1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ô, topic này dùng để thu thập bằng chứng à? Các bác vào đây tâm sự, chồng/vợ đọc được thì có mà nát nhà. (Cô/anh vẫn tơ tưởng tới "nó" à?)

    [/quote]
    Hihi chị BB bầu bí mà lang thang vào đây chơi à? Nhưng em thích comment của chị
    Tốt nhất ko nên nhắc đến nếu như mối tình sắp cưới của bạn k fải tình đầu!
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa chỏằ? là chia sỏằ thôi mà, nhặng câng có thỏằf nỏu ông xÊ hoỏãc bà xÊ mà câng lang thang ỏằY 'Ây thơ câng hặĂi bỏƠt tiỏằ?n
    Nhặng hỏĐu hỏt ai câng muỏằ'n chia sỏằ nhặng kỏằã niỏằ?m cỏằĐa mơnh 1 chút mà phỏÊi không cĂc bỏĂn
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ai có 1 mối tình đầu tuyệt vời và lãng mạn nhất vote cho ht_hn it sao đi
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của mylove thật cảm động, tớ rất khâm phục những người như thế.
    Mối tình đầu của tớ kéo dài tròn trịa bốn năm vài ngày và TTVN là nơi đã ghi dấu rất nhiều kỉ niệm, những bài viết về tình yêu của tớ dành cho người ấy và người ấy dành cho tớ. Yêu nhau từ 4 năm về trước và suốt bốn năm không có cơ hội để gặp lại nhau, nhưng vẫn yêu, viết viết, vẫn chờ đợi nhau.
    Nhưng rồi, cho tới một ngày, chính tớ đã mệt mỏi, từ bỏ mối tình bốn năm để chỉ sau 4 tháng gặp và yêu , tớ đã nhận lời lấy sếp của ngành tớ và bây giờ là ox . Anh hơn tớ 8 tuổi. Hơn người ấy tất cả mọi mặt. đến trước ngày cưới tớ vẫn vào TTVN để viết cho người ấy một lần cuối cùng, và khi ấy nước mắt của tớ rơi ướt hết bàn phím. Sau khi kết hôn, tớ đã phải nhờ mod anhhaham của box tâm sự xoá đi topic dài ấy, để câu chuyện về mối tình đầu của tớ mãi mãi không bao giờ được lật giở ra nữa...
    Sau khi cưới chồng thì tớ đã quên hẳn mối tình đầu và rất yêu chồng tớ
  5. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn rất nhiều bác o bõ này chưa chia sẻ đâu đấy, sợ ông xã hay bà xã dòm ngó lang thang vào đây hả hehe
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng ông xã của bạn mãi mãi là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của bạn, bạn không chia sẻ được chi tiết nhưng thế này đã đủ để chúng tôi cảm nhận tất cả những gi bạn đã nói ra.
    Chúc bạn va GD mãi mãi hạnh phúc
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến tình đầu mà buồn....
  8. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có cả những mối tình nhắc đến là TIỀN
  9. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thấy hói kon trong nì nên cũng lăm le vào chia sẻ kỷ niệm cái .
    Mối tình đầu của tớ là 1 người rất lãng mạn. Hồi đó 2 đứa ít có điều kiện gặp nhau hàng ngày. Thế là mỗi ngày người đó đều gửi cho tớ 1 email (lúc đó chưa có đt di động) có nội dung khác nhau: hôm thì là câu chuyện tình, hôm thì là bài hát, hôm thì là tấm thiệp. Có một điều tớ lấy lạ là trong email đó lúc nào cũng có một khoảng trống rất lớn giữa 2 đọan. Một hôm tò mò lấy chuột bôi đen thì hiện ra chữ "Q yêu N" . Hóa ra email nào bạn ý cũng viết câu đóa mờ mãi mấy tháng sau mình mới biết hihi.
  10. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hố hố ... thật là nực cười . Thí cho cậu 1* . Sướng nhá .

Chia sẻ trang này