1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã có những giây phút chia sẻ cho cả nhà nghe về những kỷ niệm đẹp, những niềm vui hay nỗi buồn cũng là những ký ức đáng để ghi nhớ phải không!!!
    Tôi lập topic này cũng chỉ mong sao các bạn có nhưng giây phút được giãi bày những kỷ niệm đẹp về quá khứ, hay những ky niệm buồn, dẫu sao cũng là 1 ky niệm phải không???
    Riêng về tôi mối tình đầu của tôi kể cho các bạn nghe chỉ là sự khôi hài, và muốn mang đến người đọc 1 chút thư giãn hay 1 nụ cười nhỏ trên môi, có thể giúp các bạn sau 1 ngày làm việc căng thẳng, hy vọng vẫn nhận được những lời chia sẻ từ các bạn
    Chúc 1 ngày tốt lành
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    The la cuoi cung bac cung chang chiu ke moi tinh dau cua bac ah
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang hy vọng có 1 người cho tôi biết tình yêu là gì
  4. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin kể tiếp chuyện tình yêu của mình nhé!
    8/10/2003, đi chát với bố Bin, Bố bin hỏi " H có biết ngày kết thúc Seagame là ngày bao nhiêu không?" Tớ bảo không biết bố Bin bảo "Là 13/12, ngày đó mình sẽ xa H hơn nữa, mình đi Nhật 3 năm" mình đã khóc khi nghe bố Bin nói như vậy, buồn lắm , hồi đó ngày nào mình cũng khóc vì không nghĩ rằng mình lại xa bố Bin đến như thế.
    13/12/2003, bố Bin đi Nhật và không kịp vào SG chia tay mình. Cứ như vậy suốt 3 năm mình vàbố bin chỉ liên lạc với nhau qua email, điện thoại, nhớ bố Bin nhiều lắm, mình sống trong nỗi nhớ và những kỷ niệm đẹp nhưng rất ít ỏi của dịp bố Bin vào SG (30/4/2003).
    Cuộc sống SV nhiều lúc khó khăn, mình thèm có một bờ vai ai đó để dựa vào, mình thèm được vỗ về an ủi mỗi khi mình buồn,mình khóc, mình thèm có một cái ôm thật chặt khi mình cảm thấy đơn độc, SG rộng lớn và ồn ào, mình nhỏ bé lạc lõng bố Bin lại ở rất xa, đôi khi mình cũng cảm thấy lung lay, nản lòng nhưng cứ mỗi lần nhớ đến câu nói của bố Bin " H đợi mình nhé, nhất định mình sẽ chỉ đi chung một con đường với H" mình lại có thêm nghị lực để đợi chờ, để tin tưởng vào tình yêu của mình.
    13/12/2006, bố Bin về Việt Nam. Lúc này tớ đã ra trường được 2 năm, công việc ổn định, bố Bin đòi vào SG thăm tớ nhưng tớ bảo bố Bin đợi Tết mình sẽ ra ngoài đó
    2/2/2007, gặp lại bố bin tại Nội Bài sau hơn 3 năm 6 tháng xa cách, cũng là lần gặp mặt lần thứ 3 kể từ khi hai đứa biết nhau, ngại ngùng và e thẹn, nhưng rồi cả hai đã không giấu nổi nỗi nhớ thương và niềm hạnh phúc khi gặp lại, hai đứa ôm nhau thật chặt. Lần đầu tiên kể từ khi hai đứa yêu nhau tớ được biết thế nào là cái nắm tay , vòng tay ôm, nụ hôn và bờ vai vững chãi của người yêu.
    Khi hai đứa thông báo với gia đình là đã yêu nhau, cả hai gia đình đều bất ngờ và không hiểu tại sao hai đứa lại yêu được nhau chỉ qua lần gặp gỡ ngắn ngủi. Mọi người bảo hai đứa có duyên nợ với nhau từ kiếp trước.
  5. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    28/2/2007 tớ hết phép, trở lại SG, lại phải xa bố Bin một lần nữa. Vào SG tớ cứ như người mất hồn, chẳng làm gì được. Tớ và bố Bin vẫn chưa quyết định sẽ ở SG hay HN. Nếu ở SG công việc của tớ sẽ tốt hơn với bố Bin thì ngược lại. Sau thời gian đắn đo, cân nhắc, tớ quyết định sẽ ra HN, "nhường" bố Bin vậy.
    28/3/2007, bố Bin lại đón tớ ở Nội Bài, bố Bin bảo "vậy là từ nay anh không phải xa em nữa" Những ngày đầu ra HN thật khó khăn, cũng may, có bố Bin là chỗ dựa thật vững chãi nên tất cả mình đều vượt qua. Ở gần nhau hơn mới biết bố Bin thật hiền và đáng yêu. Tớ đã thầm cảm ơn cuộc sống đã mang bố bin đến với mình, thầm cảm ơn vì những lúc nản lòng khi đợi chờ bố bin, tớ đã không rẽ sang con đường khác.
    9/3/2008, một đám cưới vui và hạnh phúc đã diễn ra đúng như mong đợi của tớ và bố Bin cùng tất cả mọi người hai bên gia đình. Ai cũng bảo hai đứa đã làm cho mối thâm giao của hai nhà càng bền chặt hơn.
    Bây giờ, tớ và bố Bin đang đợi chờ ngày được gặp mặt thành viên nhỏ thứ 3 của gia đình, đó là...cu Bin, cũng phải 6 tháng nữa Bin mới chào đời nhưng chắc là 6 tháng cũng qua nhanh thôi.
    Người ta bảo lúc lấy được vợ rồi sẽ không còn năng niu, chiều chuộng như lúc yêu nhau nữa nhưng bố Bin không thế, vẫn hiền và đáng yêu như trước. Chỉ có mẹ Bin từ hồi mang bầu bin nhiều khi tính nết thay đổi, dở dở ương ương nhưng bố Bin vẫn chiều và thương mẹ bin nhiểu lắm
    Cuộc đời còn rất dài ở phía trước và cũng còn rất nhiều khó khăn nhưng tớ tin tình yêu của hai đứa thì sẽ mãi như vậy. Tớ đã từng nỗ lực vì tình yêu của mình và cũng sẽ luôn nỗ lực như vậy để giữ gìn tổ ấm nhỏ của mình.
    Có ai đã từng yêu giống như tớ không nhỉ, nói như nhiều người thì tình yêu của tớ là yêu bằng niềm tin đấy nhỉ.
  6. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn này hay quá! Tình yêu thời @ nhiều điều kỳ diệu thật. À mà bạn nhớ ngày tháng giỏi thạt đấy (ngưỡng mộ)
    Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc nhé!
    Được lilina sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 06/06/2008
  7. phinhi288

    phinhi288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    PS: Mylove1262 Chuyện tình của bạn thật lãng mạn và xúc động.....Ôi thèm được yêu quá
  8. phinhi288

    phinhi288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có những mối tình tưởng như chẳng bao giờ có thể rới xa được....nhưng rồi người ta vẫn thường nói ( có duyên có số)
  9. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn hay quá, mình cũng có một mối tình đầu đẹp, cũng xa xôi chờ đợi hết bảy năm, yêu chín năm mới cưới. Nhưng đọc chuyện của bạn vẫn thấy rất ngưỡng mộ, gặp nhau có hai lần mà đợi chờ nhau những hơn ba năm. Trải qua nhiều khó khăn mới càng quý hạnh phúc mình có được. Chúc gia đình nhỏ của bạn luôn yêu thương nhau.
  10. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu

Chia sẻ trang này