1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic: Nơi ghi nhận những đức tính tốt, những hy sinh thầm lặng của người bạn đời, người yêu mình...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MonicaHa, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luvtin

    luvtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái này lên để cho mọi người vào thổ lộ tâm tư chút nè.
    Mình á:
    yêu anh vì: Anh thật thà, tình cảm hết lòng vì gia đình, chịu khó, tự tin, bản lĩnh và ... rất nhiều. Quan trọng hơn cả là anh ý rất rất yêu mình và chiều mình
    Ghét anh vì: cứ thấy mình hiền là đc thể làm nũng.
    Hì. Thôi cứ viết đánh dấu thế, bao giờ dạt dào cảm xúc thì viết tiếp.
  2. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    topic này hay thế, ủng hộ nhiệt tình luôn
    nhưng giờ xí chỗ đã, khi nào có cảm xúc thì viết
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái topic này lâu rồi nhưng mà xấu hổ, ko dám vào, vì toàn đức tính tốt của chồng, mình thì chả có gì để kể.
    Thôi hum nay kể sơ sơ vài cái ưu điểm của anh xã :
    - anh xã nhà mình được cái không bao giờ rượu chè, cờ bạc hay game online.
    - Vui tính, hay pha trò cười, làm vợ cười là sở trường của ông ấy
    - Thường xuyên vào bếp nấu cơm và dọn dẹp cùng vợ, chia sẻ công việc với vợ tự nguyện chả bao giờ vợ phải nhắc nhở.
    - Cái tủ lạnh trên phòng luôn đầy ắp hoa quả, sữa chua, sữa tươi do anh xã mua về. Từ súp, mì chính, dầu ăn, cứ tiện thấy hết , thì khi vợ nấu ăn là anh lại tự phóng vèo ra mua hàng loạt rồi đổ vào đầy các lọ.
    - Cuối tuần thì chẳng nói làm gì nhưng kẻ cả ngaỳ thường trong tuần cũng rất hay rủ vợ đi chơi, dạo phố, về mẹ đẻ bên vợ , về bà ngoại bên nhà vợ chơi. Lần nào trên đường về anh cũng tạt xe vào mấy cửa hàg bánh kẹo để mua kẹo mút và bim bim cho mấy đứa em họ của mình, thi thoảng mua thuốc bổ cho bà, mang tiền sang biếu bố mẹ mình. cái này vợ chẳng bao h nghĩ ra, anh chu đáo lắm!
    -Anh ấy cũng hay tổ chức cho cả đaị gia đình đi du lịch. Tổ chức đưa hai vợ chồng đi du lịch cùng nhau. Cưới nhau được 1 năm mà anh cũng tổ chức đến 5 chuyến đi du lịch dài ngày cho 2 đứa rồi.
    - Đêm đi ngủ anh hay có thói quen sắp sẵn 1 cái gối để kẹp vào nách dưới cánh tay anh và chỉ cho mình , kêu mình nằm đúng chỗ đó để anh ôm trọn lấy vợ.
    - Đối với anh việc đi làm về tranh thủ lau nhà, hút bụi, nhặt rau hay làm gà, nghĩ cải thiện món ăn thêm vào những món vợ mua là chuyện bình thường, anh vẫn thường làm vậy.
    - Anh rất hay nghĩ đến chuyện sắm đồ đạc cho căn nhà, từ cái nhỏ như cái máy sinh tố, cái nồi áp suất, hay bộ thìa inox , bộ chăn đệm đến những thứ lớn như mua đất , mua vàng. Mình thấy mình trở nên rất bị động ở bên cạnh anh.
    - Ở cơ quan anh là lãnh đạo, nhưng về nhà anh cũng lao động làm việc chăm chỉ dễ thương vô cùng.
    - Em nói thèm ăn khoai lang, nói ăn cá hồi tốt cho con, nói bâng quơ thế thôi, em cũng quên luôn. Nhưng mà anh nhớ. Ngay trưa hôm sau, thấy anh đi làm về trễ 15phút, hoá ra anh gọi điện cho METRO để họ mang đến cơ quan để anh mang về nhà.
    - Mấy cái quần bà bầu của em giặt dở làm em phải mặc quần thường đi làm, trưa về đến nhà, lên phòng , em đã thấy anh là gọn gàng một chiếc quần bầu để chiều em có đồ mặc. Em làm xa hơn anh nên về muộn sau anh
    - Sánh vai anh ra đường em luôn tự hào vì đi bên cạnh một chàng trai đẹp trai, cùng anh đến cơ quan em cũng tự hào vì ở cơ quan anh luôn đứng vào vị trí cao nhất. Cùng anh tham dự những bữa tiệc những buổi quan khách, em thấy tự hào vì được là phu nhân của anh, nghe anh nói chuyện với đối tác, nhìn tác phong lịch lãm , sang trọng của anh, em thấy mình nhỏ bé và quê mùa thế ko biết . Hic!
