1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thật là ngưỡng mộ
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là quá ấn tượng
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    TS: email_hangnguyen đừng hiểu nhầm . ngủ trên bàn...và làm gì có ham muốn gì đâu
  4. phinhi288

    phinhi288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của em dạo này củ chuối lắm đấy nhé .!!!!
  5. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có 1 số bạn, bao gồm luôn cả chủ topic kể về mối tình đầu của mình thời lớp 1 lớp 2 gì đấy (đại loại là thời học cấp 1), tớ thấy đó không phải là mối tình đầu, đó chỉ là cảm mến của con nít, mối tình đầu thực sự phải là mối tình khắc cốt ghi tâm, đó có thể là hạnh phúc nhất hoặc là đau khổ nhất hoặc là cảm thấy không thể nào quên được, hoặc là khi nhắc đến sẽ cảm thấy đau lòng, hoặc vui sướng, ...
    Các bác này đều không muốn kể về mối tình đầu của mình thôi tự phạt đi, nhất là bác chủ topic đấy
  6. miuconkiev

    miuconkiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    www.dongsongxanh.co.cc - Nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi dành riêng cho chị em phụ nữ và giới trẻ. Tin mới nhất trong ngày, luôn được cập nhật nóng hổi.
    www.dongsongxanh.co.cc - Dòng Sông Xanh - Nơi lý tưởng cho các bạn thư giãn sau những giờ học tập, làm việc .... Welcome ...
  7. xuxu2308

    xuxu2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói quá đúng luôn đó, đúng í kiến của tui luôn. Vote *cho ban nhé
  8. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, cứ kể mấy cái gọi là "mối tình" hồi mẫu giáo lớp 1 lớp 2 thì nên đổi tên topic thành Tình yêu thời con nít đi cho rùi. Có những ng kể mối tình đầu là chuyện thích bạn hồi lớp 1 lớp 2, lại còn kể như kiểu tấu hài (kể cả bác chủ topic) nên ai muốn viết cái gì đó lãng mạn, chuyện thực về mối tình đầu của mình chẳng hạn tự nhiên thấy cũng ko hợp với ko gian lắm.
  9. Echxanh1602

    Echxanh1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tại cái kỷ niệm thời lớp 1 của tớ là một kỷ niệm vui mà ko hiểu sao tớ nhớ rõ lắm lắm và tớ thỉnh thoảng vẫn kể với "mối tình đầu thực sự" của tớ nghe mà.
    Mối tình đầu thực sự của tớ là từ năm lớp 11. Học cùng lớp. Chàng và nàng thích nhau, nhưng chả dám thổ lộ gì hết ngoài việc thỉnh thoảng nhìn trộm nhau rồi vội vã quay đi đỏ bừng cả mặt và đêm về viết .. nhật ký, hihi. Vì cả hai ông bố của bọn mình đều là giáo viên trong trường, bị super soi kinh khủng lém. Mọi việc tưởng chỉ đến thế khi 4 năm đại học trôi qua và hai người lướt qua nhau như những người bạn bình thường, thì sau một biến cố của gia đình nhà nàng, chàng đột ngột quan tâm hỏi han, và cảm xúc lại trở về như thuở ban đầu. Và mọi việc thực sự bắt đầu từ đó...
    Mình cảm thấy mối tình đầu thực sự là mối tình rất đẹp cho dù nó có đi đến đích hay không, vì nó là trọn vẹn tất cả những cảm xúc mới mẻ chưa bao giờ trải qua, luôn khắc sâu trong lòng và không thể nào quên... Cho nên sẽ thật hạnh phúc cho những ai mà mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng và duy nhất!!!
  10. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ kể về mối tình cuối của mình được không?
    Bởi vì tất cả những gì trước đó tớ cứ nghĩ đấy là tình yêu nhưng không phải, chỉ là những cảm xúc nhất thời, những ngộ nhận, lầm tưởng. Còn mối tình cuối của tớ cho tớ biết cảm giác thật sự của tình yêu, thế nào là đợi chờ, nhớ thương và hạnh phúc.
    Gia đình tớ và mối tình cuối (bây giờ tớ gọi là bố Bin) có mối thâm giao từ cách đây 30 năm, nhưng có 2 người chưa bao giờ biết mặt nhau đó là tớ và bố Bin. Cho đến năm 2003, tớ và bố Bin lần đầu gặp nhau trong dịp tết , khi đó tớ đang học ở SG, ra bắc chơi, bố mẹ dẫn sang nhà bố Bin thăm hỏi.
    Cảm giác lần đầu khi gặp bố Bin là sự tiếc nuối sao mình không gặp hắn ta sớm hơn nhỉ? Tớ biết mình đã bị cú sét rồi, và tớ cũng biết bố Bin bị sét đánh còn nặng hơn. Hai ngày sau tớ vào lại SG học, hai người bắt đầu email, chát chít, biết là thích nhau lắmrối nhưng hai đứa cứ như không, chẳng ai nói ra điều gì.
    25/4/2003, có chuyện buồn, tớ cắt phăng mái tóc dài của mình, chát qua webcam, bố Bin bảo "mình sẽ vào SG thăm H", 29/4/2003, bố Bin xuất hiện trước cửa KTX, cười tít mắt, 3 ngày bố Bin ở SG thật đáng nhớ nhưng đến lúc bố Bin trở ra HN, hai đứa vẫn chẳng ai nói ra điều gì.
    14/5/2003, qua Yahoo, tớ nhận được tin nhắn "Mình yêu H và mình muốn H đi chung với mình một con đường". Tớ nhận lời yêu bố Bin không một chút băn khoăn, khi đó khoảng cách giữa HN- SG chẳng là vấn đề gì.

Chia sẻ trang này