1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    PS:miudibudoi ơi, Đọc chẳng hiểu gì cả, nhưng dù sao cũng chúc bạn luôn may mắn và hanh phúc trong cuộc đơig này
  2. sweetparide

    sweetparide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình có một mối tình đầu đã kéo dài 8 năm, và mối tình ấy sẽ kết thúc sau 5 tháng nữa bằng một đám cưới,cũng trải qua nhiều nỗi buồn, niềm vui và cả những sóng gió nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau, ai bảo mối tình đầu khó đến với nhau nhỉ, nếu có niềm tin thì sẽ được như ý mờ, chúc tất cả các bạn sẽ được ở bên người mình yêu thương mãi mãi dù đó là ai, là mối tình thứ mấy, cũng ko quan trọng phải ko nhỉ
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt khi mà sau 8 năm yêu nhau và sắp được đến với nhau....chúc mừng hạnh phúc 2 bạn
  4. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    vàng: eo ôi, lâu phết nhờ Khối anh chị thèm chả được
  5. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    đọc topic thì thấy nhiều mối tình đầu cũng là tình cuối thật Ai bảo tình đầu là dang dở, dễ vỡ nào Chúc mừng tất cả những mối tình đẹp của chị heo, monica, duonganh, chị mylove .....
    /mình cũng mong tình đầu của mình là tình cuối Yêu nhiều mệt lắm, phiền phức lắm, lại mất tgian nữa
  6. hothot22

    hothot22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ tình yêu của chị mylove kinh khủng
    mng cứ hay bảo tình đầu thường không thành nhưng từ đầu đến giờ mình thấy rầt nhiều mối tình đầu yêu những 7,8 năm và đều có "happy ending".
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn rất nhiều mối tình đẹp nữa đang chờ các bạn chia sẻ đó
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vàng: eo ôi, lâu phết nhờ Khối anh chị thèm chả được
    [/quote]
    Uh mối tình đầu của tớ là thế đới, nhớ đến già cũng nên
    Tớ thì kể mối tình đầu của tớ òy, giờ thì kể thêm về mối tình của chị con bác ruột
    Chị sinh 1974 còn anh sinh 1976, mối tình đầu của anh chị kéo dài từ những ngày còn đi học đúng 10 năm trời (1991 - 2001 ), người ta bảo ở quê thì yêu sớm, lấy chồng sớm nhưng chị thì không. Chị là bí thư chi đoàn của xã, anh đi bộ đội nghĩa vụ rồi chuyển lên chuyên nghiệp. 10 năm trời là 10 năm anh chị chờ đợi, tình yêu nồng thắm nhưng vì mâu thuẫn 2 gia đình nên không được đồng ý đi đến kết hôn.Nhưng 2 anh chị vẫn quyết tâm lắm, ngày dạm ngõ mẹ anh nhất định không đi xin dâu về. Anh bực mình bảo : Mẹ không đi con cho quả bom nổ tung cái nhà này rồi dắt vợ lên Lạng Sơn đấy (các anh chị em của anh hầu như định cư ở LS, ở quê chỉ còn bố mẹ ).Quê anh chị ở Thái Bình.
    Mẹ anh đồng ý miễn cưỡng lắm trước sự vun vào của gia đình. Thế rồi ngày cưới cũng đến, 2 bà thông gia nhìn nhau như kẻ thù, chả ai thèm nói với ai một câu cả. Chỉ có 2 ông bố là chuyện trò vui vẻ vì dù gì mâu thuẫn gia đình cũng ko thể ảnh hưởng hạnh phúc các con (đàn ông vốn rộng lượng ).Cô dâu thì tái mặt đi trước sự hành xử của 2 bà mẹ, hôm ấy trời còn mưa phùn se lạnh nữa chứ.
    Chị về làm dâu cũng nhọc nhằn, mẹ chồng không cho chị tham gia công tác đoàn ở xã nữa (phải chuyên tâm vào gia đình ), còn các anh chị nhà chồng cũng ác cảm theo mẹ rồi lời ra tiếng vào mặc dù chị đảm đang tháo vát, không nói hỗn láo 1 lời.......... 1 năm sau chị sinh bé gái kháu khỉnh, khi cai sữa cháu là chị & anh quyết định lên Lạng Sơn định cư luôn. Người ta nói " Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già " quả đúng thật, anh đẹp trai lại phong độ, chị già đi nhiều trông thấy, nhưng bù lại anh rất thương vợ & chăm sóc cho gia đình.Con gái của anh chị giờ đã chuẩn bị vào học lớp 2, ghê gớm thì cứ gọi là..........Đứa nào mà động vào là cầm dép phang luôn, sau khi chửi 1 thôi 1 hồi thì chốt hạ : Đợi bà về thay váy ra bà chửi tiếp
    Cũng vẫn chưa hết câu chuyện, vì con gái lớn rồi nên anh chị muốn sinh cháu thứ 2 (lẽ ra vào năm ngoái Lợn vàng ) nhưng đi khám bác sĩ nói chị bị tắc ống dẫn trứng, khả năng có là khó. 2 anh chị đến bệnh viên phụ sản người ta nói muốn thông thì mất 15 triệu.Anh chị cũng lo lắng, tiền thì ko tiếc nhưng chỉ sợ mất tiền mà lại ko được.Giờ thì cứ nuôi con gái cho khôn lớn thồi, chả biết phải làm sao nữa, đến khổ
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Híc....
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ô, topic này dùng để thu thập bằng chứng à? Các bác vào đây tâm sự, chồng/vợ đọc được thì có mà nát nhà. (Cô/anh vẫn tơ tưởng tới "nó" à?)

Chia sẻ trang này