1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn urby chúc bạn và gia dình mãi mãi hạnh phúc
  2. sthd777

    sthd777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu! Khó quên quá. Làm thế nào để em quên được người ta? Làm thế nào để thể hiện tình yêu mà không làm cho người ta cảm giác bị làm phiền. Chúng em mới chia tay vì những lỗi...hichic toàn do em. Làm thế nào để em có thể tìm lại được 1 nửa của mình?
  3. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ngây thơ, lãng mạn và khó quên. Nhưng hiện tại đã xa rồi
  4. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của mình, mình nhớ ngày tháng giỏi cũng là vì trong suốt thời gian hai đứa yêu nhau, cũng chỉ có từng đó cột mốc thời gian, từng đó cuộc gặp gỡ. Mình đã vượt qua những ngày tháng đợi chờ, thương nhớ bằng những kỷ niệm ít ỏi của lần bố Bin vào SG, vì thế mà mình không thể nào quên được ngày tháng cũng như từng con đường hai đứa đi qua, từng câu chuyện mà hai đứa kể cho nhau nghe. Những lúc mình nản lòng muốn rời xa bố Bin thì những lời bố Bin nói, những kỷ niệm ít ỏi và vô cùng trong sáng của hai đứa đã giúp mình vững vàng hơn để đợi chờ bố Bin quay về.
  5. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình tin là bạn sẽ đạt được những gì mình mong ước. Vì niềm tin sẽ là một trong yếu tố dẫn đến thành công. Rất ngưỡng mộ tình yêu của vợ chồng bạn.
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Ôi chuyện của bạn Mylove1626 hay thật đấy. Hơn 3 năm xa nhau quả là 1 sự chịu đựng phi thường, ngưỡng mộ lắm lắm.
    Tớ mới đi học có 3 tháng mà nhớ nhà nhớ chồng (hồi còn là người yêu) không chịu nổi, nhớ đến mộng mị vậy đấy nên dù có cơ hội ở lại (học và đi làm) mà cuối cùng vẫn chọn về với chồng. (khổ bi giờ thinhr thoangr lại tiếc ko học cho xong đi), cơ mà vẫn không hối hận)
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện tình lãng mạn như romeo va juliet
    Những cũng có chuyện tình cũng thật đáng buồn
    Nhưng dù buồn hay vui vẫn mãi mãi là những kỷ niệm khó quên phải không các bạn!!!!
    Đọc được những lời chia sẻ tâm sự của các bạn về những mối tình đầu của mình.mơí biết thật muôn mầu muôn vẻ...came ơn các bạn đã chia sẻ nhưng kỷ niệm đó và hy vọng vẫn tiếp tục nhận được nhiều chia sẻ nữa của các bạn.
    Chúc ngày cuối tuần vui ve và hạnh phúc với những người yêu thương!
  8. phinhi288

    phinhi288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang tốt đẹp cho 1 mối tình đầu vì thế chưa có gì để chia sẻ hehe
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lướt net!
    Tự nhiên lại thấy cái này, làm cho cảm xúc về mối tình đầu lại hiện ra.
    Nhưng thôi, ngại viết, những gì đã qua và mối tình đầu bao giờ cũng thế, vẫn luôn đẹp trong tâm tư, cho dù nó không đi đến cái đích cuối cùng là hạnh phúc gia đình!
    Hãy để cho nó là hoài niệm tồn tại mãi với thời gian!
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    híc, nói thế nào nhỉ,mối tình đầu của mình, đến lúc này mình vẫn mún coi ax là mối tình đầu và cũng là tình cuối ,
    thật sự chả nhớ nổi mặt mũi MTĐ thế nào nữa, cơ mà nói iu thì nói với mỗi ax thôi,
    ax cũng bít chuyện cũ của mình, nhưng cũng thích là MTĐ của mình, mình cũng đã từng nghĩ mình là MTĐ của ax,
    cả 2 khi đến với nhau đều cho rằng là MTĐ của người kia,
    nhưng rồi thời gian ở bên nhau, mới thấy mình là tình cuối chứ ko phải tình đầu
    chuyện lằng nhằng nhể, từ hồi đọc truyện " Bắt cá 2 tay trên thiên đường", chả hiểu sao, tin thế, tình đầu, tình cuối, cứ loạn cả lên
    Cơ mà, anh ơi, chồng ơi, MTĐ của anh làm em đau, nhưng em vẫn iu anh lắm, iu lắm ý, vì em tin, anh ko muốn làm em đau đúng ko? đọc dòng này thì nt cho em nhé, em chờ

Chia sẻ trang này