1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic: Nơi ghi nhận những đức tính tốt, những hy sinh thầm lặng của người bạn đời, người yêu mình...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MonicaHa, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hoikon . Mình cũng chúc VC Hoikon y chang . Mong có ngày đọc được bài chồng Hoikon viết về vợ trên này .
    Bình thuờng vợ có cầm roi đứng sau lưng thì mình cũng chả biết viết thế nào, tự nhiên có hôm văn chương lai láng chảy về thì mới chuyển từ ý thành lời được thôi .
    Nói về hy sinh thầm lặng thì nhiều lắm, mình tin là ai cũng thế cả, nhưng nhiều khi thầm lặng quá, thế là người kia cũng không nhận ra được. Thật đáng tiếc là người ta thường chỉ biết quý cái họ đang có khi cái đó mất đi rồi thôi .
    Trong box có bài của bác gái viết cho con gái đi lấy chồng, đọc xong rồi mới thấy, mình nợ gia đình vợ và vợ quá nhiều
    [/quote]
    Em cám ơn anh nhé! Nhưng mà chồng em chẳng viết đc đâu hehe, chỉ khéo nịnh thôi chứ viết lách tệ lắm
    Mình cũg vote cho chủ topic vài cánh đơi!
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    em iu chồng vì chồng luôn lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhất, như ăn đủ no chưa, ngủ đủ 8 tiếng 1 đêm chưa và sáng nào cũng gọi điện hỏi em ăn sáng chưa rồi hôm qua em ngủ ngon ko, hôm nay có thấy mệt ko?
    em iu chồng vì chồng lúc nào cũng gọi biệt danh của em 1 cách thân iu nhất em đồng ý cho chồng gọi chồng mới gọi đấy nhỉ
    em iu chồng nhất lúc chồng cười đấy
    cơ mà em ko mún chồng lúc nào cũng chỉ biết lo cho em mà ko để em lo cho chồng lúc nào chồng cũng anh khoẻ lắm dù chồng rất hay bị ho nhé... em iu chồng khi chồng nhận thuốc ho em mua cho chồng 1 cách vui vẻ chứ ko phải nhăn nhó, nắng thế này em qua làm gì
    để em được chăm sóc chồng chồng nhá...
    hihi hôm nay chồng ko vào được mạng em được toàn quyền sử dụng nick mod của chồng... cơ mà chồng yên tâm... em ko xoá bài của ai đâu... chỉ set title cho mọi người thôi
    iu chồng lắm ý
  3. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Anh, ng` duy nhất sẵn sàng "lẽo đẽo" theo em đi siêu thị, đi shopping mà ko 1 lời fàn nàn nào, thậm chí còn vui vẻ tìm áo đẹp, giày đẹp cùng em.
    Anh, ng` duy nhất chịu đựng đc tính thất thường của em "Anh ơi 2h đi xem film nhé"...... 1h30 "Thôi em ko đi xem nữa đâu". 1h45 "Anh ơi đi xem film đi"
    Anh, ng` duy nhất cảm thông, chia sẻ với em những lúc em bị mẹ mắng, quay ra nhìn thấy anh, anh ôm em 1 cái, em oà khóc nức nở như trẻ con.
    Anh, ng` luôn động viên, cổ vũ em trg mọi việc, chỉ 1 ánh mặt, chỉ 1 nụ cười, 1 khuôn mặt chọc cười em là em lại thấy ấm áp, tự tin lên rất nhiều.
    Anh, những khi đc bạn bè, ng` thân khen vợ xinh, ngoan, hiền là khuôn mặt anh lại rạng rỡ, lại ánh lên niềm hp, tự hào
    Anh, nhiều lúc ghét anh thật n`, thất vọng thật n` nhg vẫn ko sao có thể rời xa anh đc.....
    Làm sao có thể viết ra, làm sao có thể dùng đc n~ từ ngữ, chữ nghĩa để có thể diễn ta đầy đủ đc tcảm và sự yêu thương chăm sóc anh dành cho em bao năm qua. Trong tình yêu, anh cho thật n` mà nhận lại ko đc bao nhiêu, em ko biết fải làm j`, fải đền đáp ntn cho xứng đáng với tình yêu anh dành cho em. Mỗi khi nhắc đến anh em cảm thấy hp và tự hào vô cùng, yêu anh nhiều và chỉ biết cố gắng làm ng` vợ ngoan hiền cho xứng đáng với anh.
