1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic này chỉ dành cho những người đần độn

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Deadbody, 06/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanhlautang

    Thanhlautang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Cây Quạt I (thơ Hồ Xuân Hương)
    Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,
    Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.
    Vành ra ba góc da còn thiếu,
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
    Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
    Che đầu quân tử lúc sa mưa.
    Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
    Vịnh Cây Quạt II (thơ Hồ Xuân Hương)
    Mười bảy hay là mười tám đây?
    Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.
    Mỏng dầy chừng ấy chành ba góc,
    Rộng hẹp dường nào cắm một cây.
    Càng nóng bao nhiêu càng muốn mát,
    Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày.
    Hồng hồng má phấn duyên vì cậy,
    Chúa dấu vua yêu một cái này.
    Đánh Cờ
    Tác Giả: Hồ Xuân Hương
    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đét đồn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe ***g,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà
    Dệt Vải
    Tác Giả: Hồ Xuân Hương
    Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau,
    Con cò mấp máy suốt đêm thâu.
    Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,
    Một suốt đâm ngang thích thích mau.
    Rộng, hẹp, nhỏ, to, vừa vặn cả.
    Ngắn, dài, khuôn khổ cũng như nhau.
    Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ,
    Chờ đến ba thu mới dãi mầu.
    Thiếu Nữ Ngủ Ngày
    Tác Giả: Hồ Xuân Hương
    Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
    Lược trúc chải cài trên mái tóc,
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
    Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
    Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
    Đi thì cũng dở, ở không xong.
    Khen thay con tạo khéo khôn phàm,
    Một đố dương ra biết mấy ngoàm.
    Lườn đá cỏ leo, rờ rậm rạp,
    Lách khe nước rỉ, mó lam nham.
    Một sư đầu trọc ngồi khua mõ,
    Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am.
    Đến mới biết rằng hang Thánh Hóa,
    Chồn chân, mỏi gối, hãy còn ham.
    Vịnh đánh đu
    Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời
    Đứa thì bay nổi đứa bay khơi
    Trai du gối hạc khom khom cật
    Gái uống lưng ong ngửa ngửa lòng
    Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
    Hai hàng chân ngọc duỗi song song
    Vui xuân mới biết xuân chẳng tá
    Cọc nhổ lên rồi lỗ bỏ ko
    Vịnh quả mít
    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó xù xù da nó dày
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    xin đừng mân mó nhựa ra tay
    Xin hỏi còn bài nào của HXH mà cũng tục không cho lão tăng em xin!
    Mà lão tăng em đần thiệt không biết thơ HXH nó tục ở chỗ nào ạ? Cái này hổng biết
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ trên hổng phải của Hồ Xuân Hương đúng không các bác nhở?
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài dòng đầu rợn cả người, không dám đọc tiếp nữa, HXH đúng là nữ thần thơ, xin bái lạy, bái lạy
  4. Thanhlautang

    Thanhlautang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có giề đâu mà ghê hả mấy anh! lão tăng em thấy nó tả thực thấy hay ghê mà có tục giề đâu!
    lão tăng em đần hết biết
  5. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em hư lắm, hư quá... huhu... Cứ để em một mình với tất cả những gì em đã gây ra đi. Kệ em... kệ em.....
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Theo bác biết thì nó là thơ xào em ạ, hổng phải nguyên gốc
    Mà em khôn thế, thò mỏ vào đây làm gì. Bác Tuẩn bác ấy đập cho phát tòe từ mỏ xuống đuôi bây giờ
    Bớ bác Tuẩn về xây hàng rào với cổng đi, để bây giờ đi đâu trong làng cũng thấy đần
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Em đần, hổng biết làm cách nào để uýnh cho Bắc Kỳ toè mỏ, ai biết chỉ dùm?
    Bác Tuẩn đang ngồi ăn bánh ở đầu làng kìa, chưa chịu về, lúc nãy tu hú đi ngang qua thấy thế mới bảo:
    - Bác Tuẩn ơi, ăn bánh thì nhớ chừa cái hộp giấy đựng bánh ra nhé, ăn không được đâu.
    Bác Tuẩn mới trả lời thế này:
    - Chú mày yên tâm, anh hết ở hụi đần rồi, chú mày khéo lo , anh lớn rồi, ăn giấy không sao đâu
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cho em đần phát:
    Chê người thì được cái chi
    Cốt là ta phải làm gì, làm ngay
    Muốn làm đừng có mượn tay
    Mượn tay bác Tu..ẩn đi thay tay mình
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Mà em khôn thế, thò mỏ vào đây làm gì. Bác Tuẩn bác ấy đập cho phát tòe từ mỏ xuống đuôi bây giờ
    Bớ bác Tuẩn về xây hàng rào với cổng đi, để bây giờ đi đâu trong làng cũng thấy đần
    Em đần, hổng biết làm cách nào để uýnh cho Bắc Kỳ toè mỏ, ai biết chỉ dùm?
    Bác Tuẩn đang ngồi ăn bánh ở đầu làng kìa, chưa chịu về, lúc nãy tu hú đi ngang qua thấy thế mới bảo:
    - Bác Tuẩn ơi, ăn bánh thì nhớ chừa cái hộp giấy đựng bánh ra nhé, ăn không được đâu.
    Bác Tuẩn mới trả lời thế này:
    - Chú mày yên tâm, anh hết ở hụi đần rồi, chú mày khéo lo , anh lớn rồi, ăn giấy không sao đâu
    -LẠI VƠ VẨN NỮA RỒI ,NÓI XẤU TỚ HA,ĐỪNG NGHĨ TỚ ĐẦN ĐẾN MỨC PHẢI ĂN CẢ GIẤY NHÁ ! AI TRẢ BIẾT CÁI GIẤY ĐÓ CHƯA CHÍN,ĂN VÀO LÀ ĐAU BỤNG NGAY TỨC THÌ...MUỐN ĂN GIẤY ÍT NHẤT LÀ PHẢI LUỘC CHÍN ĐÃ ,HOẶC NGON NHẤT LÀ PHẢI NƯÓNG QUA LỬA MƯOI MUỜI NĂM PHÚT..
    -ĐANG NGỒI NGỦ NGHE AI BỚ MÀ TỈNH CẢ MỘNG ..DẠO NÀY NHIỀU NGUỜI...KHÔNG KHÔN LANG THANG QUÁ ! CỔNG KHÔNG MỞ MÀ CỨ THÍCH TRÈO RÀO VÔ LÀNG ĐẸO GÁI...

  10. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em là ai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này