1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic này chỉ dành cho những người đần độn

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Deadbody, 06/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Khôn thế này cơ mà..........???????? Chẳng thấy đần đâu nhể. Dạo này tiến bộ ghê cơ, trả công anh đi
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hừ,hôm nay lại đần phát nữa
  3. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, khi nào anh phấn đấu đc làm mod bên f69 thì trả luôn thể
  4. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm, Lênin và Khổng Tử gặp nhau. Nơi họ cùng đến là một thảo nguyên rộng mênh mông, nơi có những thảm cỏ nâu mượt mà, rễ cỏ thì xanh và tủa lên trời đón nước từ những giọt sương. Nơi mà sáng sáng có những chú bò bay lượn dưới ánh bình minh, hái những tia nắng còn non về làm quà cho những cô chuột chũi. Đấy,ở nơi ấy, Lênin và Khổng Tử đã gặp và nói chuyện với nhau... Sao, bạn nói là tôi đang phét á? Lênin và Khổng Tử sao có thể gặp được nhau, sao có thể nói chuyện được với nhau khi 2 ông đều mù tịt về ngoại ngữ á? Ơ thì đúng là đang nói phét mà, nơi mà bò có thể bay thì điều j mà ko thể xảy ra được nhỉ. Thế này nhé, trong khi đang đi nhà xí thì cả 2 bị cuốn vào lỗ hổng của ko gian và thời gian rồi cùng được đưa đến đây, thứ đầu tiên họ gặp ở đây là cây "Bánh mỳ chuyển ngữ". Trên mỗi quả bánh mỳ có ghi "Bản quyền sáng tạo: Đôrêmon; Nơi cung cấp và sản xuất: Mai An Chích Corporation, đảo nhỏ Trường Sa, đời Hùng Vương thứ 19". Đói thì ông nào chẳng phải ăn, ăn nên hiểu được ngôn ngữ của nhau. Đấy, giải thích rồi nhé, bạn phải tự tưởng tượng đi chứ, lười quá . Và lần sau thì nhớ là đừng có ngắt lời khi tôi đang kể đấy, giờ thì lặng yên mà nghe tôi kể tiếp...
    Khổng Tử mới nói:"Hôm qua tôi vào vườn dưa hấu ngồi sáng tác truyện tranh, đang ngồi thì bị 1 quả táo rơi vào đầu anh Lênin ạ. Đang định cầm lên ăn thì định thần nhìn lại, thấy bên trong quả táo đang ngoe nguẩy một con sâu. Tởm quá, lại nghĩ đến thuyết tiến hoá của Chu Nguyên Chương, vạn vật muôn loài cũng đều từ 1 cục ị mà sinh ra cả . Rồi lại nhớ tới vòng tuần hoàn sinh thái của cặp bạn thân Lưu Bang - Hạng Vũ, khi mà sâu thì làm mồi cho chim, chim ị ra nuôi cây cỏ lớn rồi bò lại ăn cỏ mà trở thành thức ăn của con người. 1 cách gián tiếp, chúng ta đã ăn nhứng thứ ghê nhất, kinh tởm nhất phải ko anh Lênin? Vậy làm sao có thể đắc đạo, sao có thể đạt đến niềm vui vĩnh cửu. Ôi Jesuma de Aladanh, hỡi vị thánh toàn năng, cảm ơn người đã soi sáng những đôi mắt mù loà, chỉ cho chúng con thấy con đường phải bước. Phải biết sống trong khổ hạnh anh Lênin ạ, hàng ngày treo người lên cây thập giá để hành xác và nhớ đóng đủ mấy chục cái đinh, ko được ăn thịt bò, chỉ ăn bánh thánh và uống nước thánh cầm hơi thôi. Nước thánh thì phải nhớ lấy từ vòi thánh (mà vòi thánh là cái j thì ai-cũng-biết-là-cái-gì-rồi-đấy , đừng có mà hỏi nhá). Đấy, chỉ có như thế, con người mới có thể đạt đến cuộc sống vĩnh hằng được. Eman!"
    Mân mê chòm râu dê, nhìn Khổng Tử bằng một ánh mắt vô cùng thương cảm và thốt lên một câu cảm khái, Lênin đáp lại rằng:"Oh my Budha, anh Khổng ạ, tôi rất lấy làm tiếc cho anh, đến giờ này tôi mới hiểu tại sao phụ nữ nước anh vẫn phải ngày ngày đội ủng và quấn mặt bằng bít tất. Thiển cận quá. Khi mà biển học này là vô biên (quay đầu lại là bờ ), sắc tức thị ko, ko tức thị đúp. Đúp là tăng K, đúp là ở lại lớp ấy anh Khổng ạ. Vô khả vô khả, con người ta sống ở đời thì phải biết đâu là đích đến, giống như lái tàu ra khơi phải mang theo chai rượu, ý quên, la bàn ấy. Giương buồm, quạt mái chèo mà tiến. Trong cái thế giới mà mọi thứ đều là tương đối này, anh có biết ánh sáng kia, khi mà chúng ta đạt đến cái tốc độ của nó tức là 30 hải lý 1 giờ ấy, thì chúng ta sẽ ko còn là chúng ta nữa ko? Lúc đó anh sẽ là con bò còn tôi biến thành con lợn . Thế đấy, muốn đến được cuộc sống vĩnh hằng, chúng ta phải hiểu những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta, khám phá nó mà tìm ra quy luật của nó, thay đổi những gì thuộc về quy luật của không gian và thời gian để vượt ra được số mệnh. Anh hiểu ko, ko hiểu hả, biết mà, nhìn mặt đần thối kìa . Vẫn nói chỉ có thể biết nhiều, sao có thể biết cho đủ, khi biết đủ chính là lúc chúng ta vượt ra được số mệnh để đến với cuộc sống vĩnh hằng đấy. Tôi thấy anh còn thiếu hiểu biết lắm, trình độ này mà anh vào học ở khoa Nhiệt Lạnh trường ĐH Bách Khoa thì chỉ có mà đúp lên đúp xuống. Hãy nhớ lấy câu khẩu hiệu này mà Cac Mac truyền lại cho tôi nhưng quên ko đăng ký bản quyền nên bị tôi cướp mất (đấy, một ví dụ của việc thiếu hiểu biết đấy ). Đó là: học, học nữa, học mãi. Nhớ nha anh Khổng".