  4. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cậu: Lúc còn ở xa, thấy cậu hay thức khuya ngồi máy tính, tớ nhắc cậu đi ngủ sớm, cứ ậm ừ, rồi vẫn thức khuya, bực mình. Đến ngày sinh nhật tớ, cậu xuất hiện và mang theo cái laptop, mở ra chương trình chúc mừng sinh nhật tớ tự tay cậu viết. Sản phẩm của những hôm thức khuya.
    Cậu: 2h chiều, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, đi bộ hơn 1 km đường cánh đồng, ra đến bến xe buýt. Thêm mấy chặng xe buýt mới đến được cơ quan tớ đúng 5h để đón tớ về. Chỉ vì: "Hôm nay tớ muốn đi đón cậu, thế thôi"
    Cậu: Biết tớ thích ăn cà rốt, chiều về vào Metro mua cho tớ túi carot to tướng. (tuy nhiên đúng thời điểm tớ không dám ăn nhiều ca rot, sozy cậu).
    Cậu: Kiên nhẫn ôm chặt tớ mỗi khi tớ buồn, mỗi khi tớ nóng tính, cáu gắt không đâu vào đâu vì những chuyện không phải lỗi của cậu. Khiến tớ hết bốc hỏa nhưng vẫn giả vờ còn để cậu tiếp tục ôm, hihi...
    Cậu: Lúc tớ ốm khật khừ, buổi chiều cậu bảo phải vào trường lấy tài liệu. Một lúc sau thấy cậu về mang theo 1 bó các loại lá cây để tớ xông. "Ơ, thế anh ko vào trường ah?" -"Uh, anh k đi nữa". "Thế lá xông anh mua ở đâu?" -"Anh đi hái trong làng".
    Cậu: ....Còn nhiều điều nữa tớ chưa nghĩ ra, nhưng cuối cùng tớ chỉ tóm gọn 1 điều là :cuộc sống này thật tuyệt diệu vì tớ luôn có cậu ở bên............
  5. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em vào lại topic thì thấy topic đã thêm 1 tầng nữa. Em hiểu rằng nghĩ và dùng từ để diễn đạt những gì mình nghĩ là rất khó. Vì vậy mà em rất vui và cảm ơn tất cả mọi người vào chia xẻ.
    "Mong cho ai đó khi đang giận hờn nhau gặp topic này, đọc những gì mọi người chia xẻ sẽ "nghiền ngẫm - ngâm cứu í quên nghiên cứu" để nhớ ra người ta đã đáng yêu như thế nào khi hy sinh và làm cho mình nhiều điều mà vô tình mình không để ý và ít nhận ra"
    Em chúc tất cả mọi người tràn đầy hạnh phúc!
  6. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @khiemtr : chúc VC anh chị nhiều hạnh phúc.
    này cảm ơn a đã vote* vàng chóe cho e.
    @Hoiken : này dành cảm ơn Hoikon đã vote* cho mình luôn nhé.
    Vậy là mình có : 1 * + 1* = 2* rùi nhỉ
    Muộn rùi. Chúc mọi người ngủ ngon.
  7. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    yêu chồng vì chồng vì chồng yêu mình
    yêu chồng vì những lúc chồng nhìn vợ mà ái ngại không giúp gì được
    yêu chồng vì dù chỉ xa vợ một ngày nhưng luôn gọi điện bảo nhớ
    yêu chồng vì những lúc bảo chồng chẳng yêu vợ gì cả->chồng đểuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    ........................
    yêu chồng vì những gì chồng thể hiện hàng ngày
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Yêu lão í vì ở xa quá
    " Và em biết một điều thật giản dị, càng xa anh.............em càng thấy yên tâm "
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bx iu đã tự chuyển từ "Con cưng" thành "Vợ hiền", "dâu đảm"
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    toàn thấy các nàng vào đây khen người yêu, ông xã chịu khó, thương yêu, chiều chuộng chăm sóc mà chả thấy nói ra như thế nào cả.
    tớ thì yêu chồng ở điểm vợ ko làm việc gì, nổi cơn lười lên là chồng làm hết dọn dẹp nấu ăn, giặt dũ ko kêu ca gì bao giờ. chỉ kêu tớ lười quá thui, nói ra xấu hổ thân mình quá!
    ghét cái thói làm gần nhà, chả đưa đón vợ bao giờ lại còn làm sớm hơn toàn bắt vợ đèo đi

Chia sẻ trang này