi , tuổi trẻ máu me . Anh nhất định không về xúc miệng . Cứ thế... cứ thế ...
    .... thế là xong . Em giận dỗi . Chia tay ...
    Vẫn chờ mối tình đầu của chủ topic .
  8. life_is_beautiful

    life_is_beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái thằng này đến tệ, đạp cho nó 1 phát Heo ạ
    Mình chả có mối tình đầu nên ứ bon chen đc vào cái topic này. Hức hức... tị nạnh ghê.
    Heo ơi, hay là cho chị kể kỷ niệm buổi đầu gặp thằng Cún vậy?
    Được life_is_beautiful sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 05/06/2008
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của chủ topic là 1 chuyện tình ngây ngô và thơ dại..!!!
    Nhớ hồi ấy....nhớ mãi không quên cái cảm giác chưa nói lời yêu, chưa 1 lời tỏ tình...cô ấy cầm tay mình..ôi thật nhẹ nhàng, thật mềm mại, cái cảm giác của 1 thằng con trai chưa biết gì cái gọi là thế giới đàn bà ấy cứ sao xuyến mãi, tay cố ấy nhẹ nhàng làm sao, diu dàng làm sao ôi sao lúc ấy mình chỉ muốn được ngủ luôn trên bàn.....mối tình đầu của mình kết thúc khi sang năm học lớp 2 mình phải chuyển trường
    ( Cố ấy cầm tay dậy mình viết)
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    He, mới có lớp 1 đã muốn đòi bít thể giới đàn bà ngoài mẹ và bà rùi, lớp 1 bé thế mà đã cảm nhận được sự " ham muốn" ngủ trên tay đàn bà rùi.....bái...bái...phục

Chia sẻ trang này