    Lênin nói đến đây, bỗng mặt đất rung chuyển ầm ầm. Vùng đất xung quanh 2 người như sụp xuống, mây đen kéo tới, gió rít ào ào kèm theo những tiếng nổ long trời lở đất. Từ nơi mọi thứ phát ra là 1 cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy: một con giun nhẹ nhàng trồi lên khỏi mặt đất. Dụi dụi cặp mắt ngái ngủ, giun nũng nịu hỏi ku gà gần đó:" Mấy giờ rồi hả anh?". Gà âu yếm trả lời:"Còn sớm mà em, cứ ngủ chút nữa đi, để anh đi săn mấy con đại bàng về cho em ăn sáng". Quá bất ngờ và chợt nhận ra mọi thứ xung quanh đây dường như đều nằm ngoài tầm hiểu biết và mọi quy luật tự nhiên, Khổng Tử và Lênin chợt nhìn nhau và cùng rú lên sung sướng:"Oh yeah, we have checked it out!". Hai người lao đến ôm chầm lấy nhau, Lênin thì biểu diễn 1pha xoay đầu thứ thiệt của Break Dance (lý do bị hói ) còn Khổng Tử múa bụng như 1 vũ công thực thụ. Quá sung, đầu họ va vào nhau đánh "cốc" và cùng lăn đùng ra ngất lịm. Khi tỉnh dậy, mỗi người lại thấy mình đang ở trong nhà xí của mình, trên tay Lênin là mảnh giấy vò còn dang dở còn Khổng Tử vẫn đang cầm miếng lá chuối khô. Ôi, có lẽ tất cả mới chỉ là một giấc mơ.
    Tặng 1 bài viết cho những người đần độn
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì qua ủng hộ anh đi..........Anh đang cố gắng được thăng chức... đặng kiếm đủ tiền nuôi em và....một số đông người nữa..........hic hic...ngày xưa cứ tưởng chung thủy là như vậy. Sớm biết thế này đi tu béng cho xong
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đang online tại công ty..........ĐỪng bác nào ho he gì nhé..........Bọn nhân viên nó mà biết thì chết em. Nó cho em thôi chức giám đốc. Bắt lên lam tổng giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị thì chết em.
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thưở nhỏ, nghe bọn nó bảo: Vợ chồng cưới nhau cứ lên giường chỉ cần kéo chăn trùm kín đầu sẽ có em bé. Tin sái cổ mới chết chứ...HIC
    Giờ lớn rồi, nghĩ lại chuyện ngày xưa...Vẫn thấy tin sái cổ...
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Có một con chim non đang hot líu lo thì bị một cơn gió lạnh hất bay ra khỏi tổ rơi xuống đất. Một người nông dân đi qua nhìn thấy, anh ta khẽ nhặt con chim nên thì thấy nó đã bất tỉnh. Anh nông dân nhìn quanh chợt thấy bãi phân bò còn nóng ấm đang bốc khói. Anh ta dặt con chim vào đó rồi tiếp tục đi làm. Bãi phân bò nóng làm chú chim tỉnh lại. Chú chim thấy mình đang nằm giưa bãi phân bò thì la hét xem có ai đi qua để cứu mình. một con cáo đi qua nó nhin thấy chú chim non đang vùng vẫy trong bãi phân liền kéo nó ra. chú chim non chưa kịp cám ơn thì đã bị con cáo ăn thịt. Câu chuyện trên cho chúng ta 3 bài học:
    1. Không phải ai ném chúng ta vào bãi phân cũng mong muốn điều xấu cho ta
    2. Không phải ai kéo ta ra khỏi bãi phân cũng là muốn tốt cho ta.
    3. Khi bị vứt vào bãi phân thì đừng có kêu toáng lên.
    Đã là người đần độn thì cần gì phải thanh minh, mọi người nhỉ?
    Collected from không nhớ.
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 16/01/2007
  9. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hum bữa trả lời phỏng dzấn seo rùi bác friend???
    Có nắm chắc chức mod trong tay đc ko đó????
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó trấn lột hết Gold của em rồi các bác ơi.........Mấy thằng bên Game show..........đáng ghét thật. Em oánh được số 1 nó đứng tận số 10.......thế mà cứ đè nghiến em ra mà lột mới đau chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này