1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic: Nơi ghi nhận những đức tính tốt, những hy sinh thầm lặng của người bạn đời, người yêu mình...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MonicaHa, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em viết cái này dễ phải nghĩ đến cả chục phút. Rõ rành rành là thấy có nhiều cái tốt lắm để nói về chồng. Nhưng ngồi viết thì lại kô biết viết gì cả. Tự dưng lại nghĩ lại chẳng nhẽ kô có gì tốt thật... ngoài cái cực kì chiều vợ, cái gì cũng chiều hết, nhưng mà vợ tất nhiên kô vì thế sinh hư( --> tiện thể tự nói tốt về mình phát)
  2. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Yêu tính điềm đạm, suy nghĩ chín chắn của chồng.
    Yêu cách nói thành thật đến ngây ngô (thậm chí ngốc nghếch) của chồng.
  3. thuytrung

    thuytrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Yêu chồng hiền lành
    Yêu chồng ngăn nắp, sạch sẽ, không bao giờ để em phải nhắc
    Yêu chồng không hút thuốc
    Yêu chồng thành thật (đôi khi thành thật đến đau lòng)
    Yêu chồng khi bóp vai cho em
    Yêu chồng chăm em khi em say lướt khướt
    Yêu chồng khi chồng đồng ý đi tập thể dục sáng sáng cùng em
    Yêu chồng khi chồng luôn lấy tay ngăn em và nói "cẩn thận" mỗi khi em xuống xe
    ................
    Yêu chồng khi sáng nay chồng thơm vào má em trước lúc xách cặp đi làm
    Yêu chồng ngày mai, ngày mai nữa...
  4. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hihi topic hay, nhà Miu lại tính cướp đất ở trang nào vậy?
    Người yêu em ah? Tốt bụng, chân thành và yêu thương em hết mức! Anh lại còn hiểu em cực kì, toàn đi dép tông trong bụng em thôi
    Yêu nhất quả đất í!
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thôi tớ xin hẳn 1 miếng đất khác rồi nhá
    dù có điều gì tốt hay ko tốt em vẫn yêu anh đồng chí chồng ạ
  6. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hông ngờ topic lại được các chị, các bạn ủng hộ nhiệt liệt như vậy.
    Yêu quý mọi người lắm lắm
    Nhưng hình như chưa thấy anh chàng nào viết về người bạn đời, người yêu mình hết nhỉ?
    Chờ...
  7. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em giống chị này, cảm nhận và thấy được những điều anh xã làm đấy. Nhưng để em dùng lời lẽ để diễn tả thì ko biết viết gì cả . Đại lọai là Anh xã em là người "ko rượu chè, bia bọt, thuốc lá, "lương nộp đủ, ngủ tại nhà" và là người đàn ông của gia đình, chiều vợ ...
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh vì anh funny, lúc nào cũng có thể đơn giản vấn đề cho mình đỡ nặng đầu.
    Yêu anh vì anh chiều được cái tính nhõng nhẽo của mình bằng vẻ mặt hết sức tỉnh cùng với câu "cái gì cơ " làm mình chả nói được câu nào .
    Yêu anh vì anh luôn cố gắng học và làm việc vì mình, cố gắng xóa bỏ những ngăn cách giữa hai đứa, và thẳng thắn khi có bất cứ chuyện gì.
    Yêu anh vì rất ít khi mình giận được anh, khổ cái, giận lão ấy cũng có biết đâu cơ chứ .
    Nhưng cũng ghét anh vì anh ko chịu được áp lực trong cuộc sống, một người thiếu kiên nhẫn.
    Vì lúc nào anh cũng nghĩ vấn đề thật là đơn giản .
  9. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Topic hay quá.
    Tự nhiên đọc xong, thần người ra một lúc..
    .. Yêu chồng những đêm trời trở gió . Vợ bị khớp, đau mỏi hết cả chân tay. Chồng ngồi xoa dầu, bóp chân bóp tay cho vợ đến tận khi vợ ngủ..
    ..Yêu chồng cứ ngồi xuống mâm cơm thì bao giờ cũng gắp miếng ngon nhất cho vợ đầu tiên..
    ...Yêu chồng những ngày vợ đau bụng, chồng loay hoay đấm lưng, làm nóng túi chườm cho vợ..
    ..Yêu chồng ngày nào tan làm cũng về ngay với vợ..
    ..Yêu chồng ...
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chồng mình hả , ko rượu chè , chiều vợ ,vui tính ,ko đi đêm về hôm ,tâm lí , có đầu óc tính toán làm ăn , khéo léo trong xã hội . nói chung là ko đào hoa 1 chút thì ko có gì để chê .mình tin chắc chắn rằng anh sẽ là thần tượng của con sau này .1 người văn võ song toàn .

Chia sẻ trang này