1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic này chỉ dành cho những người đần độn

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Deadbody, 06/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    cho em bon chen phát, em cũng đần lắm
  2. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu của bác nào đó đặt ra là topic này 50 trang,đã được ..5 trang rồi.Vậy hỡi những người đần hãy cố lên,chỉ còn 45 trang nữa thôiiii.
  3. MrTanTien

    MrTanTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặt chỉ tiêu đấy. Mà theo tớ cứ spam thế này thì khó được 50 trang lắm. Tốt nhất là anh em phải chứng minh được mình đần đến thế nào. Thằng vào sau phải đần hơn thằng vào trước , thế thì anh em mới học được cái đần của nhau. Ý anh em thế nào???
  4. P.U.L.S.E

    P.U.L.S.E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy oánh răng, ko biết là nên quệt kem đánh răng vào bàn chải trước hay là lấy nước trước. Suy nghĩ mất 5 phút, cuối cùng quyết định súc miệng listerine. Thật là dễ chịu...
    Được P.U.L.S.E sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 12/08/2006
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời......... Bác náy xứng đáng đứng cuối hàng nhé..... Vì bác khôn nhất trong những người đần.....
  6. misae

    misae Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Leng keng leng keng Hỡi những anh em chiến sỹ dũng cảm thật thà và khiêm tốn , sao không đầu quân vào topic?
    Hê Em cũng ngồi nghĩ cả buổi trưa mới viết được ngần này
  7. misae

    misae Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Leng keng leng keng !!!
    Hỡi những anh em chiến sỹ dũng cảm thật thà và khiêm tốn , sao không đầu quân vào topic?
    Hê Em cũng ngồi nghĩ cả buổi trưa mới viết được ngần này
  8. misae

    misae Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Leng keng leng keng !!!
    Hỡi những anh em chiến sỹ dũng cảm thật thà và khiêm tốn , sao không đầu quân vào topic?
    Hê Em cũng ngồi nghĩ cả buổi trưa mới viết được ngần này
  9. misae

    misae Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Leng keng leng keng !!!
    Hỡi những anh em chiến sỹ dũng cảm thật thà và khiêm tốn , sao không đầu quân vào topic?
    Hê Em cũng ngồi nghĩ cả buổi trưa mới viết được ngần này
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy chuẩn bị để đi làm các bác ah......
    Sau khi mặc quần áo chỉnh tề.... tươm tất..... đến khi bước ra cửa chuẩn bị đi rồi thì nhớ ra là chưa đi cái gì vào chân... Mà nhớ mãi kô ra là phải đi cái gì.... Thì nghe loáng thoáng bên nhà hàng xóm có nhắc đến giầy tất gì đó.... Sực tỉnh là phải đi giầy và đi tất vào chân
    Cơ mà chẳng nhớ là đi giầy trước hay đi tất trưóc....... Ngồi vắt óc suy nghĩ thậm chí con chửi thầm thằng hàng xóm kô nói rõ đi thế nào... Giầy rồi đến tất hay tất rồi đến giầy........ CHột nhìn đồng hồ thấy hình như muộn giờ làm (Chẳng nhớ làm mấy giờ mà) Em quyết định........ Đi một bên tất trong giầy ngoài ... còn bên kia em đi giây rồi em xỏ tất..... Vì như thế nếu có ra đường người ta chỉ có thể cười một nên chân của em thôi nếu em có đi nhầm
    ======>>> Vẫn thông minh để cho mọi người biết rằng mình chỉ đần một nửa
    Ủng hộ em lên đầu hàng đi nào cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này