1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic: Nơi ghi nhận những đức tính tốt, những hy sinh thầm lặng của người bạn đời, người yêu mình...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MonicaHa, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ nói ra nhé
    Yêu chồng khi đột nhiên chồng gọi điện hỏi vợ có ăn bánh mỳ BigC không? Chồng đi mua về nhưng làm mất 2 cái mũ bảo hiểm để mua cho vợ 1 cái bánh mỳ. Hôm sau tự đi mua cho vợ cái khác đẹp hơn để đền.
    yêu chồng khi chồng lén bố mẹ gấp quần áo, lau chùi nhà cửa cho vợ nhưng sau đó vợ lại phải làm lại hết .....
    nhiều lắm kể sao hết giờ nàng ơi
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    hì hì! có cái topic khen người mình yêu thương hơi hiếm! toàn thấy các nàng kêu ầm ĩ là thôi!
  3. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngòai những gì đáng yêu thì ghét nhất cái tính "không bao giờ năn nỉ vợ" , nhiều khi ức lắm
    Được MonicaHa sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 23/06/2008
  4. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    chắc MonicaHa với chồng gần tuổi nhau phải không?
    Mình với vợ cũng ngang lứa, lúc cãi nhau thì chả đứa nào nhường đứa nào cả, chỉ được cái là chả khi nào giận lâu
  5. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em kém anh xã nhà em 10 tuổi lận ạ. Lớn hơn nên em phải vâng dạ, gật đầu đến sái cả cổ.
  6. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi! Vào topic chia xẻ nhé
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào chia sẻ tí. Chồng mình là người mình cực yêu, cực ngượng mộ và rất biết ơn
    Mình tin rằng trên đời này ko có nhiều ông yêu vợ như chồng mình
  8. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ với mọi người tí .
    Mình cưới nhau 5 năm, chưa có con ( hai vợ chồng đang cố gắng ) mà chưa bao giờ cãi nhau .Nghe có vẻ khó tin nhưng bọn mình giao ước rồi là nếu không bằng lòng về chuyện gì thì cứ nói ra cả hai cùng giải quyết chứ không việc gì phải cãi nhau .
    Anh ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm. Mình chỉ hơi buồn thôi là anh ấy nhận biết liền. Những lúc như thế anh ấy cứ rủ đi lòng vòng hay đi ăn cái gì đó hoặc đi coi phim. Nếu đi đâu thấy có bán các loại kem làm đẹp da hay những thứ mình thích ăn là mua về cho vợ . Vợ ốm là ở nhà hết chờm nước lạnh sang nuớc nóng ...Cưới nhau 5 năm mình chưa bao giờ phải xếp giường chiếu. Sáng ra anh ấy dậy sớm đánh răng rửa mặt xong là vào giường đánh thức vợ dậy và ẵm vô toilet luôn , sau đó ra dọn giường . Tiền kiếm được về đưa vợ giữ . Không hút thuốc , không uống rượu , la cà hàng quán và rất hay nhắc nhở mình gửi tiền cho phía nhà mình . Nói chung rất yêu ông xã !!!
    Các bà vợ khác tiếp tục chia sẽ đi nhé .
    Cám ơn chủ topic.

  9. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị đáng yêu quá! :)
  10. nguyenhong84

    nguyenhong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thiệt, em nghĩ ai cũng yêu chồng hoặc người yêu mình lắm chứ. Thật ra ai cũng có điểm tốt đáng để người khác yêu thương trân trọng mà. Như chồng sắp cưới của em, tất nhiên cũng rất yêu thương và chiều chuộng em, dành cho em những điều mà trên đời này ngoài anh ra chẳng có ai đối với em tốt như vậy. Khi em gặp khó khăn, gia đình em có chuyện buồn có khi tưởng như không vượt qua được đều có anh ở bên giúp đỡ và chia sẻ với em, đó là khi mẹ em ốm rất nặng tưởng như không qua khỏi, và có thể em sẽ phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho cả nhà, em đã muốn từ bỏ tình yêu để anh đỡ khổ nhưng anh nhất quyết ở bên em, động viên em vượt qua tất cả. Lúc nào anh cũng nghĩ cho em hết, chẳng để em thiệt thòi bao giờ. Và bây giờ chúng em đang chuẩn bị xây dựng tổ ấm của riêng mình. Yêu anh nhất.
    Chúc hạnh phúc cho tất cả nhưng người đang yêu

Chia sẻ trang này