    -Đi đường chiếc mũ của em bị rơi ( cái hồi chưa đội mũ BH cơ) , như người khác thì dừng xe, cho vợ quay lại nhặt, nhưng anh vòng xe quay lại, dừng đúng chỗ đó, bảo em ngồi yên, lần nào anh cũng cúi xuống nhặt chiếc mũ lên, quay lại, mỉm cười đội lên đầu em.
    - Hai chúng mình đi chơi leo núi, gặp rất nhiều đôi cùng leo núi, các chàng trai thì chỉ dắt tay người yêu kéo lên, họ còn kêu mệt quá. Anh luôn nắm chặt tay em, rồi khi thì cõng em leo núi, vừa cõng anh vừa hát trước đám đông mấy cái bài hát cổ động mọi người, các đôi khác cười cười nhìn theo chúng mình vì họ thấy anh quá chiều em.
    - Em lên phòng nhăn nhó, anh nấp sau cánh cửa, oà em, rồi bế bổng em lên quay mấy vòng, rồi đặt em xuống giường, anh rút trong túi ra lọ thuốc xịt mũi, xịt vào mũi em và nói " em bị ngạt mũi, phải xịt thường xuyên". Anh ko làm thế này, đời nào em chịu xịt thuốc mũi.
    ....
    oài oài, còn dài , còn dài lắm, bọn bạn em vẫn nói là anh là người tuyệt vời, em cũng thấy vậy, nhưng mà ở bên anh, anh nhiều ưu điểm quá, em thấy mình cứ lu mờ đi. Đôi khi có vắt óc em cũng chẳng nghĩ ra cách gì để làm cho anh vui, như anh làm với em. Đôi khi em cứ tặc lưỡi hưởng thụ tình yêu của anh mà chưa biết làm gì để yêu anh như anh làm để thể hiện tình yêu với em. Hic! Thế nên không muốn vào đây kể. Nhưng chót kể rồi thì chỉ kể vài ý thế thôi. Còn nhiều lắm, kể nữa xấu hổ chết đi ấy.

  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chồng chiều thế này thảo nào mẹ chồng chả ghét! Nhưng mà với cái lịch đi làm từ 6h sáng đến 6h tối mới về, lăn lộn hết nấu ăn lại đến phục vụ mẹ chồng, gia đình chồng... thì làm gì còn thời gian để chồng chiều nữa nhỉ?
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    hê hê , đấy là hồi chưa đi làm nữa và bây giờ với cả can cái tội là cũng hay cùng chồng trốn đi chơi nên mới ko chăm sóc được cho MC, chứ cứ ở nhà và cố gắng vắt sức mình ra thì cũng vẫn hoàn thành được nghĩa vụ. Nhưng mà thế thì mệt lắm !
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 09/07/2008
  6. 231106

    231106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bình thường không hay post bài, nhưng hôm nay đọc tâm sự của mọi người, thấy cảm động thế, tự dưng cũng muốn... viết.
    Tính tốt của chồng? Xem nào..
    - Tinh thần luôn ổn định, không hay stress hay cáu bẳn, không bao giờ mang cái bực mình của công việc về nhà. Cứ về đến cầu thang nhà mình là bắt đầu huýt sáo, dù rằng có hôm phải ôm đồm bao nhiêu là đồ nghề công việc. Cả buối tối dành trọn để chơi với vợ con, lúc nào cũng tươi cười pha trò, rồi đến lúc vợ con đi ngủ rồi bắt đầu lọ mọ làm việc tiếp. Cám ơn anh, vì đã không stress giống... em. Nếu cả hai đứa cứ hơi tý lại mặt mày cau có, cáu gắt ầm lên... thì không biết bây giờ mặt em có bao nhiêu tỷ nếp nhăn rồi???
    - Chẳng thích cái gì quá mà cũng chẳng ghét cái gì quá. Lúc còn yêu nhau, đây chẳng phải là một tính tốt gì, nếu như không nói là "nhạt như nước ốc". Nhưng làm vợ rồi, với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền, mới thấy đây đúng là một... ưu điểm. Thích ăn cay, có ớt thì bao giờ cũng suýt soa khen ngon, nhưng nếu không có ớt thì cũng.., chẳng hỏi, chẳng thắc mắc gì. Cả mùa Euro vừa rồi chẳng xem trọn vẹn trận đấu nào, vì cứ mới xem được mấy phút vợ lại bào: giá mà tắt tv đi thì tốt, để sáng thế này con khó ngủ. Thế là tắt TV, sáng hôm sau bật net để biết kết quả, cũng chẳng tỏ vẻ tiếc rẻ hay ấm ức gì. Trong nhà không có trà, không có rượu, không có bộ tú-lơ-khơ nào. Được hôm bạn bè tụ tập, chúng hỏi gì cũng bảo không có, chúng quát: mày có phải là đàn ông không hả? Chồng ngẩn ra: uh, tao cũng không biết nữa!!! Chết cười.
