1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    thất bại, đau khổ, dai dẳng
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thoáng qua khi còn học lớp 9. Ko nắm tay, ko ôm hun, ko đi chơi riêng. Nhiều chuyện dở dở hâm hâm đúng theo kiểu mối tình ngốc xít, chia tay cũng lãng xẹt chả ai nói j` với ai
  3. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hừ, mối tình đầu ai cũng bảo đẹp mà sao mình không thấy đẹp gì cả?
    Tất cả các kỷ niệm chỉ là cãi nhau, nước mắt (nước mắt của mình nhá, không phải của anh ta). Anh ta thì đúng là cáo gìa rồi, còn mình thì đúng là ngây thơ và hiền quá, để cho anh ta đối xử chẳng ra gì. Chứ bây giờ mà thế a'', tớ đá đít ngay.
    Chỉ có mối tình thứ hai và chắc cũng sẽ là tính cuối là đẹp thôi. Thấy may mắn quá, bỏ được mối tình đầu. la la la
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mối tình lớp 11 loãng như trà đá, bây giờ không buồn nhớ lại nữa
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tui là hồi lớp 12, với một thằng cao to nhất lớp, quậy nhất lớp, đánh nhau cũng thuộc hàng nhất lớp.
    Hồi mới đầu thì ghét cay ghét đắng vì chuyên môn tìm cách chọc ghẹo tui, xong rồi mới biết là hắn thích tui lâu rồi mà không dám nói, thế là yêu lúc nào không biết. Ra trường được 6 năm thì cưới, đi đâu hắn ta cũng tự hào 2 vợ chồng là mối tình đầu của nhau.
    Nhanh thật, thế mà đã 10 năm trôi qua rồi.
  6. Carnergie

    Carnergie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở
    giống mèng thế
    mỗi tội chưa cưới thoai
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình là năm 25 tuổi là khi gặp anh chồng yêu của mình bây giờ, đó mới là tình yêu đích thực với tất cả rung động cảm xúc như mối tình đầu tiên. Đó mới là lúc mình tìm ra con người mình, đó mới là lúc mình biết thế nào là tình yêu là nhớ nhung là đợi chờ, là hờn ghen, ích kỷ.
    Đến ngàn năm sau, kiếp này và n kiếp sau nữa vẫn được mong là vợ yêu của anh.
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 05/06/2008
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    DA vẫn đang màu hồng lắm. Thời gian còn dài
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Hư sớm thế hả em Thoáng ơi!
  10. Echxanh1602

    Echxanh1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ là năm lớp 1, thích một bạn ngồi cạnh lắm lắm (Chả hiểu sao lại thích, vì bạn í học dốt hơn tớ, cũng chẳng xinh trai, lại còn hơi ... bẩn, ặc ặc), thế mà vẫn thích. Đến một ngày, đang ngồi trong lớp bỗng phát hiện một mùi gì... Cô giáo đi kiểm tra, phát hiện ra bạn í .. ị đùn. . Thế là cả bàn phải đi rửa ghế. Và thế là, hình tượng sụp đổ. Tình yêu tan vỡ từ đó...

Chia sẻ trang này