1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic này chỉ dành cho những người đần độn

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Deadbody, 06/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mơ ........Định theo kiẻu thằng chột làm vua xứ mù ah
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    _ Taythi _ Ơi .....Em có đối thủ rồi
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  4. q_leo2371987

    q_leo2371987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    tò mò nên mò vô xem , hoá ra mình cung đần độn thật , mà có ai đánh thuế cái sự đần đâu , lâu lâu nhặt về dùng một hai lần cho nó khỏi quên :))
  5. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình bị đần thật
  6. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    đần đần đần quá , ai cũng bảo mình đần, có mỗi mình không đần , mà wái sao mình lại mò vô đây nhẩy
  7. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đứng trước gương khóc ré lên " sao tui đần vầy nè ? "
    Tiếng thì thầm vọng ra sau cánh cửa " em đã bẩu anh roài, ranh giới đần độn và thiên tài chỉ cách nhau vài nhịp. Em đã cảm nhận được chất thiên tài mà anh còn cứ cố ....giờ ..thấy chưa ? "
    Tuổi nhỏ trí nhỏ hem hỉu hết, nhưng hình như động chạm bản thân. Có lẽ, nên ra trước gương khóc típ đây
  8. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Em không ngủ được các bác ơi..............Hai mắt cá chân của em nó cứ mở trừng trừng ấy
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Thật đần độn. Nhưng ai đần ấy nhỉ. Sao lại vào đây nhỉ. Oái.
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chẳng thấy Thu vàng đâu. Mình đã quen online mỗi buổi sáng, thấy cái avata sáng trưng của Thu vàng, vào pic nào cũng chói mắt vì cái chữ ký ngũ sắc kia, ngồi tủm tỉm cười một mình khi đọc những bài spam ngộ nghĩnh của một người chưa từng gặp gỡ.
    Thế mà bỗng nhiên biến mất. Chẳng biết vì chán không muốn vào làng, hay là đã có chuyện gì khác xảy ra. Mình lại thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ Thu vàng mới chit chứ, nhớ một người dưng chưa bao giờ gặp và có lẽ cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp gỡ trong đời.
    Có nhẽ stop here thôi nhỉ, lảm nhảm thêm mấy câu nữa lại thành đần dưới mức sàn, đần vô tổ chức thì chit.
    Ê lão kia, đấy là cái trí khôn của tớ mới tháo ra bỏ đấy để vào xóm đần đấy. Bỏ xuống ngay giả tớ kẻo tớ lại không tìm được đường ra khỏi đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này