1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Topic nhảm] Trưng cầu dân ý, ở hay về?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Aliencc, 10/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nếu chỉ sang hc Master thì khó ở lại lắm.
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Đâu, nhà anh bình thường thôi, ko thì sang đây sao phải đi làm:D
    Nói là 3 đời là... chém thôi, đời mẹ, đời anh, với đời mình=)) Chứ có sang thì sớm nhất cũng là đợt XHCN cử đi học sau năm 75(đời mẹ) chứ ông mà còn sang được nữa thì quá bác Hồ=))

    Còn các bác ở lại được hay không thì phụ thuộc chủ yếu vào có xin được việc hay không, cái này thì hiện nay Đức thoáng hơn xưa rồi, bạn em biết vài chữ tiếng Đức chủ yếu nói TA thôi mà vẫn xin được việc ngon:D
  3. juniskool

    juniskool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nếu may mắn xin đc việc thì kiếm cho đủ rồi phải về thôi, còn về báo hiếu cha mẹ :( và thêm một hình bóng đang đợi chờ ở nhà nữa ( chả biết có đợi hay k :-s)
  4. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    chuẩn chuẩn quá chuẩn
  5. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Cũng nói luôn cho các bác có ny đợi ở nhà, 1 2 năm thì còn khả thi, chứ 3 4 đến chục năm thì các bác cứ xác định đi=))
  6. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    em chứng kiến 3 trường hợp như sau :
    - TH 1 : yêu nhau từ hồi cấp 2, anh sang đức, chị ở nhà đợi, anh học xong về cưới luôn, đợi tầm 4-5 năm j đó, tức là đến lúc cưới là yêu nhau mười mấy năm @-)
    - TH 2 : yêu nhau 8 năm ( trong đó có 5 năm anh ở bên này), vừa mới chia tay xong =((, 2 người bằng tuổi nhau nữa :(
    - TH 3 : yêu nhau 5 năm ( 4 năm anh ở bên này), năm thứ 5 anh này đi yêu ng khác, chia tay chị kia. Anh tốt nghiệp về VN, cưới luôn chị kia, chia tay em ở bên này :))
    Nói chung là cũng còn tùy nhưng con số tạch cũng kha khá đấy ạ [:D]
  7. juniskool

    juniskool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nói thế nào nhỉ, đời nó nhiều màu xám, nhưng cũng có chỗ màu hồng mà, thà cứ đặt niềm tin để thành công ( hoặc thất bại ) còn hơn buông xuôi tát cả từ bây giờ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, cái j` đén thì nó sẽ đến thôi, chảng phải lúc nào sống thực dụng quá cũng là tốt đâu :)
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Dĩ nhiên là có những bác rất đáng khâm phục, nhưng ít lắm. Chưa kể đến chuyện xa mặt cách lòng, con gái nhà người ta đến tuổi lấy chồng, dù ko sốt ruột thì bố mẹ họ hàng giục cũng phải sốt ruột thôi, bắt đợi 5 năm bố ai đợi được:D Nhất là các bác gái sang bên này, các anh cứ gọi là tấn công bom đạn dữ dội, chém được 9 anh thì đến anh thứ 10 cũng nhẩy vào chiếm đồn thôi, giữ bằng mắt:P Em thấy cách tốt nhất thì các bác cứ cố bốc người yêu sang đây luôn và ngay, mấy anh chị bạn em lúc đi cũng xác định là đi cả đôi:)) Giờ cưới nhau con cái lung tung beng rồi, ở cũng tiện mà không thích thì đợi con lớn tí rồi về:D Mà cái TH3 em ko hiểu lắm, nói chung là anh A sang Đức từ năm 1 đến năm 4, yêu chị B từ năm 1 đến năm 5, nhưng đến năm 5 anh A về nước cưới chị C hở? Còn chị B ở lại bên này hở? Mà Hannover à;)) Thế ko khéo mình quen:P Cái vụ này cũng đang làm em rầu lắm đây, chẳng là em sắp về nhà 6 tháng, rồi sang UK 1 năm, mà ny em thì chưa học xong:(( Chắc đợi em xong MA em í xong BA 2 đứa về là vừa^^!
  9. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    anh A iu chị A ở nhà, sang đây bỏ chị A iu chị B, về VN bỏ chị B cưới lại chị A :)), yên tâm là bác ko quen đâu :))
  10. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp thứ 3: cắn rứt lương tâm và kiểu nó tạm bợ, thỏa hiệp, hợp đồng kiểu gì ấy...

Chia sẻ trang này