1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Topic nhảm] Trưng cầu dân ý, ở hay về?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Aliencc, 10/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Con gái á ? đẻ đứa con là ở lại chứ gì =)) .
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    thế mới là được ở lại..., còn muốn giàu thì ...đẻ sinh đôi 1 đứa da trắng, 1 đứa da đen ...., nó bá đạo...được nổi tiếng...báo chí phỏng vấn .. tha hồ hốt...
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Còn phải phụ thuộc vào bố cháu là ai đã [r24)]
  4. Thienlocphuc

    Thienlocphuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào kiếm được công việc ngon lành hơn thì ở!(phải tính trong hệ so sánh mới mức thu nhập mỗi nước)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình theo so sánh giữa thu nhập và mức sống của 2 nước, thấy nơi nào công việc ngon lành hơn thì ở!
  5. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông ơi, quảng cáo thì đi chỗ khác cho anh em nhờ. Ngồi đấy mà so sánh mới cả hệ thu nhập. Ra ngoài văn phòng công ty xem có khách đến kìa
  6. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Eo, làm nail thì vật ra 2k 1 tháng là cùng chứ mấy, mà hơn năm đã mua được Audi rồi á:| Bạn của bạn có không ăn gì chắc cũng chưa đủ đâu:D Chắc là bạn ấy trả ghóp rồi:P Mọi người ở nhà cứ thấy Việt kiều về nước có cái này cái nọ là sướng lắm, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận á^^!

    Còn về tại sao về nhà mới giầu, ý kiến cá nhân em thế này, xin mọi người đừng ném gạch:
    - Làm ở bên này, dù sao cũng có cách biệt với người bản xứ, mình đi làm thì chỉ có thể lên đến một chức vụ nhất định thôi, đây là em nói chung, chứ mấy bác giỏi hết phần nhân loại thì không dám tính đến^^!
    - Bây giờ là sv, các bác tiêu 3-500 1 tháng, nhưng sau này đi làm, vợ con, xe pháo nhà cửa lung tung beng, mỗi tháng theo em ít cũng phải hơn nghìn. Như ông tây học cùng mẹ em ngày xưa, giờ Netto 2000-2300, ổng bảo mỗi tháng trừ hết xe pháo nhà cửa con cái(vợ ông ấy cũng đi làm), thì để dành được 600, bao giờ đủ tiền lại về VN chơi:P Hết lại ngồi tích, tích đủ lại đi chơi, chứ ko thèm để dành cho con cái sau này:D
    - Như em thấy, làm bên này rất ổn định, không phải lo nghĩ nhiều, nói chung là về mặt sướng thì không ai phủ nhận được, nhưng về mặt giầu, thì ít cơ hội hơn, chắc tại ổn định đủ tiêu đủ sống nên mọi người dễ thỏa mãn hơn:P
    - Dĩ nhiên cũng có những bác, có cần đi học gì đâu, vẫn chuỗi nhà hàng này cửa tiệm nọ, mấy bác đấy thì cũng phải lao động cật lực lắm rồi mới có ngày hôm nay, nhưng xin phép ko nhắc đến, vì ko liên quan đến chuyện học xong về ở của sv trên này.

    Ở VN thì:
    - Như em đã nói, các bác mất công sang bên này học vất vả, mà về chỉ làm những công việc làng nhàng như bao nhiêu người khác thì đầu tư lỗ nặng rồi. Các bác đã mất công bỏ xứ, í lộn xa xứ đi học nghệ, thì khi về cũng phải có một cái gì đó chứ^^! Mà nhà mình bây giờ, có trình độ khả năng, kiếm việc ngon không thiếu, cứ gì phải ô dù, các bác FTU giờ ra lương trên 1k 1 tháng cũng chả hiếm;)) Nhà mình, thế giới của mình, một khi đã có vốn rồi, có thể sẽ có phương thức làm giầu. Ở đây em nói làm giầu chân chính, bởi vì các bác có trình độ, thế thôi. (Ờ thì nhà mình, nhiều thứ nhiều khi cũng mất phí bôi trơn(tây cũng thế thôi), nhưng mà mình lao động chân chính, không cắn rứt lương tâm là được).

    Thế mới nói, các bác xác định con đường cho mình, người thì sang trui rèn bản thân, người thì sang để có cuộc sống ổn định hơn, có người sang vì... muốn trốn lấy chồng=)) Như cái bác ở trên nói em thấy chuẩn nhất rồi, thấy đâu thuận lợi đối với bản thân mình thì về đấy thôi:D Còn chuyện ô dù, em không dám nói là không có, thậm chí có nhiều, nhưng các bác đừng chụp mũ cả đám như thế^^!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói như chị thì... con trai cứ gây hậu quả để lại một đứa đi là ở lại:D
  7. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Làm nails ai bảo 2k 1 tháng thế :)). Căn bản làm nail ko nhiều tiền nếu làm ĐÚNG PHÁP LUẬT. Còn đại đa số các chủ tiệm nails của người VN ở đây thì đều mánh mung cả ( mánh thế nào thì các bác chắc cũng biết rồi ). Mình có người bạn làm thì cô ta bảo lúc đông thì 1 tháng ko dưới 4k, còn bth cứ tầm 3k đấy ạ, tiền cầm tay chứ ko phải Brutto nhé ( Có brutto đâu mà tính =)) )

    Còn quả Audi thì nói thật xe mới nó đắt. Ví dụ BMW3 1 chiếc mới tinh từ cửa hàng ra đồ đạc ngon lành phải tầm 45 50k, nhưng mua xe dùng rồi rất rẻ, ( mà cũng mới tinh luôn ) chỉ tầm 25k -30k thôi, chưa kể trả góp 1 tháng 500-800 Eur / tháng thì đâu có vấn đề gì. Trừ khi đại gia mới mua đứt ngay 1 chiếc xe mới thôi bạn gì ạ :D

    Sẵn tiện thì mình có thể đưa thêm 1 số vorteil nachteil ở đây so với Vn.