    - Chằng biết yêu vợ được bao nhiêu, nhưng tự hào về vợ và luôn mồn nhắc đến "bà xã" thì... có nhiều nhân chứng xác nhận. Dốt tiếng Anh, một chữ goodbye bẻ đôi cũng không biết, thế nên đi đâu cũng khoe "vợ anh giói tiếng Anh cực" làm vợ chỉ muốn chui xuống đất. Hễ đối tác/bạn bè/đồng nghiệp nhắc đến chuyện gì có hơi hơi tý liên quan đến vợ là "bắt chuyện" ngay: uh, bà xã anh/em/tớ cũng thế đấy... (Em nghe mọi người kể lại nên em biết, he he)
    - Là một con người yêu lao động, ghét ngồi không! Cứ về đến nhà là dọn dẹp, xếp đặt mọi thứ, làm em lúc cần tìm cái gì lại... không thấy, lại phải hỏi, thế là mẹ em lại mắng em: mày cứ như người ở trọ thế hở con?! Hic. Lâu lâu mới về quê thăm bố mẹ anh một lần. Bố mẹ nói chuyện thì cứ nói, ông con cứ quay lưng lui cui hết tưới cây lại quét sân. Bảo thì cãi: bố mẹ nói anh vẫn nghe được, vẫn trả lời chứ có phải không đâu, ngồi im một chỗ chân tay không làm gì có phải là... phí không!!! Từ ngày cưới, vợ chưa bao giờ phải rửa bát, chưa bao giờ phải giặt quần áo (dù là 1 năm gần đây chỉ là cho vào máy giặt), chưa bao giờ phải tự dắt xe máy đi rửa hay đi đổ xăng... Có hôm rỗi rãi, vợ thay nước bể cá. Về, chồng càu nhàu: Em để đấy anh về anh làm, em làm làm gì rồi em lại... kêu mệt! Hic, xấu hổ lắm mà cũng thương chồng lắm. Ai bảo tuổi Thân đẻ giờ Dần là sướng? Sao chồng ... khổ thế, chồng nhì?
    .....
    ====> Một lần, cô bạn thân của em hỏi anh: "Sao anh cứ phải chiều nó thế làm gì, anh cứ kệ nó xem nào?" Anh ngẩn ra một tẹo rồi thẽ thọt trả lời: "Nhưng mà... không chiều thế thì sợ nó không yêu"!!! Nghe kể lại, vợ cười lăn. Yêu anh thế, yêu nhất là cái đức tính này: lúc nào cũng sợ vợ k yêu mình. He he
    <==== Nhưng kể ra chẳng phải để khoe đâu. Kể ra chính là để tự nhắc mình. Lần nào trong lòng thấy cảm động vì sự quan tâm chăm sóc của chồng, cũng tự nhủ: nhớ lấy những phút này, rồi lỡ mà anh có làm gì cho mày giận, thì mày cũng đừng có làm mình làm mẩy quá đáng... Tự nhủ thế, nhưng lúc nào cơn tức nổi lên thì lại... quên sạch, lại khóc lóc bù lu bù loa, lại vênh mặt không thèm nói chuyện... làm chồng phải đi làm mà dán salopad đầy 2 bên thái dương! Lần này thì nhớ, nhớ, nhớ nhééééééé....
  7. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, chồng yêu vợ hơn cả bản thân mình
    Mình yêu chồng vì hổng tìm được ai mà mình yêu hơn chồng
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tìm được chồng yêu vợ đã quá hạnh phúc, được như chồng chị " yêu vợ hơn bản thân" thì thật không có gì bằng
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Ở mọi gia đình, chồng đương nhiên là sẽ yêu vợ. Không yêu thì sao lại cưới.
    Nhưng để chồng yêu vợ hơn bản thân thì người vợ phải biết yêu tất cả những người thân của chồng. Biết cách đối nhân xử thế trong gia đình chồng để chồng hãnh diện với mọi người về vợ. Lúc đấy chồng mới phục và yêu + nể vợ hơn rất nhiều, và sẽ yêu vợ hơn bản thân.
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì mới cưới nhưng cái từ " yêu" đơn thuần mà em đòi hỏi đó phải là yêu tha thiết, yêu say đắm, hạnh phúc tràn đầy, không có những vết gợn ấy, vết nứt. Không phải gia đình nào cũng được như thế, và thậm chí không phải gia đình bình yên nào cũng được như thế, thậm chí không phải cặp đôi nào yêu nhau cũng đạt được chữ " yêu" đích thực như thế, chỉ có những đôi rất yêu nhau, yêu rất nhiều mới có thể có. Nhưng hạnh phúc như thế, chưa có nghĩa là anh chồng ấy " yêu vợ hơn bản thân" đâu.
    Còn để biết chồng có yêu vợ hơn bản thân ko thì phải qua thời gian, trong nguy khốn, trong hoạn nạn mới biết, ai đã từng trải qua thời khắc ấy mới dám nói.
    Chứ không hẳn chồng nể, chồng phục, cảm hoá được chồng mà chồng đã " yêu vợ hơn bản thân", cái đấy còn tuỳ thuộc vào bản chất CON NGƯỜI của anh chồng ấy
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 11/07/2008

Chia sẻ trang này