1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic: Nơi ghi nhận những đức tính tốt, những hy sinh thầm lặng của người bạn đời, người yêu mình...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MonicaHa, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các chị đã chia xẻ .
  2. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Này thì viết .
    Vợ mình:
    + Là con gái mà chả biết trang điểm. Đồ nghề các thứ tòan là của chồng tặng. Chồng cằn nhằn mãi mới chịu đi học. Được 3 buổi nghỉ, bảo là nắm hết nguyên tắc rồi. Tức không
    + Mê shopping điên cuồng. Cứ lâu lâu lại "gợi ý khéo" chồng chở đi shop. Nhiều hôm đi bộ muốn rạc cẳng mà cuối cùng về tay không. Bực
    Yêu vợ vì:
    + Trong cái thời buổi yêu-hơn-2-năm-mà-chưa-lên-giường-là-bị-liệt này mà vẫn chịu đựng được xa cách, chờ chồng gần 7 năm. Để rồi ?cuối cùng phải hy sinh công việc hiện tại ở công ty, ?odream job? ( với mức lương cao ngất ngưởng) của vợ, để theo chồng. Yêu lắm
    + Luôn ủng hộ chồng ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, khi chồng thất nghiệp hơn 4 tháng . Ôi những ngày tháng tăm tối
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 18/06/2008
  3. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hihi, topic này hay ghê
    Người yêu tớ, và chuẩn bị trở thành chồng tớ là 1 người mà tới bây giờ tớ vẫn luôn tự nói với bản thân mình rằng ''nếu hồi đó tớ không yêu anh thì tớ sẽ là đứa ngốc nhất trên đời'' Chỉ vậy thôi là đủ nói về chồng tớ rùi, yêu chồng nhiều lắm cơ, hihi
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cho đến thời điểm này thì nhường nhịn phết,lại hay chịu lắng nghe,chịu đựng những lúc mình khó tính ,cáu bẳn
  5. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chà! Vậy là phía adam đã lên tiếng rồi nhé!
    này dành tặng tất cả.
    Các anh chị và các bạn góp mỗi người mỗi câu chuyện về người bạn mình vào đây để mọi người đọc và chia xẻ cùng nhau nhé!
    Được MonicaHa sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 20/06/2008
  6. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hi, chưa bao giờ nghĩ là sẽ hết yêu chồng, lắm lúc cũng bực.
    Hi nhưng yêu nhất là lúc ôm đống quần áo đi phơi, lúc mang hoa quả dầm về cho vợ, lúc đấm lưng cho vợ, lúc làm lành với vợ ...
  7. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ghét anh vì:
    Đối xử với người ta tốt quá. Lúc nào cũng lo cho người ta, còn mình thì chẳng lo. -->Vác tù và hàng tổng.
    Người thì to. Ôm em muốn nghẹt thở luôn.
    Anh tiêu tiền cứ như đại gia (lúc em chưa tịch thu tiền lương).
    Yêu anh vì:
    Chăm lo việc gia đình vợ hết nói luôn. Giỗ chú rể họ cũng chăm chăm về quê. Lấy lương thì bao giờ cũng mua quà cho vợ và em vợ rồi sau đó em cầm phần còn lại hộ anh. :D
    Yêu anh vì những lúc anh dỗ dành em ăn thêm ít bánh hoặc ít cơm mặc dù những lúc đó thấy rất khó chịu.
    Yêu anh vì mỗi buổi sáng anh lại gọi điện cho em nói anh yêu em và nhớ em, mặc dù có khi ngày nào hai đứa cũng gặp nhau từ tối tới sáng.
  8. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Này thì viết .
    Vợ mình:
    + Là con gái mà chả biết trang điểm. Đồ nghề các thứ tòan là của chồng tặng. Chồng cằn nhằn mãi mới chịu đi học. Được 3 buổi nghỉ, bảo là nắm hết nguyên tắc rồi. Tức không
    + Mê shopping điên cuồng. Cứ lâu lâu lại "gợi ý khéo" chồng chở đi shop. Nhiều hôm đi bộ muốn rạc cẳng mà cuối cùng về tay không. Bực
    Yêu vợ vì:
    + Trong cái thời buổi yêu-hơn-2-năm-mà-chưa-lên-giường-là-bị-liệt này mà vẫn chịu đựng được xa cách, chờ chồng gần 7 năm. Để rồi ?cuối cùng phải hy sinh công việc hiện tại ở công ty, ?odream job? ( với mức lương cao ngất ngưởng) của vợ, để theo chồng. Yêu lắm
    + Luôn ủng hộ chồng ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, khi chồng thất nghiệp hơn 4 tháng . Ôi những ngày tháng tăm tối
    [/quote]
    Thích cách viết về vợ của anh này quá! Tình cảm mà thành thật quá!
    Chúc VC anh hạnh fúc nhé!
  9. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Hoikon . Mình cũng chúc VC Hoikon y chang . Mong có ngày đọc được bài chồng Hoikon viết về vợ trên này .
    Bình thuờng vợ có cầm roi đứng sau lưng thì mình cũng chả biết viết thế nào, tự nhiên có hôm văn chương lai láng chảy về thì mới chuyển từ ý thành lời được thôi .
    Nói về hy sinh thầm lặng thì nhiều lắm, mình tin là ai cũng thế cả, nhưng nhiều khi thầm lặng quá, thế là người kia cũng không nhận ra được. Thật đáng tiếc là người ta thường chỉ biết quý cái họ đang có khi cái đó mất đi rồi thôi .
    Trong box có bài của bác gái viết cho con gái đi lấy chồng, đọc xong rồi mới thấy, mình nợ gia đình vợ và vợ quá nhiều
  10. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Tặng MonicaHa 5* vàng chóe nhé . Cảm ơn đã tạo topic này. Vợ mình cứ bảo, thương thì vào viết blog cho vợ đi. Nhưng mà mình cứ log on vào blog là lại tắc tị, chả biết viết gì . Thôi viết ra ở đây luôn, bả đọc được thì tốt, ko đọc được thì ... coi như xui

Chia sẻ trang này