    Vorteil:
    - Công việc thu nhập ổn định, dư dả sống.
    - Con cái đi học ko phải đưa đón, chúng nó tự đi bus đi Ubahn được. Ko phải lo cho con phải học thêm chạy show như VN.
    - Con cái ắt hẳn được hưởng nền giáo dục tốt mà ko phải như cha mẹ chúng.
    - Khí hậu mát mẻ, trong lành tuyệt vời.
    - Các điều kiện y tế, sức khỏe rất tốt.
    - Đồ ăn thì bảo đảm sạch sẽ hơn Vn nhiều lần, không phải giở báo ra là độc thấy bò tăng trọng heo nạc .v..v.
    - Ko bị tai nạn giao thông hoặc rất hiếm. Còn ở Vn đi đường thì xác suất tai nạn rất cao, vì phương tiện công cộng cũng như phương tiện cá nhân tuyệt vời.
    - Các điều kiện thể dục thể thao rất tốt. Chạy bộ có công viên chạy, chơi tất cả các môn thể thao đều có chổ và giá sinh hoạt phí rất rẻ ( rẻ hơn VN)
    - Con người văn minh, lịch sự.
    - Để đi du lịch các nước Châu Âu Châu Mỹ là chuyện rất bình thường chứ ko phải là 1 ước mơ lớn lao đối với người trong nước.
    - Luật pháp được tôn trọng, cảnh sát dễ thương hơn công an VN 1 tỷ lần
    - Làm giấy tờ rất nhanh gọn lẹ ko quan liêu, hống hách, cửa quyền và cái chính là ko cần phải đi qua vấn đề "đầu tiên" như Vn.
    - Mua xe hơi xịn giá rẻ hơn nhiều so với VN. Autobahn vít hết gas chứ ko bị giới hạn tốc độ ở 1 số đoạn.
    - Có thể chơi được nhiều thứ thoải mái hơn VN vì đầy đủ thương hiệu. Ví dụ có thể mua 1 cây đàn Guitar rất xịn giá vài ngàn euro trong nháy mắt, trong khi Vn thì rất khó khăn ( mua ở nước ngoài, ship về, hải quan, rồi sợ hải quan lấy v..v.v )


    Nachteil:
    - Ko có gia đình người thân bên cạnh ( du học sinh )
    - Chuyện cưới vợ lấy chồng cũng sẽ khó khăn hơn nếu so với VN.
    - Khó thăng tiến.
    - Đồ ăn VN thiếu thốn.
    - Cuộc sống nhàn hạ, thiếu nhiều thách thức thúc đẩy làm giàu có thể làm mình chán.
    - Vui chơi giải trí cho thanh niên có mỗi Disko và Kino, chán bỏ bà :))
    - Ít nhiều vẫn có rào cản ngôn ngữ.
    - Hơi thiếu công viên giải trí kiểu như Oktober Fest ở München

    ...usw... Ai thấy thiếu gì bổ sung thêm :))
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    hãi, lắm tiền nhể^^! Thế thì hơn đứt các bác học mửa mật ra làm lương lặt lèo rồi, bỏ học đi làm Nail thôi:D
    Nhưng nghe nói nghề đấy độc hại, không làm lâu dài được^^!

    Vui chơi giải trí còn có Asiaparty phòng Vip nữa đó bác=)) Mà đồ ăn thì ảo lắm, sạch thì đảm bảo sạch, nhưng không có tươi đâu@.@ Xem mấy chương trình thực tế nó kiểm tra chất lượng thịt ở các chợ thì cóc có chợ nào tươi cả, thậm chí mấy hàng thịt như real nó cắt cho mình tại chỗ^^!

    Nói chung là Vorteil nhiều hơn Nachteil, bảo sao không 70% ở lại:D
  9. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Đúng rồi, làm nails hít phải hóa chất nhiều nên dễ ung thư lắm, cho dù có đeo khẩu trang cũng chỉ giảm bớt 1 phần thôi. Cho nên mấy em làm nails lắm tiền lắm, học TU ra kỹ sư Diplom Master này nọ chứ verdienen ko bằng các em ấy đâu.
    Giống như công việc làm bồi bàn 1 năm tụi bồi bàn Biergarten có thể verdiene trong vòng 6 tháng hè vài chục ngàn netto là bình thường. Nhưng bù lại công việc tốt nghiệp đại học ra nhìn chung vẫn tốt hơn, sức khỏe ok hơn ( ngày làm 7-8 tiếng), môi trường làm việc ok hơn, dễ dàng xin giấy tờ hơn.

    Asiaparty thì nói thật ko biết chỗ khác sao, chứ ở München này cứ VN gặp nhau là đánh lộn, riết nản và xấu hổ cho người VN luôn.
  10. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em 9x đời đầu, có lẽ khác suy nghĩ với các thế hệ đi trước, nói gì sai mong các anh bỏ qua cho :P
    EM nghĩ, giàu, thì bao nhiêu cho đủ. Miễn là sống thoải mái, và hợp ý mình, và môi trường xung quanh không quá tồi tệ (chính trị, tham nhũng, môi trường...)
    Em nghĩ em mà có bằng thì sẽ ở lại làm đến khi thấy ổn, đủ, thì về :D

Chia sẻ trang này